Án mạng oan nghiệt chỉ vì cái liếc nhìn

Quốc Chiến |

Chỉ vì bị liếc nhìn khi xe máy nổ lớn lúc rời quán nhậu, 2 thanh niên đuổi đánh người vô cớ để rồi một người bị đâm tử vong, một người vào tù.

Ngày 20-11, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử, tuyên bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm 1 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" đối với bị cáo Trần Minh Khoa (23 tuổi; quê Bình Thuận).

Liên quan tới vụ án, bị cáo Nguyễn Minh Thuận (19 tuổi; quê Cà Mau) lãnh 1 năm 3 tháng 6 ngày tù về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần kích động mạnh".

Theo án sơ thẩm, khoảng 22 giờ ngày 22-3-2016, Nguyễn Minh Thuận, Hồ Thanh Lạc cùng nhóm bạn nhậu tại ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP HCM.

Lúc này Trần Minh Khoa, Châu Phong Hào, Trần Thanh Duy cũng cùng nhóm bạn nhậu ở bàn kế bên.

Do quen Lạc, Duy sang bàn Thuận mời một ly rồi về bàn mình, sau đó cùng nhóm bạn chuẩn bị đi chỗ khác nhậu tiếp. Khi cả nhóm rời quán, Hào chở Khoa nhưng xe máy nổ lớn tiếng nên Thuận liếc nhìn Hào và Khoa.

Khoảng 23 giờ, Thuận ra về thì gặp Hào đang chở Khoa và bị cả hai chặn đường, đuổi đánh. Thuận chưa kịp dừng thì bị Hào đạp té ra đường. Bị Hào và Khoa đánh đấm, ném đá và truy đuổi theo, Thuận rút dao ra đâm Hào.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ngày hôm sau, Thuận đến công an đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại