Có một Premier League quá… dễ dãi

Minh Tuấn |

Những cú sốc diễn ra liên tục tại Premier League mùa này dưới góc nhìn của người yêu bóng đá là biểu hiện cho tính cạnh tranh của Premier League. Nhưng dưới góc nhìn của một bộ phận giới chuyên môn, đó là sự dễ dãi.

Liverpool sau khi đại thắng Arsenal 4-0, lập tức thua Man City 0-5. Man Utd sau những màn ra quân tưng bừng bất ngờ vấp ngã sấp mặt trước Stoke. Tottenham đã tung ra tới gần… 100 pha dứt điểm sau 4 vòng và mới ghi được 7 bàn thắng.

Everton sau chặng khởi đầu đá khá tốt, được đánh giá là một trong những đội bóng đáng xem ở Premier League mùa này, bất ngờ thua "trắng bụng" 2 trận liền trước Chelsea và Tottenham.

Có một Premier League quá… dễ dãi - Ảnh 1.

Gabriel Jesus ăn mừng cùng các đồng đội trong chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Liverpool.

Những gì vừa kể ở trên giống như một đoạn phim quảng cáo cho tính cạnh tranh khủng khiếp của Premier League. Trong khi ở Pháp, PSG không có đối thủ. Tại La Liga, Barcelona mất Neymar mà vẫn hủy diệt hết đối thủ này tới đối thủ khác thì tại Premier League, cạm bẫy ở khắp nơi.

Liverpool những tưởng đã chuyển mình sang một đẳng cấp mới sau chiến thắng hủy diệt trước Arsenal và dĩ nhiên cả những thắng lợi trước đó, bỗng dưng lại chơi một trận đấu vô cùng tồi tệ trước Man City và thua tới 0-5. Đó là thất bại đậm nhất mà HLV Jurgen Klopp phải hứng chịu sau 10 năm làm nghề.

Nếu chỉ đóng vai một người hâm mộ đơn thuần xem Premier League, chúng ta đang như những vị… vua: Mỗi vòng đấu lại được thiết đãi những món đặc sản khác nhau, những cảm xúc khác nhau. So với fan La Liga và Ligue 1 thì thực đơn ở Premier League phong phú hơn rất nhiều.

Có một Premier League quá… dễ dãi - Ảnh 2.

Trước đó 1 vòng đấu, Liverpool đã đánh bại Arsenal với tỷ số 4-0.

Tuy nhiên, trong mắt của một bộ phận giới chuyên môn, dường như Premier League đang bị… dễ dãi hóa. Lấy Liverpool làm ví dụ. Trong quá khứ, không thể có chuyện một CLB lớn vừa thắng 4-0 lại ngay lập tức thua 0-5. Đừng vội bắt bẻ câu chữ. Về lý thuyết thì dĩ nhiên chẳng có gì không thể xảy ra trong bóng đá. Nhưng cái sự "không thể" ở đây ám chỉ tinh thần và lòng tự tôn của một đội bóng.

Bị đuổi mất một người trên sân không phải là thảm họa tồi tệ đến mức kéo sập tinh thần toàn độ đổ xuống nát vụn. Trong quá khứ, rất nhiều đội bóng đã mất người nhưng vẫn chiến đấu kiên cường bằng một lối chơi hợp lý và lòng tự tôn được giữ ở mức cao. Họ có thể thua, có thể tạo nên kỳ tích, nhưng họ không sụp đổ dễ dàng như Liverpool cuối tuần qua.

Có một giả thuyết đặt ra: Phải chăng các CLB lớn cảm thấy trong một hành trình lên tới 38 vòng đấu thì chuyện thua thê thảm một trận đấu chẳng nói lên điều gì. Man City có thể thắng Liverpool tới 20-0, nhưng thua những CLB như Burnley, Stoke, Britton, Newcastle thì vẫn chẳng vô địch nổi. Ngược lại, kể cả Liverpool thua đậm Man City, nhưng thắng được các đội bóng nhỏ vẫn tràn trề cơ hội vô địch.

Có một Premier League quá… dễ dãi - Ảnh 3.

Tấm thẻ đỏ tai hại của Mane đã "kéo sập" đoàn quân của HLV Jurgen Klopp.

Cả Liverpool, Man City, Arsenal, Man Utd, Chelsea… đều hiểu rằng, ở Premier League bây giờ không còn khái niệm "bình vôi" - tức là những CLB tồn tại chỉ để dâng điểm cho đội khác. Một đội bóng lớn có thể bị ngáng chân bởi bất kỳ CLB nào.

Vậy nên thay vì cố gắng giữ lại một chút lòng tự tôn, Liverpool cho phép bản thân xì như một quả bóng hết hơi trước Man City. Những trận đấu lớn đã không còn được chuẩn bị một cách đặc biệt như trước.

Nhiều CLB trở nên dễ dãi trong việc chọn lối chơi, chọn thái độ đá trong những trận cầu lớn và dần dần nó tạo nên một Premier League dễ dãi. Chiến thuật bị xem nhẹ, tinh thần không được kéo căng hết sức và những cuộc lội ngược dòng thể hiện sự quật khởi cũng thưa thớt dần.

Có một Premier League quá… dễ dãi - Ảnh 4.

Man Utd có cuộc lội ngược dòng thần thánh trước Tottenham năm 2001.

Trong quá khứ, Man Utd từng thua Tottenham 0-3 rồi thắng ngược 5-3. Premier League bây giờ sẽ rất hiếm những trận đấu như thế. Các CLB dễ thua trước bất kỳ đối thủ nào vì thái độ dễ dãi của họ. Và chúng ta vẫn đang lầm tưởng đó là sự kịch tính của một giải đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại