Không được cho "gần gũi" chồng giết vợ rồi phi tang thi thể

Anh Phương |

Trong cơn giận dữ bị vợ từ chối "gần gũi", gã chồng đã xuống tay sát hại người vợ 9 năm chung sống.

Trang AJC đưa tin, thứ Tư vừa qua, Fernando Guzman Perez bị kết luận có tội trong vụ mưu sát và che giấu thi thể của vợ mình là cô Yamilet Rodriguez. Xác nạn nhân được tìm thấy trong túi đựng rác tại khu rừng phía sau nơi làm việc của người chồng, tức bị cáo Perez, ở thành phố Lawrencevill, quận Gwinnett, bang Georgia, Mỹ.

Trong phiên toà, lời khai của Perez ghi lại rằng ông ta tỏ ý muốn quan hệ với vợ vào nửa đêm ngày 7/10/2015. Tuy nhiên, cô Rodriguez từ chối và đặt gối vào giữa hai người họ. Perez sau đó hỏi vợ tại sao không muốn quan hệ, thì Rodriguez ngồi dậy, mặc quần áo vào và bảo rằng sẽ ra khỏi nhà, hôm sau mới về để chăm bọn trẻ.

Không được cho gần gũi chồng giết vợ rồi phi tang thi thể - Ảnh 1.

Bị cáo Fernando Guzman Perez

Perez nói vợ không được mang điện thoại đi vì đó là chiếc điện thoại ông ta mua cho cô. Trong cơn tức giận, nạn nhân đã đập vỡ chiếc điện thoại và bảo bị cáo Perez đừng gọi cho gia đình cô vì cô sẽ không tới đó. Theo lời của Perez, khi ấy nạn nhân mang đi khoảng 1,700 đô la (khoảng gần 40 triệu đồng).

Khi người vợ đi xuống dưới nhà, Perez đuổi theo, túm lấy tay khiến cô trượt ngã. Bị cáo nghĩ rằng cổ nạn nhân đã bị gãy, ông ta kiểm tra thì thấy không còn mạch đập. Perez hoảng hốt phi tang thi thể phía sau nơi làm việc.

Không được cho gần gũi chồng giết vợ rồi phi tang thi thể - Ảnh 2.

Nạn nhân Yamilet Rodriguez

Ngày 12/10, em gái nạn nhân báo cảnh sát chị mình mất tích, sau khi nghe anh rể kể lại là hai người cãi nhau và Rodriguez đã bỏ đi.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở phía sau trạm thay dầu nơi bị cáo làm việc vào chiều ngày 15/10. Theo báo cáo của cảnh sát, người chủ cửa hàng gần đó để ý thấy có mùi hôi thối nên đã gọi cảnh sát tới.

Tuy nhiên, bác sĩ pháp y quận Gwinnett, Carol Terry, cho biết trên người nạn nhân Rodriguez không có dấu vết gãy xương. Bác sĩ Terry nói rất khó để xác định chính xác nguyên nhân tử vong do mức độ phân huỷ cao của xác nạn nhân, nhưng không loại trừ khả năng nạn nhân chết do bị ngộp thở. Giám định pháp y tìm thấy một chiếc túi nilon quấn chặt quanh cổ nạn nhân, như vậy có thể kết luận là một vụ cố ý giết người.

Sau khi tìm thấy thi thể, cảnh sát đã tiến hành khám xét căn hộ của nạn nhân.

Cô Yaneth Molina, em gái nạn nhân cho biết sau khi chị mình biến mất, Perez đã sơn lại tường căn hộ và mua thảm trải sàn mới.

Những đứa trẻ con của hai vợ chồng được tìm thấy trong căn hộ sau khi cảnh sát bắt giữ Perez.

Perez phải nhận bản án tù chung thân và không được ân xá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại