Con trai sát hại cha dã man, rao bán một phần thi thể

Anh Phạm |

Sau khi sát hại cha, đứa con trai bất hiếu còn đăng ảnh selfie cùng chiếc áo khoác nhuốm máu và rao bán "của quý" của cha với giá 15 triệu USD.

Mới đây, cảnh sát thành phố Chicago, Mỹ đã bắt giữ nghi phạm Carlton Edmonson tại nhà riêng của hắn sau khi phát hiện thi thể của cha hắn - ông Carl Edmondson - dưới tầng hầm.  

Ngày 25 tháng 11, tay nhạc sĩ – ca sĩ tự phong Carlton Edmondson 26 tuổi đã đăng tải nhiều hình ảnh selfie trên tài khoản Facebook cá nhân. Trong những hình ảnh đó, hắn mặc chiếc áo khoác đen trắng nhuốm máu và sử dụng những dòng trạng thái hay hashtag bất thường, như "Họ bảo tôi bị điên" hay #silenceofthelambs (Sự im lặng của bầy cừu – tiểu thuyết trinh thám kinh dị nổi tiếng).

Trong một bài đăng khác, hắn đã rao bán "của quý" với giá 15 triệu USD. Những dòng trạng thái và hashtag kì lạ này khiến những người quen của Carlton và cảnh sát nghi ngờ. Ngày 25 tháng 11, cảnh sát địa phương đã đến khám xét nhà nghi phạm và tìm thấy thi thể nạn nhân Carl Edmonson, 61 tuổi.

Con trai sát hại cha dã man, rao bán một phần thi thể - Ảnh 1.

Nạn nhân Carl Edmonson

Cảnh sát đã thu được một con dao găm, cưa máy, gạch bê-tông và một can xăng tại hiện trường. Họ cho rằng nghi phạm định dùng xăng để đốt xác phi tang bởi trên thi thể ông Carl có mùi xăng nồng nặc.

Những vết máu tại hiện trường và kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy nạn nhân bị hung thủ đánh đánh đập dã man. Không chỉ đánh đập tàn bạo, hắn còn cắt "của quý" của cha mình.

Vụ việc xảy ra sau khi ông Carl yêu cầu lệnh bảo vệ từ tòa án vào ngày 20 tháng 11 vì con trai ném gạch làm vỡ cửa sổ nhà ông ta. Cảnh sát đã bắt giữ Carlton vì hành vi hủy hoại tài sản của cha, nhưng không lâu sau Carlton đã được tại ngoại nhờ bảo lãnh.

Con trai sát hại cha dã man, rao bán một phần thi thể - Ảnh 2.

Nghi phạm Carlton Edmonson

Tuy nhiên nghi phạm đã rắp tâm trả thù người cha sau khi được phóng thích. Tại tòa án, hắn đã cười thầm khi nghe công tố viên mô tả thi thể nạn nhân và còn lớn tiếng bào chữa cho hành động của mình: "Lệnh bảo vệ giờ chẳng còn hiệu lực nữa, vì ông ta (nạn nhân) chết rồi."

Thẩm phán đã quyết định hoãn xét xử và yêu cầu cảnh sát đưa nghi phạm đi kiểm tra sức khỏe bởi hắn có biểu hiện loạn thần.

Được biết, trước khi giết cha, nghi phạm 26 tuổi này từng bị bắt giữ nhiều lần vì tội trộm cắp, phá hoại của công và hành vi xâm phạm thuần phong mỹ tục nơi công cộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại