Ở Man United, Mourinho vẫn thèm khát một Paul Scholes mới

Ngọc Huy |

Mặc dù đầu tư rất nhiều vào nhân sự từ ngày đến Man United, nhưng Jose Mourinho vẫn đang thiếu một nhân tố kiểu như Paul Scholes.

Hàng tiền vệ gây thất vọng

Khi đến sân Old Trafford mùa Hè 2016, Jose Mourinho thực hiện thương vụ kỷ lục Paul Pogba, có giá 93 triệu bảng (đã lên 94,5 triệu bảng, sau những danh hiệu mà Man United giành được mùa trước; kỷ lục vừa bị Neymar phá vỡ, khi mua lại hợp đồng từ Barca với 222 triệu euro, tương đương 200 triệu bảng).

Mourinho muốn biến Pogba thành trái tim trong lối chơi mà ông xây dựng. Chưa kể, Henrikh Mkhitaryan là một tiền vệ khác cũng được đưa về để mang đến sự linh hoạt cho chiến thuật.

Mới đây, Mourinho tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng triệt để cho Man United, với việc lấy về cậu học trò cũ Nemanja Matic từ Chelsea.

Như vậy, trong hai kỳ chuyển nhượng mùa Hè ở Man United, Mourinho đã chi đến 172,5 triệu bảng cho việc mua sắm tiền vệ. Đây là khoản ngân sách không hề nhỏ chút nào, chưa tính đến nhiều thương vụ ở các tuyến khác.

Ở Man United, Mourinho vẫn thèm khát một Paul Scholes mới - Ảnh 1.

Hàng tiền vệ vẫn đang là bài toán gây đau đầu cho Mourinho.

Mourinho thu được gì từ sự đầu tư kể trên? Chưa được gì nhiều, tính đến sau trận Siêu Cúp châu Âu thua Real Madrid 1-2!

Pogba chưa cho thấy anh xứng đáng với khoản tiền mà Man United bỏ ra. Cầu thủ người Pháp chỉ thể hiện ở mức trung bình. Mkhitaryan là nhạc trưởng ở Dortmund, nhưng khi đến Old Trafford phải đá tiền đạo cánh, vốn không đúng sở trường.

Matic ra mắt bằng việc tham gia gián tiếp vào bàn thắng Lukaku ghi trong trận thua Real. Nhưng nếu xét toàn bộ trận đấu, bản hợp đồng từ Chelsea vẫn lép vế trước hàng tiền vệ thi đấu linh hoạt của Real. Anh không thể ngăn được các tiền vệ sáng tạo Modric, Kroos và Isco luôn hoán đổi vai trò rất linh hoạt. Matic cũng thua xa Casemiro trong vai trò một tiền vệ đánh chặn.

Tất nhiên, Matic chỉ vừa mới đến Man United nên cần thêm thời gian để hòa nhập. Chỉ có điều, thời gian không chờ đợi anh và Mourinho. Premier League hiện đang đếm ngược đến thời điểm khai mạc.

Mourinho khao khát một Paul Scholes mới

Mourinho là mẫu HLV làm việc dựa trên tính truyền thống và bản sắc của CLB. Đó là lý do ông luôn dành nhiều thời gia để tìm hiểu về lịch sử cũng như giá trị truyền thống của đội bóng, trước khi tạo dựng nền tảng chiến thuật cho riêng mình.

Ở Man United, Mourinho vẫn thèm khát một Paul Scholes mới - Ảnh 2.

Matic cần thêm thời gian để hòa nhập.

Khi tìm hiểu lịch sử Man United, và sau những đầu tư vào chuyển nhượng, Mourinho hẳn đang rất khao khát có được Paul Scholes - người gắn với kỷ nguyên thành công mang tên Sir Alex Ferguson.

Scholes thực sự là trái tim của Man United, từ cách mà anh chiến đấu, tranh cướp và điều tiết bóng, cho đến khả năng tổ chức thế trận. Không chỉ có thế, Scholes còn trực tiếp mang về những bàn thắng quyết định với khả năng sút xa tuyệt vời.

Trong khoảng 2 thập niên trở lại đây, Scholes cùng với Xavi và Andrea Pirlo là những tiền vệ tổ chức bậc thầy, dù mỗi người trong số họ có cách thi đấu khác nhau.

Không ai trong số các tiền vệ mà Man United đang sở hữu hội đủ các yếu tố của Scholes. Pogba có nhiều nét tương đồng Scholes nhất, từng được học hỏi cựu tuyển thủ Anh ở chính Man United giai đoạn 2009-2012, rồi thêm Pirlo dìu dắt. Nhưng khi phải gánh trách nhiệm của một thủ lĩnh, Pogba chỉ gây thất vọng.

Pogba không học được cái thần của Scholes và Pirlo. Điều này giải thích cho việc anh đá rất tệ trong các trận cầu lớn, không chỉ là Siêu Cúp châu Âu mới đây. Một ví dụ: Pogba thực hiện được 4 pha kiến tạo ở Premier League mùa 2016/17, thì chỉ 1 lần diễn ra sau Giáng sinh 2016 - giai đoạn nước rút quan trọng, và đều trước các đối thủ yếu.

Matic thì sao? Để trở thành Scholes mới, cần rất nhiều yếu tố. Trong đó, không thể thiếu tình yêu đích thực dành cho màu áo Man United, cùng với tinh thần của một "chiến binh quỷ" đúng nghĩa. Scholes mang tinh thần chiến đấu của một Quỷ đỏ đích thực, trong khi Pogba hay Matic chỉ là những cầu thủ thi đấu ăn lương.

Ở Man United, Mourinho vẫn thèm khát một Paul Scholes mới - Ảnh 3.

Ander Herrera không đủ năng lực để trở thành "ngọn cờ đầu" của Man United ở khu trung tuyến.

Sẽ không dễ để Matic có thể thành Scholes mới, khi mà anh cũng đã 28 tuổi. Chỉ cần Matic gợi lại hình ảnh của chiến binh Nicky Butt - một "phó tướng" của Scholes - cũng là đủ lắm rồi.

Không thể quên Ander Herrera, người luôn mang đến giải pháp đột biến từ giữa sân. Nhưng Herrera chỉ tỏa sáng khi để anh hoạt động tự do. Tiền vệ người Tây Ban Nha không đủ năng lực để làm thủ lĩnh khu trung tuyến.

Scholes thực sự là một dị nhân. Mùa 2012/13, anh trở lại sân cỏ sau khi đã treo giày, và trở thành nhân tố quan trọng giúp Man United giành Premier League. Đó cũng là chức vô địch Anh gần nhất mà Quỷ đỏ giành được.

Một dị nhân như thế thì không dễ tìm. Mourinho sẽ phải tìm ra công thức hợp lý để xây dựng hàng tiền vệ giàu sức sống cho Man United, thay vì mơ mộng sẽ có một Scholes mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại