"Thiên đường" của những chú chó hoang: Hội mê chó chắc chắn thích điều này

|

Tại một trạm cứu hộ ở Costa Rica, những chú chó hoang đã tìm thấy nơi trú ngụ an toàn sau những tháng này đi lang thang khắp vùng núi nhiệt đới.

Territorio de Zaguates là tên trạm cứu hộ chó ở Costa Rica, hiện là nơi sinh sống của khoảng 970 chú chó. Tại đây, mỗi chú chó đều có tên của riêng mình.

Nhiếp ảnh gia người Anh Dan Giannopoulos đã có dịp đến thăm nơi đây và ghi lại những hình ảnh của “thiên đường” đặc biệt này, với những khoảnh khắc đẹp đẽ của nhân viên cứu hộ và những chú chó sống ở đây.

Thiên đường của những chú chó hoang: Hội mê chó chắc chắn thích điều này - Ảnh 1.

Trạm cứu hộ Territorio de Zaguates có số lượng chó lên đến 1000 con.

Cách trung tâm thành phố San José khoảng một giờ lái xe, khu vực này dành cho chó và các nhân viên sinh sống ước tính rộng khoảng 1.000 m2.

Tại đây, chúng có thể tha hồ chạy nhảy và nô đùa, du khách cũng có thể tới thăm và mang theo thú cưng của mình tới chơi. Mảnh đất này được có tên gọi khác là “thánh địa” của loài chó.

Giannopoulos, một người yêu chó ở Nicaragua, cho biết:“Một khung cảnh có hàng trăm con chó chơi đùa cùng nhau thật tuyệt vời đối với tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào đẹp hơn thế”.

Thiên đường của những chú chó hoang: Hội mê chó chắc chắn thích điều này - Ảnh 2.

Nơi đây là ngôi nhà đầy ấm áp cho các chú chó sau những tháng ngày lang thang nơi rừng núi.

Giannopoulos cho rằng rất khó để có thể ghi lại khoảnh khắc của động vật, dù chúng khá thân thiện và biết nghe lời. Trong quá trình chụp ảnh, có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ với nhiếp ảnh gia.

Một chú chó với đôi chân bị liệt từng theo Giannopoulos suốt cả ngày, chờ anh cho đến khi chụp hình xong. Đến lúc về, nó còn quyến luyến tiễn Giannopoulos ra đến tận cửa taxi.

Chủ trạm cứu hộ, Lya Battle và chồng cô Alvaro Saumet, bắt đầu rời cuộc sống đô thị cách đây 13 năm. Khi số lượng chó trong sân nhỏ đã quá 100 con, họ bắt đầu di chuyển chỗ ở đến trang trại của ông nội Battle.

Việc chuyển địa điểm có rất nhiều thách thức. Họ đã trải qua hành trình gian nan để thành lập tổ chức phi lợi nhuận chính thức ở Costa Rica.

Số lượng chó ngày một tăng, tiền vốn để nuôi chúng ngày càng nhiều.Trung bình mỗi ngày họ tiêu tốn khoảng 600 USD cho đàn chó. Hàng xóm xung quanh thậm chí có lần cố tình mua lại đất của gia đình nhằm phá hoại và giải tán tổ chức.

Thiên đường của những chú chó hoang: Hội mê chó chắc chắn thích điều này - Ảnh 3.

Thiên đường của những chú chó hoang: Hội mê chó chắc chắn thích điều này - Ảnh 4.

Ước tính hiện có khoảng 1 triệu chú chó hoang ở Costa Rica.

Thiên đường của những chú chó hoang: Hội mê chó chắc chắn thích điều này - Ảnh 5.

Thiên đường của những chú chó hoang: Hội mê chó chắc chắn thích điều này - Ảnh 6.

Những đối với những chú chó, Territoire de Zaguates là nơi trú ẩn an toàn sau những ngày tháng bị bỏ rơi trước đây. Trong con mắt nhiếp ảnh gia, hình ảnh những chú chó ngồi trên đùi nhân viên trạm cứu hộ thật yên bình đến lạ.

“Nếu việc chụp ảnh và viết nên câu chuyện về những chú chó ở đây có thể giúp chúng phần nào, tôi sẽ tình nguyện là không chút do dự”, Giannopoulos nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại