Đã có kết quả giám định ADN thi thể bé gái 20 ngày tuổi phát hiện ở bãi rác

Nguyễn Song |

Kết quả giám định ADN mà cơ quan công an thực hiện với thi thể cháu bé 20 ngày tuổi phát hiện ở bãi rác thì nạn nhân chính là con ruột của vợ chồng anh Thuận.

Hôm nay, 1/12, theo nguồn tin trên báo Dân Việt, kết quả giám định cho thấy, thi thể được phát hiện ngoài bãi rác chính là con gái ruột của vợ anh anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (38 tuổi, trú phường Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 28/11, đại tá Lê Trung Hiếu - người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hoá, thông tin trên trang Vnexpress rằng vợ chồng anh Thuận xác nhận xác bé gái tìm thấy trong bãi rác ở thị xã Bỉm Sơn là con gái mới chào đời gần ba tuần của họ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn thu thập mẫu, làm thủ tục trưng cầu giám định ADN để chắc chắn về mối quan hệ ruột thịt của nạn nhân.

Kết quả này cũng phủ nhận thông tin không có căn cứ được dư luận đồn thổi trước đó rằng do nghi ngờ cháu bé không phải cháu ruột mình nên bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, quê Tiền Hải, Thái Bình) đã làm hại nạn nhân.

Cho đến hiện tại, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ xác nhận thông tin nghi can của vụ việc cháu bé tử vong là bà Phạm Thị Xuân. Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cần điều tra làm rõ nên cơ quan công an chưa thể thông tin cụ thể.

Về thông tin cho rằng trước đó, bà Xuân từng trông một cháu bé con của vợ chồng anh Thuận và cũng khiến cháu tử vong, cơ quan điều tra khẳng định không chính xác.

Cụ thể, trên trang Zing cho hay, trước khi có cháu M.A (20 ngày tuổi) thì vợ chồng anh Thuận có 2 bé trai. Một cháu hiện đang học lớp 3. Một cháu thì khi sinh ra bị dây rốn quấn cổ nên bị ngạt phải nằm trong lồng ấp tại bệnh viện. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu nên cháu bé đã không qua khỏi.

Trước đó, khoảng 19h tối ngày 25/11, gia đình anh Lê Hữu Thuận trình báo cơ quan chức năng về vụ bắt cóc trẻ em.

Bà Xuân kể rằng đang bế cháu trong nhà thì bị 2 đối tượng lạ mặt 1 nam, một nữ đi xe máy vào khống chế. Người phụ nữ lấy trong túi ra một chiếc khăn ướt bịt vào mũi bà, tay kia túm tóc.

Cả 2 kẻ đẩy bà Xuân ra ngoài cổng rồi cướp cháu bé trên tay. Sau đó, người đàn ông ngồi trên xe còn đạp bà ngã xuống đất, rồi cả hai lên xe máy phóng đi.

Đến chiều 28/11, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, thông tin cơ quan điều tra đã loại bỏ việc cháu bị bắt cóc như trình báo của bà nội. Đây là kế hoạch do bà Phạm Thị Xuân dựng lên.

Bà Xuân khai đã gây ra cái chết của cháu nội, sau đó tạo hiện trường giả về vụ bắt cóc. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến cháu bé tử vong hiện vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

(Tổng hợp)

Bà nội khai "đánh rơi" cháu bé 20 ngày tuổi thiệt mạng (Nguồn: VTV)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại