Trút giận thành công, bại tướng của U18 VN gài thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vào thế khó

Ngô Trà |

Sau trận thua đến mất mặt trước Việt Nam, U18 Indonesia đã có màn hồi phục thành công với chiến thắng vừa đủ để cầm chắc chiếc vé bán kết, đẩy "phần khó" cho Myanmar và Việt Nam.

Vòng loại U18 Đông Nam Á: U18 Indonesia 8-0 U18 Brunei

Chỉ chịu thua mỗi U18 Việt Nam, U18 Indonesia có được 9 điểm. Trận thắng 8-0 trước U18 Brunei đem về cho họ hiệu số +15 sau 4 trận đấu vòng bảng, vừa đủ bằng bằng hiệu số với U18 Việt Nam.

Trong khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có được 9 điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên, U18 Myanmar 0 đội chủ nhà mới có 6 điểm, thì trận đấu cuối cùng ở bảng B giữa U18 Việt Nam và U18 Myanmar hóa ra lại quan trọng nhất, quyết định chiếc vé bán kết chỉ dành cho duy nhất một đội, bởi U18 Indonesia đã cầm chắc chiếc vé kia.

Tương tự như U22 Việt Nam tại SEA Games 29, học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ cần một trận hòa là có thể thảnh thơi lọt vào bán kết với ngôi đầu bảng để đối đầu với U18 Thái Lan - đội bóng nhì bảng A. Tuy nhiên một trận thua sẽ xô đổ mọi công sức của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở giải đấu này. Trong trường hợp đó, U18 Myanmar mới là đội đi tiếp.

Để so sánh về thực lực, U18 Myanmar chưa đủ tầm là đối thủ của các cầu thủ trẻ Việt Nam, tuy nhiên nên nhớ họ là đội chủ nhà, và U18 Việt Nam phải cực kỳ tỉnh táo và khôn ngoan để có thể có được ít nhất một trận hòa, xóa cái dớp xấu của thầy trò HLV Hữu Thắng ở SEA Games 29.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại