Trung Quốc: Gã đàn ông say rượu thản nhiên đi vào nhà bắt cóc bé gái 7 tuổi chỉ trong vòng chưa đầy 45 giây

ĐÌNH ĐÌNH |

Có lẽ sau khi xem xong toàn bộ quá trình diễn ra vụ bắt cóc trẻ em chớp nhoáng này, các bậc phụ huynh sẽ chẳng bao giờ dám để con nhỏ ở nhà một mình nữa.

Vào lúc 18h19' ngày 7/11, tại một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở Đại Lãng, thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em gây xôn xao dư luận.

Thủ đoạn tinh vi cùng hành động chớp nhoáng của gã đàn ông bắt cóc trẻ em khiến cho nhiều bậc phụ huynh ở quốc gia đông dân nhất thế giới không khỏi hoang mang, lo sợ.

Toàn bộ quá trình được camera an ninh tại cửa hàng ghi lại.

Qua những hình ảnh được camera an ninh tại cửa hàng ghi lại, có thể thấy một gã đàn ông mặc quần bò và áo gió thể thao màu đen đứng thập thò ngoài cửa kính một lúc khá lâu. Đến khi biết chắc chắn trong nhà không có ai ngoài một bé gái mặc đồng phục học sinh, hắn ta bắt đầu đi vào vờ mua hàng.

Sau khoảng 20 giây ngó nghiêng bên trong, gã đàn ông lập tức ra tay hành động. Hắn ta đi đến gần bé gái 7 tuổi đang đứng quay lưng lại quầy thu ngân và nhanh chóng bế cô bé đi. Mặc dù bé gái ra sức vùng vẫy phản kháng, nhưng không thể chống lại gã bắt cóc và cứ thế bị bế ra ngoài cửa.

Toàn bộ quá trình bắt cóc hết sức tinh vi kể trên chỉ diễn ra trong khoảng 45 giây - khoảng thời gian quá ngắn ngủi khiến cho người ta còn không kịp định thần.

Trung Quốc: Gã đàn ông say rượu thản nhiên đi vào nhà bắt cóc bé gái 7 tuổi chỉ trong vòng chưa đầy 45 giây - Ảnh 2.

May mắn thay, khi tên bắt cóc bế bé gái ra ngoài đến cửa đã bị người dân xung quanh phát hiện. Bé gái nhanh chóng được giải cứu và không gặp bất cứ thương tích nào về mặt thể chất. Còn gã đàn ông bắt cóc cô bé vội vàng tháo chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng lập tức bắt tay vào điều tra vụ việc. Đến 1h ngày 8/11, chỉ vài tiếng sau vụ bắt cóc chớp nhoáng, gã đàn ông manh động đã bị bắt.

Được biết, hắn ta tên là Hoàng X. Đường, 36 tuổi, một người ngoại tỉnh đã đến Đại Lãng làm thuê suốt nhiều năm liền và là đối tượng có tiền sử nghiện hút.

Trước khi vào hàng tạp hóa bắt cóc trẻ em, Hoàng X. Đường đã ngồi chén tạc chén thù với một số người đồng hương tới mức say mèm. Thậm chí, tới khi bị đưa về đồn cảnh sát, hắn ta vẫn còn chưa tỉnh rượu và chẳng có chút ký ức nào về sự việc động trời mà mình vừa gây ra.

Hiện các cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại