Chị em tranh cãi chuyện mẹ trẻ hớ hênh mặc đồ ngủ sexy khi có anh hàng xóm trong nhà

Lynk |

Nghĩ mà xem, chồng cô hàng xóm thì đi làm xa biền biệt mấy tháng mới về, cô ấy thì mặc đồ ngủ sexy, chồng mình thì đang nằm trên giường... Chứng kiến cảnh ấy, người bình tĩnh mấy cũng phải nổi máu ghen.

Cuộc sống hàng ngày có muôn vàn tình huống trớ trêu, không phải lúc nào cũng có thể nhanh trí xử lý được mọi thứ. Nếu rơi vào cảnh "gà mắc tóc" dở khóc dở cười như chị vợ dưới đây, ai sẽ là người khéo léo nhất nghĩ ra cách xua tan hiểu nhầm?

Trên một trang mạng chuyên đăng tải những confession ẩn danh, một câu chuyện mới đây đã thu hút sự quan tâm của dân mạng.

"Khôn 3 năm dại 1 giờ.

Chồng mình là dân xây dựng, hay đi biền biệt thi thoảng 1-2 tuần với về nhà, bọn mình đã có con. Có người ác mồm nói chồng mình gửi "bao tải" tiền về nhà, còn vợ thì để cho người khác lo. Nhưng mình đã lường trước điều này, cũng vì thế mình vượt qua tất cả và trở thành vợ anh.

Chị em tranh cãi chuyện mẹ trẻ hớ hênh mặc đồ ngủ sexy khi có anh hàng xóm trong nhà - Ảnh 1.

Mẩu tâm sự của một ca "khó đỡ" đang được đông đảo dân mạng chú ý.

Chồng mình có anh bạn chí cốt tên A, ở gần nhau nên 2 nhà rất thân thiết. Vợ chồng A cưới đã lâu mà mãi chưa có con, dù vậy nhưng bố mẹ A chưa bao giờ gây áp lực cho cô ấy. Họ vẫn chờ đợi, thậm chí cho thêm tiền để chữa trị. 

Mình cũng tìm vài địa chỉ chữa hiếm muộn chỗ người quen để giới thiệu cho cô ấy. Nhưng đến giờ, vợ A vẫn chưa mang thai. Mỗi lần sang ăn cơm với vợ chồng mình, anh A đều quấn quýt con trai mình không rời. Ông trời đúng là thích trêu ngươi, một người yêu trẻ con như anh A lại kém duyên trong chuyện con cái.

Do chồng đi công tác xa lâu ngày nên mình luôn cẩn trọng. Khi có việc bận, mình mang con trai sang nhà vợ chồng A gửi trông hộ. Còn anh A chỉ sang nhà mình khi có vợ đi cùng. Thế nhưng, các cụ ta dạy đúng là không bao giờ sai. "Khôn ngoan không lại với trời", cũng vì thế mà mình rơi vào tình cảnh khốn đốn như thế này.

Hôm đó, mình đi có việc gấp nên không mang con trai sang nhà anh bạn thân của chồng nhờ trông được. Mình đành gọi điện thoại nhờ anh A sang trông giúp. Đến khi xong việc về nhà, mình nói anh A cứ về đi, thay quần áo xong mình sẽ ra trông con.

Chị em tranh cãi chuyện mẹ trẻ hớ hênh mặc đồ ngủ sexy khi có anh hàng xóm trong nhà - Ảnh 2.

Số phận éo le khi 2 cặp vợ chồng chơi thân thì 1 cặp viên mãn, 1 cặp hiếm muộn. (Ảnh minh họa)

Nào ngờ, khi mình quay ra thì anh A vẫn ngồi đó. Anh ấy nói muốn chơi với con trai mình thêm lúc nữa. Lúc ấy đã đến giờ ngủ trưa của con trai, mình thấy ngại nên bế con vào trong phòng ngủ. Nào ngờ, anh A cũng đi theo mình vào, mặc cho con trai mình đã ngủ say. 

Cứ thế, anh nhìn con trai mình mãi không thôi. Mình biết anh yêu quý trẻ con và chắc lúc đó anh đang khao khát có một đứa con của riêng mình.

Vợ anh A thấy chồng lâu về nên sang nhà mình gọi. Người quen nên cô ấy không gọi cửa mà cứ thế đi vào. Đến phòng khách, cô ấy không thấy mình và anh A đâu. Mình vội đi ra để đáp lời cô ấy và anh A cũng theo sau. 

Ở nhà, mình hay mặc loại đồ ngủ vải mát và ngắn. Nhìn mình, cô ấy trở nên tức giận. Vợ A kéo tay anh ấy thật mạnh rồi gằn giọng hỏi tại sao lại xảy ra chuyện này. Anh A giải thích nhưng vợ anh ấy vẫn không nghe. Thật sự, chúng mình không làm gì.

Chị em tranh cãi chuyện mẹ trẻ hớ hênh mặc đồ ngủ sexy khi có anh hàng xóm trong nhà - Ảnh 3.

Chỉ vì hồn nhiên trước mặt anh hàng xóm mà suýt nữa thì cháy nhà! (Ảnh minh họa)

Anh A sợ vợ làm to chuyện, lại ngại với mình, nên nhanh chóng kéo cô ấy về, để mặc cho cô ấy mắng nhiếc, chửi rủa. Mình đứng thẫn người không biết giải quyết ra sao. Giờ mới hiểu rơi vào cảnh "tình ngay lí gian" khốn khổ như thế nào. 

Mình cũng chủ quan quá, thấy A đi vào phòng ngủ, lẽ ra mình phải mặc thêm áo dài tay hoặc lấy cớ đi ra ngoài, đằng này... Giờ mình phải làm thế nào để gỡ rối đây?".

Sau khi những tâm sự ẩn danh quá đỗi éo le này được chia sẻ, cứ tưởng mọi người sẽ an ủi, ngờ đâu, chị vợ trẻ này lại bị... mắng ngược vì vô duyên. Câu chuyện hài hước như kịch bản phim, nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán mổ xẻ cho cư dân mạng.

Bạn Thanh Thanh lên tiếng: "Chẳng bênh ai đâu. Nhưng chị cũng cần xem lại mình. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Không có lửa thì sao có khói? Đợi ông A về rồi bà thay quần áo không được à? Mà ông A nữa, chồng người ta đi vắng, em bé thì ngủ rồi, ông còn vào phòng ngủ nhà người ta làm gì?".

Chị em tranh cãi chuyện mẹ trẻ hớ hênh mặc đồ ngủ sexy khi có anh hàng xóm trong nhà - Ảnh 4.

Dân tình bàn luận như bác sĩ tâm lý, nhiều người quan tâm vì tình huống trên gần gũi với mọi gia đình.

Chị em tranh cãi chuyện mẹ trẻ hớ hênh mặc đồ ngủ sexy khi có anh hàng xóm trong nhà - Ảnh 5.

Đã suýt bị đánh ghen nhầm, lại bị mắng là vô ý tứ, cô vợ trẻ này đúng là lâm vào cảnh éo le. (Ảnh minh họa)

Anh Vũ thì góp ý chân thành rằng: "Đàn bà có máu hoạn thư, cũng không trách được cô vợ. Chắc cô ấy không chỉ ghen mà còn phẫn uất và bất lực khi suy nghĩ rằng mình không cho chồng được một đứa con, tâm lí lúc đó chắc chắn không ổn định. Bạn nên nói với chồng sang giải thích rõ ràng cho gia đình người ta yên ổn, và đặc biệt lần sau có khách thì nên ăn mặc ý tứ chút".

Hội chị em xôn xao cho rằng anh A có vấn đề, có thể đứa bé chỉ là bình phong che giấu mục đích thật khi anh ấy cố tình ở lại nhà của chị B. Còn cái sai của chị B là... quá hồn nhiên, nên mới xảy ra cơ sự khó lường như vậy. Sau chuyện này, chắc 2 nhà khó mà thân thiết trở lại, nhiều người dự đoán có khi vợ chồng anh A khăn gói chuyển nhà luôn cũng nên!

Chuyện éo le thế này, dễ chẳng phải là thật, có khi là chuyện ai đó bịa cho vui, nhưng phản ứng hai chiều của dân mạng, người bênh vực thì ít, người "ném đá" cô vợ anh B thì nhiều khiến người ta phần nào nhớ đến những vụ việc nạn nhân bị lên án vì "tạo điều kiện" cho người khác phạm tội. Thật là, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, phụ nữ kiểu gì cũng bị thiệt thòi mà!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại