Hành trình tìm nguyên nhân cháu bé 20 ngày tuổi bị "cướp"

Phương Thuỷ |

Khoảng 10h sáng thứ 2, ngày 27-11, điện thoại tôi đổ chuông, đầu dây bên kia, giọng Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá run run như nghẹn lại "em ơi, tìm thấy xác cháu bé rồi...".

Đến tối 28-11, khi bà Phạm Thị Xuân - bà nội cháu khai có liên quan đến cái chết của cháu bé, giọng anh vẫn buồn, nói kèm những tiếng thở dài "bà Xuân đã khai về việc dựng lên chuyện đôi trai gái bắt cóc để che giấu việc liên quan đến cái chết của cháu.

Vì vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, phải đợi kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự và cần phân tích, chứng minh tài liệu kỹ rồi mới có kết luận chính thức.

Chưa bao giờ xảy ra vụ án thế này em ạ. Nhìn cháu bé mới 20 ngày tuổi mà thương quá...".

Vụ án thương tâm

Tối 25-11, Công an Thanh Hoá nhận được tin báo tại gia đình anh Lê Hữu Thuận và vợ là Phạm Thị Thanh Huyền ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đó là đứa con gái thứ 2 của vợ chồng anh Thuận mới 20 ngày tuổi bị một đôi nam nữ xông vào nhà hành hung bà Xuân, "cướp" cháu bé rồi phóng xe trốn thoát.

Ngay khi nhận được tin, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chưa từng xảy ra nên Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát truy nã tội phạm, Kỹ thuật hình sự cùng với Công an 10 huyện, thị, Đại tá Khương Duy Oanh trực tiếp chỉ huy đến ngay địa bàn tổ chức điều tra.

Nghĩ đến phương án cháu bé có thể bị đưa ra khỏi địa bàn, Đại tá Khương Duy Oanh đã đề nghị Công an Ninh Bình phối hợp ngăn chặn các ngả đường đối tượng có thể đi qua, đồng thời chỉ đạo triển khai ngay lực lượng rà soát, truy tìm cháu.

Lúc CBCS Công an Thanh Hoá đến nơi, trong nhà anh Thuận đang khá đông người, ai cũng bàn tán chuyện cháu bé bị cướp li kỳ và manh động thế nào.

Bà Phạm Thị Xuân, SN 1952, trú ở Vũ Lăng, Tiền Hải, Thái Bình đang nằm trên giường, trong tình trạng hoảng loạn, hỏi gì cũng chỉ ú ớ, gần như không cung cấp thông tin gì.

Anh Thuận và bạn anh là Nguyễn Hữu N cho biết, hai người vừa đi đón con (cháu lớn học lớp 3) về thì phát hiện bà Xuân bị nằm sấp dưới đường, nói là có đôi nam nữ bịt mặt, đi xe tay ga đã dùng dao khống chế, cướp cháu Lê Minh Anh mà bà đang bế trên tay rồi phóng đi.

Trong lúc giằng co, bà Xuân bị 2 đối tượng đạp ngã...

Thời điểm đó, trời đã tối, thời tiết khá rét. Nghĩ đến sức khoẻ, sự chịu đựng của cháu bé mới 20 ngày tuổi, các trinh sát, điều tra viên khá sốt ruột, bởi các anh xác định, nếu không truy tìm nhanh, rất có thể cháu bé bị đưa ra khỏi địa bàn hoặc cháu có thể bị đói, bị rét.

Hành trình tìm nguyên nhân cháu bé 20 ngày tuổi bị cướp - Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Xuân.


Chính vì vậy, cùng với việc thu thập lời khai nhân chứng, kiểm tra hiện trường, đánh giá tính chất vụ việc để tổ chức điều tra; Công an Thanh Hoá đã tổ chức một lực lượng lớn truy tìm cháu bé như lời khai của người nhà cháu và các nhân chứng tập trung vào các nhà nghỉ, khách sạn nơi các đối tượng có thể ẩn náu, các đường giao thông qua địa bàn và cả các chùa chiền, cô nhi viện... là những nơi các đối tượng có thể gửi hoặc bỏ lại cháu sau đó đến nhận con nuôi...

Câu hỏi cần được trả lời nhất đó là mục đích, động cơ gây án. Đó là bắt cóc cháu để làm gì? Trả thù cá nhân, bán con nuôi hay bắt cóc theo đơn đặt hàng của những vợ chồng hiếm muộn hoặc để tống tiền?

Giả thiết tống tiền được đánh giá ít khả năng xảy ra bởi vợ chồng anh Thuận đều là công nhân, kinh tế không khá giả nên cơ quan điều tra đã tập trung rà soát tất cả các mối quan hệ của vợ chồng anh Thuận, tập trung vào các mấu chốt nợ nần, tình ái, quan hệ xã hội.

Suốt đêm sau đó, hàng trăm CBCS Công an Thanh Hoá không ai chợp mắt bởi mọi thông tin về cháu Minh Anh vẫn "bặt vô âm tín".

Cả ngày, đêm hôm sau cũng như vậy. Hướng điều tra dần được thu hẹp lại bởi qua rà soát thì vợ chồng anh Thuận sống khá hiền lành, không có mâu thuẫn gì đáng kể trong cuộc sống.

"Chúng tôi liên tục đánh giá tài liệu, chứng cứ. Có lúc tưởng như mở được "nút thắt" bởi có nguồn tin phát hiện một đôi nam nữ đi xe tay ga đúng như miêu tả của bà Xuân đang ở trong một nhà nghỉ.

Tuy nhiên, xác minh lại thì không phải" - Đại tá Khương Duy Oanh chia sẻ.

Suốt mấy ngày hôm đó, điện thoại của Đại tá Khương Duy Oanh và các cán bộ chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, điều tra liên tục nóng ran bởi các cấp lãnh đạo cũng như người dân rất quan tâm đến vụ án, thường xuyên gọi để hỏi thông tin.

"Anh em chả ai thiết ăn uống gì, không ai về nhà, cũng chả dám ngủ, tất cả ai vào việc đấy, chỉ mong sao tìm được cháu bé sớm nhất và cầu mong cháu còn khoẻ mạnh" - Trung tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết.

Một chi tiết khiến các trinh sát, điều tra viên chú ý, đó là việc nhân chứng khi phát hiện ra bà Xuân bị ngã sấp ở trước nhà nhưng chiếc khăn xô (thường dùng lau miệng cho cháu Minh Anh) nằm vắt ngang chân của bà Xuân khá ngay ngắn.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao giằng co, xô đẩy như vậy mà chiếc khăn lại có thể ngay ngắn như thế?

Hành trình tìm nguyên nhân cháu bé 20 ngày tuổi bị cướp - Ảnh 2.

Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hoá khám nghiệm hiện trường vụ án.


Tại sao ở hiện trường dấu vết giằng co khá mờ nhạt, hầu như chẳng có xáo trộn gì? Liệu bà Xuân có liên quan gì đến việc bắt cóc cháu hay không? Có mâu thuẫn gì mẹ chồng, nàng dâu hay không và hàng trăm câu hỏi khác mà các trinh sát, điều tra viên rất cần câu trả lời.

Tuy nhiên, dù hỏi rất nhiều lần, bà Xuân vẫn một mực cho rằng cháu bé Minh Anh bị "cướp" trên tay bà đúng như lời khai ban đầu và cho rằng chỉ mong sớm tìm thấy cháu.

Với sự hỗ trợ tích cực của CBCS Cục Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương lân cận nhưng mọi thông tin về cháu Minh Anh vẫn chưa có gì khả quan.

Cho đến sáng 27-11, khi bà Dương Thị Thơm, trú ở đường Trần Hưng Đạo, Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn đi nhặt rác phát hiện có một bao tải màu trắng khá lành lặn nên mở ra xem và hốt hoảng khi mở bao tải ra, bên trong là xác một bé gái.

Thấy bà hô hoán, người lái xe ủi cũng chạy vội lại xem bởi trước đó ít phút, khi anh ủi rác đến vị trí trên thì đột nhiên chiếc máy ủi bị chết máy nên bà Thơm mới lượm được, nếu không, chiếc bao tải đựng xác cháu chắc chắn đã bị nén chặt dưới đống rác sâu, khó có khả năng tìm được...

Thông tin trên nhanh chóng được báo với cơ quan Công an. Ngay lập tức, Đại tá Khương Duy Oanh cùng đồng đội của mình đến ngay hiện trường. Kiểm tra sơ bộ, các trinh sát, điều tra viên xác định trên người cháu có một số thương tích.

Đặc biệt, một chi tiết khiến lực lượng chức năng đặc biệt chú ý, đó là trên chiếc bao tải có ghi tên và số điện thoại của anh Thuận - bố cháu Minh Anh.

Chiếc bao tải trên ở đâu? Vì sao đối tượng có chiếc bao tải trên? Chính vì vậy, cùng với việc tổ chức khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã cho gia đình cháu nhận dạng, rồi đưa về TP Thanh Hoá để tổ chức khám nghiệm.

"Lật tẩy" người bà gian ngoan

Khi phát hiện xác cháu bé, hướng điều tra đã được lực lượng chức năng thu hẹp hơn, xoay quanh việc làm rõ nguyên nhân cháu bị chết.

Quãng đường từ nhà cháu đến bãi rác chưa đến 10km, chứng tỏ cháu được đưa đến bãi rác từ một vị trí rất gần, lại ở phía trên của xe rác cuối cùng.

Kinh nghiệm của những người làm án lâu năm đã khiến các điều tra viên nghĩ ngay đến hướng điều tra tập trung vào ngôi nhà cháu từng sống và việc xác định hành trình cháu đến bãi rác rất quan trọng.

Chính vì vậy, các ĐTV đã thu thập lời khai của các nhân viên Công ty môi trường. Những người này cho biết, xe rác chở cháu Minh Anh là chiếc xe cuối cùng thu gom rác ngày hôm đó, được chở đến từ vị trí gần nhà anh Thuận.

Theo lời của vợ chồng anh Thuận thì chiếc bao tải đựng xác cháu là công cụ để gia đình ở Thái Bình gửi gạo, rau từ quê vào Thanh Hoá cho vợ chồng anh nên có ghi tên, số điện thoại của anh.

Lập tức, một tổ công tác được cử đi Thái Bình - quê anh Thuận để xác minh thông tin trên. Bố anh Thuận cho biết, chính ông là người viết tên, số điện thoại trên và chiếc bao tải đúng là của gia đình dùng để gửi đồ.

Điều này càng khẳng định chắc chắn người trong nhà liên quan đến cái chết của cháu Minh Anh nên cơ quan điều tra đã mời bà Xuân, chị Huyền và anh Thuận đến để làm rõ. Trong đó, người đáng chú ý nhất là bà Xuân - người cuối cùng tiếp xúc với cháu.

Tuy nhiên, suốt từ chiều 27-11 đến tối 28-11 làm việc với cơ quan điều tra, bà Xuân đều một mực khai rằng cháu bà bị bắt cóc và sự việc diễn ra đúng như bà đã khai báo trước đó.

Các điều tra viên đã phân tích, đưa ra chứng cứ về việc cháu Minh Anh không thể bị bắt cóc nhưng bà Xuân vẫn nhất định không khai nhận.

Thời điểm trên, có thông tin cho rằng bà Xuân giết cháu Minh Anh do tin lời thầy bói rằng cháu là nghiệp chướng của gia đình, nếu cháu sống thì bà chết và ngược lại nên CBCS Công an Thanh Hoá đã về Thái Bình, gặp người từng xem bói cho bà Xuân để thu thập thông tin.

Người này cho biết, bà không xem bói, cũng không "phán" như thế. Bà Xuân chỉ đến xin mẹo để chữa bệnh khóc đêm cho cháu nên bà cho 3 tờ tiền in để làm mẹo.

Mẹ cháu Minh Anh cũng thừa nhận có biết 3 tờ tiền trên dùng để hơ lên người khi cháu khóc nhiều.

Về thông tin cho rằng, bà Xuân giết cháu vì nghi ngờ, kết quả giám định ADN cho thấy cháu Lê Minh Anh đúng là con ruột của anh Thuận, chị Huyền.

Vậy, bà Xuân giết cháu vì nguyên nhân, mục đích gì? Khiến các trinh sát, ĐTV trăn trở. Trực tiếp Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá (người từng là Thủ trưởng cơ quan CSĐT) và Đại tá Khương Duy Oanh đã hỏi chuyện, động viên bà Xuân nhưng người phụ nữ này khá gian manh, chỉ một mực khai rằng cháu bé bị cướp...

Cho đến tối 28-11, khi không thể chối cãi được nữa, bà Xuân mới khai nhận có liên quan đến cái chết của cháu Minh Anh.

Theo lời khai của bà này thì trong lúc mẹ cháu nấu cơm dưới bếp, bà bế cháu Minh Anh, vừa bế vừa đung đưa, nhún chân và quay lại xem phim.

Chính vì vậy, do sơ suất nên bà đã làm rơi cháu xuống nền nhà khiến cháu tử vong ngay sau đó. Vì lo sợ nên bà đã "dựng" nên kịch bản trên nhằm che giấu tội lỗi của mình...

Cho đến lúc bà Xuân nhận tội, các trinh sát, điều tra viên mới phần nào trút được "tảng đá" đè nặng mấy ngày qua.

Nhưng nhiệm vụ của các anh vẫn hết sức nặng nề, bởi việc làm rõ bà Xuân đã giấu xác cháu như thế nào, đưa ra xe rác ra sao, vì sao bà ta gian ngoan đến vậy và nhiều tình tiết liên quan đến vụ án vẫn hết sức nặng nề. Đêm nay, vẫn là đêm không ngủ ngon...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại