Chủ quán bún Nhàn: "Từ khi họ viết vậy, có khách gọi điện hỏi tôi mặt có còn vênh không"

TC |

Chị Nhàn cho hay, chị ngồi bán như vậy "chẳng sung sướng gì", sự việc ầm ĩ chỉ thêm đau đầu.

Mới đây, quán bún ngan Nhàn có địa chỉ tại Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội gây xôn xao mạng xã hội, nguyên do xuất phát từ một đoạn chia sẻ được tài khoản Facebook V.A đăng tải.

Theo V.A thì một bà cụ vào quán, đưa cho chị Nhàn 30 nghìn đồng với mong muốn được ăn một bát bún ngan chỉ có tiết và mọc.

Cũng theo tài khoản V.A, sau đó, chủ quán tên Nhàn có tỏ thái độ và nói: "Bà nói ít thôi, khách nọ khách kia đau hết cả đầu ra, nào bây giờ bà ăn gì nói lại đi... Cháu nói cho bà biết nhé, nhà cháu không có bún 30.000 nhé. Nói để cho bà biết để lần sau bà đừng có vào hàng cháu, cháu không cần bán cho bà".

Theo thông tin trên báo VTC News, khi được hỏi về sự việc lùm xùm này, chị Nhàn, chủ quán bún ngan Nhàn than thở, sự việc ầm ĩ lên thì chị chỉ thêm đau đầu và không được gì.

"Người tốt có, người xấu có nên đau hết cả đầu. Có nhiều người không tốt đẹp gì đâu. Từ khi họ viết vậy, có khách gọi điện hỏi tôi mặt có còn vênh không. Tôi ngồi đây chẳng sung sướng gì đâu. Mệt mỏi lắm!", báo VTC News dẫn lời chủ quán bún ngan Nhàn.

Chủ quán bún Nhàn: Từ khi họ viết vậy, có khách gọi điện hỏi tôi mặt có còn vênh không - Ảnh 1.

Quán bún Nhàn. Ảnh: Saostar

Về thông tin mà V.A đăng tải, chia sẻ trên báo Thời đại, chủ quán Nhàn cho biết vị khách này thi thoảng đến quán ăn, thời điểm bà cụ đến, chị chỉ nói bà ngồi gọn vào, chứ "không hề mắng chửi".

Nữ chủ quán này cho hay, chị không phân biệt khách nào, với ai cũng sẽ được tiếp như nhau.

Chị Nhàn cho biết, không bao giờ chị chửi khách trước, trừ khi người ta không chịu xếp hàng, hoặc khơi mào chửi chị trước...

"Ai mà khó tính thì không ăn được nhà tôi đâu. Ngồi đây không sung sướng tẹo nào đâu, đủ các thành phần, xấu có tốt có, khó chiều lắm, không dễ đâu...", nguồn trên dẫn lời chủ quán bún Nhàn.

Báo Lao động mô tả, quán bún ngan Nhàn chỉ là một mái hiên rộng chừng 7m2, khách đến ăn phải đứng hoặc bỏ thêm tiền thuê bàn ngồi. 

Chủ quán bún Nhàn: Từ khi họ viết vậy, có khách gọi điện hỏi tôi mặt có còn vênh không - Ảnh 2.

Ảnh: Lao động

Chủ quán Nhàn chia sẻ trên tạp chí điện tử Saostar, bún ngan ở quán có giá 40.000 đồng, nhưng thực khách yêu cầu nhiều hay ít thì chị đều bán, kể cả là 10.000 đồng.

"Bà cụ cũng là khách quen thường xuyên ăn ở đây chứ không phải lần đầu tiên. Bà gọi bún 30.000 đồng và ăn mọc vì các cụ già chỉ ăn được như thế. 

Ai ăn ở đây đều biết, bát bún đầy đủ rất nhiều thịt ngan, ngon. Nhưng ai ăn bao nhiêu tôi bán bấy nhiêu", chị Nhàn nói trên Saostar và cho biết, bản thân luôn tôn trọng khách hàng, không hề chửi bới.

Vụ việc về quán bún ngan Nhàn bắt đầu lùm xùm từ dòng chia sẻ của V.A được đăng tải lên mạng xã hội. Nội dung cụ thể V.A đăng như sau:

"Mình trước giờ vẫn hay ăn của Nhàn, nhưng nói chung cũng không để ý tới vụ chửi khách như mọi người vẫn nói lắm. Nhưng hôm nay bà cụ này ngồi ngay cạnh mình, chứng kiến từ đầu tới cuối. Xa xả bên tai. Thật sự đúng là không chấp nhận được, không bao giờ muốn bước chân tới đây thêm 1 lần nữa.

Câu chuyện là:

Bà cụ bước vào, đưa cho Nhàn 30.000. Nhàn cầm

Bà cụ: Cho bà bát 30.000 chỉ ăn tiết và mọc

Nhàn: Không nói gì

Sau đó bà về bàn mình ngồi, bà cụ nhắc lại: Bà ăn tiết mọc thôi nhé

Nhàn: Bà nói ít thôi, khách nọ khách kia đau hết cả đầu ra, nào bây giờ bà ăn gì nói lại đi.

Bà: Đấy bà đưa 30.000 nhưng bà không ăn thịt đâu

Nhàn: Cháu nói cho bà biết nhé, nhà cháu không có bún 30.000 nhé. Nói để cho bà biết để lần sau bà đừng có vào hàng cháu, cháu không cần bán cho bà.

Bà: Không nói gì (thật sự lúc đó, mình chỉ hi vọng bà lãng tai, và không nghe thấy những điều vừa xảy ra).

Mình ngán ngẩm quá, cũng đứng lên về luôn và chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại.

Không thể hiểu nổi sao lộc lá vẫn đến với những thể loại người như thế này. Chịu thật sự!".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại