NS Duy Phương: "Tôi không muốn Lê Giang đối mặt với pháp luật"

Thanh Hiệp (ảnh do NSCC) |

Sau một đêm mất ngủ, danh hài Duy Phương đã trải lòng về những ồn ào xung quanh chương trình "Sau ánh hào quang" khiến gia cảnh của ông khốn đốn.

NS Duy Phương: Tôi không muốn Lê Giang đối mặt với pháp luật - Ảnh 1.

NS Duy Phương, Mai Thanh Dung, Kiều Mai Lý trong vở "Giấc mộng đêm xuân" (ảnh Thanh Hiệp)

- Phóng viên: Dư luận đang quan tâm đến động thái của ông sau những tâm sự về chương trình "Sau ánh hào quang". Liệu ông sẽ đâm đơn kiện nhà sản xuất và HTV đã làm tổn thương danh dự của mình?

- NS Duy Phương: Tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều, cả đêm thao thức với nhiều câu hỏi trong đầu. Tôi không muốn Lê Giang đối mặt với pháp luật khi mà con trai tôi – Duy Phước đã nói: "Qua nay mẹ Lê Giang cứ ngồi khóc, không thiết tha ăn uống, không làm được gì cả". 

Tôi thật sự suy nghĩ đến chiêu thức mà nhà sản xuất đã bày ra, họ cho rằng không đề cập gì đến tên tuổi, có nghĩa là họ không có trách nhiệm, họ chỉ nói ẩn ý một người đàn ông nào đó của Lê Giang, nhưng trên thực tế ai cũng biết tôi là chồng của Lê Giang và MC Trấn Thành còn hỏi hai con của tôi, "các em có thương ba không?", nghĩa là khẳng định đó là tôi, vì tôi đích thực là cha của hai cháu Duy Phước, Lê Lộc. 

Họ không thể viện lý do không nhắc đến tên tôi, thì không có trách nhiệm. Ở đây tất cả hướng về phía Lê Giang và nếu tôi làm căng thẳng vấn đề, nghĩa là tôi đẩy Lê Giang vào tội vu khống.

- Như vậy ông sẽ rút lại quyết định sẽ nhờ luật sư làm tới cùng vụ việc này?

- Tôi suy nghĩ rất nhiều... Tôi đã chịu quá nhiều đau khổ, mất mát. Nên việc này nếu ăn thua đủ với nhà sản xuất, nhà đài cũng chẳng đem lại điều gì ngoài việc đẩy Lê Giang đến đường cùng với tội danh vu khống. 

Báo chí đã liên lạc hỏi tôi rất nhiều từ hôm qua đến nay về việc tôi sẽ đâm đơn kiện hoặc là không. Đến giờ phút này tôi vẫn còn đang suy nghĩ, tôi cho rằng mình vẫn tiếp tục hy sinh để không làm khổ hơn những người có liên quan, nhất là hai con của tôi.

NS Duy Phương: Tôi không muốn Lê Giang đối mặt với pháp luật - Ảnh 2.

NS Duy Phương và Lê Lộc

- Sau sự kiện này chắc hẳn ông đã đúc kết được bài học cho bản thân mình về việc giữ gìn hình ảnh người nghệ sĩ trong mắt công chúng? Ông hối tiếc điều gì?

- Chẳng ai muốn những điều không hay trong quá khứ lại bị lôi ra, nó như là muối xát vào chính vết thương đã lành rồi, khiến cho nó rỉ máu trở lại. Nghệ sĩ chúng tôi cũng là con người, có những nghịch cảnh, những khó khăn đời riêng. 

Chúng tôi cố gắng sống tốt với nghề, vừa lòng khán giả, vì khán giả nuôi sống bản thân mình. Còn với đời riêng, ai cũng có những nỗi niềm, khán giả thông cảm thì đó là điều phước. Điều gì cũng có cái giá của nó.

Tôi biết những rạn nứt của hôn nhân giữa tôi và Lê Giang đã khiến tôi phải trả cái giá quá đắt, đó là những năm tháng âm thầm nuôi con, gian khó, nhọc nhằn, và rồi đến nay mỗi người đều đã có hướng đi của mình, thì cớ sao lại có một chương trình không hướng đến những cái đẹp của nghệ sĩ, những vất vả lao động nghệ thuật mà đi bới móc chuyện riêng tư để khai thác, làm tổn hại đến nghệ sĩ, làm xấu đi hình ảnh của nghệ sĩ trong mắt khán giả. 

Thử hỏi mấy ai thương cảm cho nghệ sĩ khi mà cứ liên tục kể xấu, mà xin lỗi là bao nhiêu phần trăm sự thật trong việc kể xấu quá khứ đó? 

Bài học cho tôi chính là cố gắng sống tốt để các con, cháu khi nghĩ đến mình vẫn còn sự thương yêu, kính trọng, anh em đồng nghiệp nể phục về lực diễn, về cái duyên trên sân khấu, chứ còn bài học đạo đức để truyền cho lớp trẻ, tôi không dám vỗ ngực cho rằng mình hơn người, vì tôi là con người, có nhiều điều trần tục mà bản ngã của mình không vượt qua, để gây nên hệ lụy cho chính mình.

- Phải chăng chính những hệ lụy đó mà ông ít khi nhận sô diễn, chỉ âm thầm chăm sóc cho các con và lo cho mái ấm của mình?

NS Duy Phương: Tôi không muốn Lê Giang đối mặt với pháp luật - Ảnh 3.

NS Duy Phương, Bạch Mai, Ngọc Đáng và NSND Ngọc Giàu trong chương trình Sân khấu vàng

Tôi quý trọng mái ấm của mình. Lo cho các con là bổn phận. Nghe Duy Phước, Lê Lộc nói về mẹ của hai cháu những ngày qua rất bấn loạn, tôi không nỡ làm thêm điều gì để có lỗi với hai con mình. Đi diễn, đem tiếng cười cho khán giả vẫn là niềm khao khát của tôi. Vì đã ăn cơm Tổ nghiệp thì không thể nào phụ lòng khán giả.

Qua chuyện này, tôi cảm ơn những nghệ sĩ đồng nghiệp đã động viên khi nghe tin tôi xuống tinh thần, muốn chết đi sau khi chương trình "Sau ánh hào quang" phát sóng, họ đã động viên, an ủi, ở bên tôi với sự chia sẻ của tình nghệ sĩ. 

Tôi cũng cảm ơn khán giả khắp nơi qua trang mạng xã hội đã đồng tình lên án chương trình này không hay trong cách khai thác đời tư nghệ sĩ.

Thế giới nghệ sĩ chúng tôi còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp, sao không nhân điều đó lên thành tính nhân văn, có sức lan tỏa đến cộng đồng, để cuộc sống tốt đẹp hơn, sao lại làm cái việc khiến cho dư luận dậy sóng, nghệ sĩ bị tổn thương danh dự.

- Trong thâm tâm ông có muốn nhận lời xin lỗi từ phía chương trình «Sau ánh hào quang» và từ nghệ sĩ Lê Giang ?

- Tôi biết gây sức ép với Lê Giang hiện nay là khó. Còn nhà sản xuất, họ đã lường trước hậu quả đó chứ, nên họ chơi chiêu không đề cập gì đến tên tôi, tự tôi nhận tôi là nhân vật được đề cập, họ quên rằng bây giờ mọi thứ đều có pháp luật, có chứng cứ, nếu làm tới cùng thì họ cũng phải ra tòa với tôi.

Nhưng tôi chờ động thái tích cực từ họ, đó không phải là lời xin lỗi tôi, mà xin lỗi công chúng, xin lỗi những người đã xem truyền hình...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại