Mourinho sợ mất Fellaini, thách đội nào "máu" hơn Man United

Đoàn Dự |

Mourinho chia sẻ hiện ông không thể làm gì ngoài đứng nhìn Fellaini và BLĐ Man United nhún nhường lẫn nhau về hợp đồng. HLV này cũng khẳng định khó đội nào tham vọng hơn Quỷ đỏ.

Hồi tháng Chín vừa rồi, Fellaini đã từ chối gia hạn hợp đồng với Man United khi đôi bên chưa thống nhất được vấn đề lương. Tiền vệ tóc xù muốn được hưởng 170.000 bảng/tuần nhưng Quỷ đỏ không đồng ý với yêu cầu này.

Hợp đồng của Fellaini với Man United sẽ hết hạn vào mùa Hè tới. Khi đó, anh có thể ra đi tự do tới các CLB đang nhòm ngó mình là Besiktas hay PSG. Mới đây, HLV Jose Mourinho cũng đã lên tiếng thừa nhận ông không còn có thể kiểm soát được việc đi hay ở của cầu thủ mình vẫn luôn rất cưng chiều.

"Phải, tôi đang lo lắng về Fellaini đây. Giờ tôi cũng chẳng thể làm gì được cả. Cậu ấy đã không đàm phán với BLĐ nữa. Còn tôi thì thực tế là cũng không tham gia vào các vấn đề hợp đồng, đàm phán chuyển nhượng.

Tôi tôn trọng cả 2 bên, BLĐ đội bóng và cầu thủ vì Fellaini có quyền quyết định về tương lai của cậu ấy. Đương nhiên là cậu ấy có quyền đấy rồi khi hợp đồng với CLB sắp hết.

Tôi tôn trọng mọi quyết định và mong chờ đôi bên sẽ có những sự cảm thông cho nhau. Còn về cơ bản, mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi".

Mourinho sợ mất Fellaini, thách đội nào máu hơn Man United - Ảnh 1.

Mourinho không muốn Fellaini rời Man United.

Ngoài mối lo về Fellaini thì Premier League cũng đang là sân chơi khiến Mourinho phải đau đầu. Dù vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại khẳng định ông không quá e ngại khi bị Man City bỏ cách tới 8 điểm chỉ sau 12 vòng đấu đồng thời khuyên NHM cần bình tĩnh.

"Chúng tôi không thể cứ nghỉ về khoảng cách giữa 2 đội. Chúng tôi cần phải tập trung vào chính mình và những trận đấu của Man United. NHM là NHM còn những người chuyên nghiệp thì cần phải chuyên nghiệp.

NHM luôn có nhiều cảm xúc hơn nên cảm nhận mọi thứ theo cách khác. Còn tôi vẫn luôn nói với bản thân mình rằng cần có sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí thì mới làm việc tốt được.

Man United còn 4 trận đấu (trước khi đụng độ Man City) và chúng tôi cần làm mọi thứ từng bước, từng bước một. Sau trận đấu với Basle ở Champions League, giờ chúng tôi sẽ tập trung vào Premier League.

Thời gian tới sẽ thật thú vị, khi Man United có 3 trận Premier League trong khoảng 1 tuần (Brighton & Hove Albion - 25/11; Watford - 29/11; Arsenal 3/12) với chỉ vài ngày cách mỗi cuộc chiến. Nhưng đội nào cũng phải đối phó với lịch như thế thôi.

Và khi so sánh cách đội mình chuẩn bị so với các đội mạnh khác chuẩn bị, tôi thấy Man United là rất ổn rồi và tất cả đã sẵn sàng xông trận. Tôi không biết liệu có đội nào giàu tham vọng hơn Quỷ đỏ hay không. Để mà tham vọng hơn chúng tôi là hơi khó đấy.

Chúng tôi đã đá trước Newcastle với Pogba, Rashford, Martial, Mata, Lukaku và hậu vệ cũng không hẳn là hậu vệ, Valencia và Young là tiền vệ cánh chứ không phải hậu vệ. Khó có thể mong chờ đội hình nào giàu sức tấn công hơn thế".

Vào ngày mai, Man United sẽ đụng độ Brighton & Hove Albion vào lúc 22h00.

Clip bản quyền Premier League: Man United 4-1 Newcastle

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại