Giải cứu thành công người đàn ông sống suốt 3 năm trên ngọn cây dừa

Thanh Hương |

Nếu phải sống trên cây, chính xác là trên ngọn cây dừa tới 3 năm thì bạn thấy sao? Hẳn là rất khó tưởng tượng.

Thế nhưng đó lại là điều mà anh Gilbert Sanchez 1 người đàn ông 47 tuổi, tới từ La Paz, tỉnh Agusan del Sur của Philippines đã trải qua. Cuối cùng thì sau 3 năm, anh đã biết được cảm giác đứng trên mặt đất là như thế nào.

Vào năm 2014, anh Gilbert đã trèo lên 1 cây dừa cao 18m ở gần nhà và không chịu trèo xuống. Nếu không có nỗ lực giải cứu anh một cách ép buộc của chính quyền địa phương thì có lẽ anh sẽ phải sống nốt cuộc đời của mình ở trên cây dừa này.

Giải cứu thành công người đàn ông sống suốt 3 năm trên ngọn cây dừa - Ảnh 1.

Cây dừa - nơi anh Gilbert Sanchez sống trong 3 năm qua.

Được biết, nguyên nhân của hành động kỳ quặc này bắt nguồn từ việc anh Gilbert bị đánh vào đầu bằng 1 cây súng trong một cuộc ẩu đả. Mẹ anh nhớ lại rằng con trai mình đã rất sợ hãi, cho rằng sẽ có người đến giết mình, đến mức trèo lên cái cây cao nhất và... định cư tại đây luôn.

Từ đó, anh Gilbert sống bằng thực phẩm, nước, quần áo, thậm chí là thuốc lá mà mẹ anh cung cấp hàng ngày qua 1 chiếc dây thừng. Mọi nhu cầu vệ sinh cá nhân của anh đều được thực hiện từ trên ngọn cây. 

Và kể cả bão tố hay thời tiết nóng bức hay côn trùng đều không thể khiến anh chịu từ bỏ không gian sống mà nhiều người chỉ nhìn thôi cũng đã "thấy chóng hết cả mặt".

Giải cứu thành công người đàn ông sống suốt 3 năm trên ngọn cây dừa - Ảnh 2.

Đội giải cứu phải... cưa cây dừa để buộc anh Gilbert phải xuống mặt đất

Bà Winifreda Sanchez, mẹ anh Gilbert cho biết bà đã nhiều lần thuyết phục con trai trèo xuống, ít nhất cũng để tắm rửa nhưng anh luôn từ chối. 

Anh Aldrin Sanchez, em trai anh Gilbert chia sẻ anh và các thành viên khác trong gia đình đều liên tục kêu gọi Gilbert xuống mặt đất nhưng không nhận được sự đồng tình.

"Anh ấy nói rằng im đi, anh không xuống đâu, nếu như thế thì sẽ có người giết anh đấy" - Aldrin kể lại.

Vợ anh Gilbert mất vào năm 2000 sau ca sinh cô con gái thứ hai gặp vấn đề. 

Sau khi anh quyết định sống ở trên ngọn cây, người mẹ già của anh đã nhiều lần yêu cầu con trai xuống sống ở dưới mặt đất vì bà đã già, không thể chăm sóc các con của anh mãi được, và rằng chúng không còn đến trường nữa. 

Thế nhưng, đứng trước lời kêu gọi khẩn khoản này, Gilbert vẫn không mảy may quan tâm.

Mọi người ở La Paz đều biết câu chuyện của anh Gilbert nhưng không làm gì cho đến khi thông tin về anh lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Philippines. 

Họ cử đoàn quay phim tới làng anh và sự xuất hiện của họ đã khiến chính quyền địa phương ra tay hành động để đưa anh xuống mặt đất.

Tuy nhiên, bản thân việc giải cứu với sự tham gia của 50 người cũng không hề đơn giản. Sau khi thuyết phục anh tự nguyện xuống không được, cực chẳng đã, họ đã phải dùng... cưa để cưa cây dừa, buộc anh phải xuống. 

Đây là 1 hoạt động rất khó khăn vì chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng sẽ khiến công cuộc giải cứu trở thành công cuộc... ám sát người đàn ông tội nghiệp.

Các video giải cứu anh Gilbert được chia sẻ trên mạng cho thấy toàn thân của anh đều có các vết phồng rộp và vết cắn của côn trùng. Anh cũng bị teo cơ, vẹo cột sống sau khi sống trên cây quá lâu. Tuy nhiên trí óc của anh mới là thứ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Theo đánh giá của 1 chuyên gia tâm lý, người đàn ông 47 tuổi này có các dấu hiệu như loạn thần, ảo giác, luôn hoang tưởng rằng có người định giết mình. Anh đã được điều trị bằng thuốc và phải dùng thường xuyên để có 1 cuộc sống bình thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại