Nam sinh giết bạn bỏ vào thùng xốp bị tuyên phạt 12 năm tù

Viết Dũng |

Nam sinh TP HCM giết bạn bỏ vào thùng xốp đem đi phi tang bị tòa tuyên phạt 12 năm tù.

Sáng 9/8, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) với tội danh Giết người và Cướp tài sản.

Nạn nhân là bạn của bị cáo Bình tên là N.T.T.H. 15 tuổi, ngụ quận Gò Vấp.

Tại tòa, bị cáo Bình khai rành mạch quá trình giết hại nữ sinh H. Sau khi xem xét chứng cứ và lời khai của Bình, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bình 12 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt là 12 năm tù do bị cáo chưa đủ tuổi thành niên.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị cáo phải bồi thường hơn 210 triệu đồng cho gia đình bị hại. Đồng thời phải xin lỗi cha mẹ bị hại ngay tại phiên tòa.

Nam sinh giết bạn bỏ vào thùng xốp bị tuyên phạt 12 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Bình cúi gằm mặt khi nghe truy tố từ đại diện VKS.

Khi nghe tòa tuyên án như trên, cha mẹ của nữ sinh H. khóc. Trong khi đó, mẹ bị cáo Bình nói, con làm sai thì cha mẹ phải chịu rồi cúi người nấc nghẹn.

Trao đổi với PV ngay sau khi kết thúc phiên tòa, anh Nguyễn Tuấn Ánh (46 tuổi, cha nữ sinh H.) chia sẻ: "Từ khi con mất gia đình gặp rất nhiều xáo trộn. Cứ mỗi khi ăn cơm, vợ chồng tôi nhìn thấy di ảnh H. trên bàn thờ là không kiềm được nước mắt. H. mất đi khiến vợ chồng tôi như mất đi một khúc ruột".

Nam sinh giết bạn bỏ vào thùng xốp bị tuyên phạt 12 năm tù - Ảnh 2.

Anh Tuấn Anh cùng vợ không cầm được nước mắt khi nói về vụ việc con gái bị sát hại.

Theo anh Tuấn Ánh, sau khi H. bị Bình sát thì đúng 88 ngày gia đình Bình mới đến hỏi thăm, xin lỗi.

Sau đó, gia đình Bình đền bù 20 triệu đồng tiền chi phí mai táng. Từ đó, gia đình Bình không hề ăn năn, đến gia đình anh một lần nào nữa.

Anh Tuấn Ánh nói: "Trong phiên tòa khi nghe những tình tiết khai nhận của Bình thì lòng tôi và vợ đau như cắt. Vợ tôi cứ khóc nấc, tay nắm chặt lấy tôi khiến tôi phải luôn động viên an ủi vợ".

Nam sinh giết bạn bỏ vào thùng xốp bị tuyên phạt 12 năm tù - Ảnh 3.

Ông Nội H ôm di ảnh của cháu gái đến phiên xét xử.

Nói về chi phí bồi thường anh Tuấn Ánh cho biết gia đình anh yêu cầu là 500 triệu đồng. Tuy nhiên HĐXX đã tuyên gia đình Bình bồi thường hơn 210 triệu.

"Gia đình tôi hoàn toàn đồng ý với việc tòa tuyên. Sở dĩ, trước đó gia đình yêu cầu cao như vậy là do gia đình nhà Bình không ăn năn, hối cải nên đòi như vậy. Thử hỏi bậc làm cha mẹ sinh và nuôi nấng con mười mấy năm ăn học thì có 1 tỷ hay 10 tỷ cũng không thể nào bù đắp nổi. Gia đình tôi chỉ cần con thôi", anh Tuấn Ánh nói.

Anh Tuấn Ánh mong rằng việc xảy ra đối với con gái của anh là lời cảnh tỉnh đối với những bậc làm cha làm mẹ không quan tâm, giáo dục con cái để gây ra những tội ác, đau khổ không thể nào bù đắp được.

Nam sinh giết bạn bỏ vào thùng xốp bị tuyên phạt 12 năm tù - Ảnh 4.

Bị cáo Bình xin lỗi cha mẹ mình và gia đình nạn nhân.

Theo cáo trạng truy tố, tối 12/1, Bình gọi điện rủ nữ sinh H. đi chơi rồi chở xe máy đưa H. đến chung cư Hà Đô, quận Gò Vấp.

Trong lúc cả hai đi bộ lên chung cư, Bình thấy H. có điện thoại đắt tiền nên nảy ý định cướp. Bình  dùng đá đập vào đầu bạn nữ làm nạn nhân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Bình kéo xác H. vào góc khuất rồi lấy điện thoại của nạn nhân đem bán 900.000 đồng rồi về nhà ngủ.

Sáng hôm sau, Bình quay lại chung cư đem theo hai thùng xốp, băng keo để bỏ thi thể H. vào đem đi phi tang. Khi Bình đang di chuyển thùng xốp thì bị bảo vệ chung cư Hà Đô phát hiện nên Bình bỏ trốn.

Nhận tin báo từ BQL chung cư Hà Đô, Công an quận Gò Vấp sau đó vào cuộc điều tra bắt giữ Bình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại