Thủ thành Thái Lan biến mình thành trò hề sau màn luân lưu cân não

Ngô Trà |

Chịu đựng đến hơn 20 lần "rách lưới", nhưng chỉ một giây không kiềm chế niềm vui, thủ thành Thái Lan lĩnh cái kết chẳng thể nào đắng hơn được nữa.

Cân não đến tận tỷ số 19-19 là màn sút luân lưu trong trận đấu giữa Bangkok Sports Club và Satri Angthong ở giải Thai Cup diễn ra tại tỉnh Pathumthani hồi cuối tuần qua. Ở 2 hiệp thi đấu chính thức, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 2-2.

Quả luân lưu thứ 20 được thực hiện bởi chính thủ thành của đội bóng đến từ thủ đô Bangkok và cầu thủ này đã đưa bóng đập xà ngang văng ra. Quá vui mừng, thủ thành đối phương chạy về giữa sân ăn mừng cùng đồng đội, mà không để ý rằng bóng nẩy lên cao, đập đất và từ từ nảy ngược... vào lưới.

Cay đắng hơn là ở cú sút tiếp theo, chính thủ thành vừa "thoát chết trong gang tấc" đẩy được cú sút của cầu thủ bên phía Satri Angthong, đem thắng lợi về cho đội nhà. Một cái kết quá đỗi phũ phàng với chàng thủ môn tội nghiệp của Satri Angthong.

Pha ăn mừng sớm của thủ thành Satri Angthong và cái kết đắng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại