Vợ Xuân Bắc tố bị chèn ép: Hiệu trưởng trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội nói gì?

N. Huyền |

Đầu giờ sáng 13/9, trao đổi với phóng viên Infonet, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội Dương Minh Ánh cho biết: "Nhà trường đang chuẩn bị họp về việc này. Trong đó, nhà trường cũng đã mời bạn ấy đến để trao đổi".

Trước đó, vào ngày 12/9, vợ diễn viên Xuân Bắc (chị Hồng Nhung, giảng viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội) đã khóc nức nở khi quay video phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook (live stream), bày tỏ những bức xúc liên quan đến công việc giảng dạy tại nơi chị đang công tác - trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội.

Theo đó, chị Hồng Nhung đã chia sẻ chị bị một đồng nghiệp của chồng cố tình chèn ép bằng cách không cho phép chị tham gia chấm thi tốt nghiệp cho sinh viên, nơi mà chị này giảng dạy.

"Sáng nay (11/9) tôi lên lớp dạy, bàn ghế không có, sinh viên phải lấy tạm ghế băng ngoài bãi phế thải ở chân cầu thang ngồi. Điều này tôi sẽ có minh chứng.

Nhưng đầu tiên tôi nói là việc danh dự của tôi, trong đợt chấm thi vừa rồi năm 2016-2017, tôi được chỉ đạo là không ngồi trong ban chấm thi tốt nghiệp.

Tôi không biết lý do tại sao nhưng khi được hỏi ra thì đây là chỉ đạo của Ban giám hiệu. Nhưng khi tôi tìm hiểu thì có sự can thiệp của cộng tác viên", chị Nhung kể.

Chị cũng nhấn mạnh anh này xuất hiện với tư cách cộng tác viên nhưng lại dùng địa vị nơi đang công tác để ép nhà trường phải chấp nhận yêu cầu đó của anh.

Trong suốt 35 phút chia sẻ, chị Hồng Nhung nghẹn ngào khóc. Chị cho biết sở dĩ chị quyết định công khai sự việc vì "nó đã lên tới đỉnh điểm của chịu đựng".

Chị cũng nhắc đích danh "người cộng tác viên" có chức danh NSND, làm cùng cơ quan chồng với thái độ bất mãn. Trong khi livestream, để tránh liên lụy đến chồng, chị Nhung cũng đã "rào trước": "Trong chuyện này, chồng tôi cũng không có động thái gì. Nhưng tôi cũng nói, đây là việc của em, anh không cần can thiệp vào".

Sự việc sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng gây chú ý, đã có khá nhiều bình luận của cộng đồng. Nhiều người đã dành những lời động viên, bày tỏ sự thông cảm với tâm trạng của vợ nam diễn viên Sóng ở đáy sông.

Bên cạnh đó, không ít người lại có quan điểm khác trước sự việc trên. "Có lẽ cũng nên xem lại mình. Sao nhiều chuyện hơn mười năm nay mà giờ mới nói? Sinh viên họ không đòi hỏi mà chị lại khóc thuê cho họ à, mình chị đúng còn cả tập thể nhà trường sai hay sao. 

Mọi người nên bình tĩnh trước khi tham gia bình luận. Cứ biết vậy và hồi sau sẽ rõ", facebooker Tuý Nguyễn bình luận.

Chia sẻ ngắn gọn về câu chuyện của vợ diễn viên Xuân Bắc “tố” nhà trường, bà Minh Ánh - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội cho rằng, "thứ nhất tâm thế của bạn ấy không ổn. Thứ hai việc bạn ấy đưa thông tin như thế là vi phạm nhiều thứ”.

Khẳng định sau khi có kết quả của buổi làm việc, nhà trường sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. Tuy nhiên, do đã có lịch đi công tác nước ngoài từ trước khi sự việc xảy ra (trưa nay đi Philippines công tác - PV) nên bà Minh Ánh cho biết, phần việc còn lại sẽ được giao cho một phó hiệu trưởng nhà trường trả lời báo chí.

Trả lời trên Tuổi trẻ, chị Hồng Nhung cũng khẳng định, “danh dự của tôi còn không bảo vệ được thì nói gì đến việc đấu tranh quyền lợi cho sinh viên. Thực sự tôi cảm thấy tôi không xứng đáng là thầy nếu tiếp tục để các em đóng tiền học mà phải học trong môi trường có cơ sở vật chất tệ như vậy.

Tôi không hổ thẹn với những gì tôi nói. Tôi có bằng chứng hết. Tôi hoàn toàn có thể bỏ việc. Tôi chỉ muốn đấu tranh lần này, thực tâm chỉ muốn tạo ra một bước ngoặt thay đổi.

Tôi muốn đấu tranh công khai để mọi người phải quan tâm đến vấn đề này. Vì đây không phải là vấn đề cá nhân nữa, mà là vấn đề chúng ta đang tước đi quyền của người học”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại