Ngoại hạng Anh vướng vào vòng xoáy showbiz Việt: Tượng đài đổ hết, chỉ còn lệ rơi

Bảo Anh |

Nếu như làng giải trí Việt đang méo mó vì vấn nạn ca sỹ hát bằng thẩm mỹ và những chiêu trò xấu xí khác, thì làng bóng Anh cũng bắt đầu biến dạng.

1. Nói tới hiện trạng của nền nghệ thuật Việt Nam hiện nay, nhiều người chỉ biết lắc đầu. Không thể không chạnh lòng khi mà những nghệ sỹ đích thực, những người lao động nghệ thuật một cách chân chính đang phải sống mòn trong sự thờ ơ của dư luận.

Ngoại hạng Anh vướng vào vòng xoáy showbiz Việt: Tượng đài đổ hết, chỉ còn lệ rơi - Ảnh 1.

Giọng hát thảm họa, nhưng Lệ Rơi vẫn được quan tâm bởi các chiêu trò rẻ tiền.

Ngược lại, những diễn viên hay MC mang phong cách hài nhảm, nói không cần nghĩ đang làm mưa làm gió trên sóng truyền hình, trong những game show lùm xùm như The Face.

Không có thính phòng hay chính kịch. Nhưng chuyện Đức Phúc làm lại mặt hay Lệ Rơi khoe cái mũi mới sửa là ngay lập tức được cư dân mạng "ngửi" thấy và chia sẻ với tốc độ lớn hơn sự lan truyền của dịch sốt xuất huyết.

Đấy là chưa kể còn có một siêu ca sỹ khác. Ca sỹ này cứ tung ra bài hát bị nghi đạo nhạc nào là y như rằng lại thu hút cả triệu lượt xem trên YouTube. Mặc kệ thế giới cứ ca tụng Adele hay Susan Boyle. Ở đây chỉ có những giai điệu dễ dãi cộng với những gương mặt dễ nhìn là công thức dẫn tới thành công.

Một khi các giá trị cứ phồng lên xẹp xuống tùy tiện theo những lần nâng cấp vòng 1 của Phi Thanh Vân, thật khó để tìm thấy một tượng đài thực sự cho ngành giải trí nước Việt.

2. Nhắc đến tượng đài, những người yêu thích giải Ngoại hạng Anh chợt cũng không thể nén được tiếng thở dài. Vì ở đó không còn những giá trị trường tồn nữa. Các đội bóng đang đua nhau tiến hành "phẫu thuật" thay đổi diện mạo để có thành công nhanh chóng, thay vì gắn chặt với gốc rễ của mình.

Hết rồi thời kỳ cả Chelsea, Arsenal, Liverpool hay Man United được chèo chống một cách vững vàng và kiêu hãnh bởi những cầu thủ mà gương mặt của họ cũng chính là avatar của CLB. Sau lời chia tay ngậm ngùi của John Terry với Chelsea, nhóm Big Four lừng danh không còn bất kỳ một thủ lĩnh bản địa "cây nhà lá vườn" nào trong hàng ngũ.

Nhớ thuở trước, nhắc đến Liverpool là nhắc đến Jamie Carragher và Steven Gerrard. Với Man United, đó là một thế hệ vàng 1992 gồm Paul Scholes, Nicky Butt, anh em nhà Neville.

Ngoại hạng Anh vướng vào vòng xoáy showbiz Việt: Tượng đài đổ hết, chỉ còn lệ rơi - Ảnh 2.

Aaron Ramsey là cầu thủ duy nhất trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal còn sót lại.

Man United bây giờ có hai nhân tố trưởng thành từ chính lò đào tạo của họ là Jesse Lingard và Marcus Rashford. Nhưng cả hai đều hãy còn quá trẻ, quá mong manh để có thể trụ vững tại một đội bóng liên tục thực hiện những bản hợp đồng bom tấn.

Arsenal chỉ sót lại duy nhất Aaron Ramsey là cầu thủ được họ chăm bẵm từ tấm bé. Chỉ có điều, anh là không phải là người bắc London và cũng chẳng thường xuyên được đá chính.

Không phủ nhận giá trị của những ngoại binh như Alexandre Lacazette, Eden Hazard hay Romelu Lukaku. Nhưng bọn họ cứ đến rồi lại đi nhanh như một trào lưu của showbiz Việt.

Chỉ còn các CĐV trung thành ngồi lại trong nỗi buồn ngả nghiêng vì không còn được đu bám, dựa dẫm vào những tượng đài vững chắc, tiền tỷ không mua được như "Mr. Chelsea"John Terry. Tại Premier League, thời của "Lệ Rơi" đã bắt đầu..

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại