"Chủ tịch Đột" phim Thương nhớ ở ai: Tôi bối rối, lóng ngóng khi đóng cảnh nóng

Tùy Phong |

"Cảnh cưỡng hiếp nhân vật Nương là khiến tôi khá vất vả nhất. Tôi chưa từng nghĩ diễn một cảnh thể hiện ham muốn của người đàn ông nó lại khó đến như vậy", Jimmii Khánh chia sẻ.

Xuất hiện giữa dàn trai xinh gái đẹp của phim Thương nhớ ở ai, Đột Chủ tịch ngay lập tức gây chú ý với ngoại hình đặc biệt: Chiều cao khiêm tốn 1,5m, gương mặt "đểu cáng", dáng vẻ không mấy đàng hoàng…

Trên thực tế, Jimmii Khánh – người thủ vai Đột – không phải là gương mặt xa lạ với cộng đồng mạng Việt Nam. Anh được biết tới với biệt danh "thánh quen", đồng thời từng xuất hiện trong nhiều clip hài, sitcom cũng nhờ ngoại hình đặc biệt đó.

Jimmii Khánh chia sẻ, anh vào vai Đột một cách hết sức tình cờ: "Tôi được biết, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã tìm rất nhiều người nhưng chưa có ai thực sự phù hợp với vai diễn này.

Chủ tịch Đột phim Thương nhớ ở ai: Tôi bối rối, lóng ngóng khi đóng cảnh nóng - Ảnh 1.

Tạo hình của Jimmii Khánh với vai Đột Chủ tịch.

Thế nhưng, chỉ nhìn ảnh tôi qua Facebook, đạo diễn đã ngay lập tức "chấm" tôi. Có lẽ do ngoại hình có chút lạ mắt của tôi nên đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã ngay lập tức gọi tôi vào vai Đột mà không cần casting".

Vì đã có kinh nghiệm diễn trước ống kính nên Jimmii Khánh không quá khó khăn để diễn xuất những cảnh quay thể hiện sự lộng quyền, đớn hèn hoặc đểu giả của nhân vật Đột chủ tịch. Song, cảnh quay khó khăn nhất với anh lại là cảnh hiếp dâm nhân vật Nương ở bụi chuối:

"Tôi chưa từng có kinh nghiệm đóng phim truyền hình nhưng đã tham gia đóng sitcom, đóng tiểu phẩm hài nên những cảnh quay bình thường thì tôi không quá khó khăn khi thể hiện. 

Chỉ riêng cảnh cưỡng hiếp nhân vật Nương là khiến tôi khá vất vả. Thú thực, tôi chưa từng nghĩ diễn một cảnh thể hiện ham muốn của người đàn ông nó lại khó đến như vậy!

Tôi bối rối và chẳng biết phải làm thế nào. Đạo diễn và diễn viên Thanh Hương (thủ vai Nương) đã động viên nhiều lần nhưng tôi vẫn lóng ngóng và có đôi chút ngại ngùng nữa.

Chủ tịch Đột phim Thương nhớ ở ai: Tôi bối rối, lóng ngóng khi đóng cảnh nóng - Ảnh 2.

Một cảnh quay của Đột và Nương.

Đến khi Thanh Hương xúi tôi phải mạnh dạn lên, cô ấy còn tỉ mỉ chỉ cho tôi là nên làm thế này, thế kia thì tôi mới bớt ngại. Nhưng cũng phải mất 3 "đúp" quay tôi mới hoàn thành cảnh quay một cách tạm ổn.

Thời điểm quay là khi thời tiết miền Bắc chìm sâu trong lạnh giá, có thời điểm xuống tới 10 độ. Nhưng theo kịch bản, tôi và Thanh Hương phải quay ở một vườn chuối, trang phục thì mỏng manh, tôi còn phải ở trần nên rất lạnh, người cứ run bần bật.

Sau khi đóng cảnh đó xong, tôi đổ bệnh vì bị nhiễm lạnh. Trước đây, khi xem tới những cảnh nóng của phim, tôi chỉ cười rồi đùa rằng anh diễn viên ấy thật là "có số hưởng". Phải đến khi được "hưởng" mới thấy rằng việc đóng cảnh nóng chẳng dễ dàng gì cả".

Chủ tịch Đột phim Thương nhớ ở ai: Tôi bối rối, lóng ngóng khi đóng cảnh nóng - Ảnh 3.

Ngoại hình đặc biệt giúp Jimmii Khánh được nhận vai Đột.

Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nhưng lại được giao ngay 1 vai phản diện với ngoại hình "đểu cáng" và tính cách hách dịch, lộng quyền, Jimmii Khánh cho hay anh không ngại khi bị khán giả chửi bới, ghét bỏ:

"Tôi nghĩ, nếu khán giả ghét nhân vật Đột chủ tịch thì tôi đã diễn xuất thành công. Bởi theo kịch bản, đây là 1 nhân vật phản diện mà. Đột chỉ là 1 kẻ thất học, tính tình cục cằn, tham lam và thô lỗ nhưng lại được giao quyền hành khá lớn. 

Hắn vốn chẳng được ai tôn trọng nên mới dùng quyền lực mà mình có để ra oai, càn quấy bà con làng xóm.

Còn việc khán giả ghét lây sang tôi – người thủ vai – thì cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi đóng nhiều phim hài, sitcom nên tôi cũng không còn xa lạ với việc bị người ta nói là mặt tôi "biến thái", "đểu cáng"… rồi. 

Điều quan trọng là ít nhất, trong lần đầu bước lên màn ảnh nhỏ, nhân vật của tôi đã gây được ấn tượng ít nhiều với khán giả".

Màn tỏ tình độc đáo của Đột Chủ tịch và Nương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại