Nga than trời vì xe tăng bị mượn dùng như phá

Nam Đồng |

Trong cuộc thi Tank Biathlon 2017, đội Kuwait lại một lần nữa làm người Nga phải cảm thấy đau lòng khi kỹ năng điều khiển xe tăng của họ gặp vấn đề.

Mặc dù đi chuyển ở tốc độ rất chậm, qua một dạng địa hình cũng chẳng đến nỗi phức tạp lắm, nhưng kíp điều khiển của Kuwait vẫn để cho chiếc T-72B3 bị mất trọng tâm, làm nòng pháo cắm xuống đất.

May mắn là có vẻ như phần đất phía dưới khá xốp cho nên pháo chính của xe tăng không bị ảnh hưởng và nó vẫn tiếp tục hoàn thành nốt nội dung bắn đạn thật.

Xe tăng T-72B3 do đội Kuwait điều khiển bị cắm nòng xuống đất khi vượt qua chướng ngại vật

So với lần thi trước, dù sao thì đội Kuwait cũng đã có "tiến bộ" đáng kể khi chưa để xe tăng bị lật nhào do vào cua ở tốc độ lớn như hồi năm 2016.

Nga than trời vì xe tăng bị mượn dùng như phá - Ảnh 2.

Xe tăng T-72B3 do kíp lái Kuwait điều khiển bị lật nhào trong cuộc thi Tank Biathlon 2016

Nhìn kỹ năng lái chiến xa "thượng thừa" của vị khách đến từ Trung Đông chắc hẳn người Nga phải liên tục kêu trời vì cảm thấy xót của.

Tuy nhiên Moskva sẽ vẫn phải cố gắng cười tươi vì đang tích cực chào hàng xe tăng T-90MS cho quốc gia Arab giàu có này. Nếu bán được một lô lớn T-90MS, việc sửa chữa vài chiếc T-72B3 bị hỏng nhẹ chỉ tương đương "thả con săn sắt - bắt con cá rô" mà thôi.

Phần thi của đội tuyển Lào tại giải đấu Tank Biathlon 2017

Trái ngược với Kuwait, đội ngũ kỹ thuật người Nga phải cảm thấy vô cùng "mát lòng mát dạ" khi chứng kiến phần thi của người anh em thân thiết với Việt Nam - kíp điều khiển xe tăng đến từ Quân đội nhân dân Lào.

Có lẽ chưa thực sự làm chủ được chiếc T-72B3 hiện đại và cũng thấm nhuần tư tưởng "giữ tốt dùng bền" mà đội Lào lái xe tăng rất từ tốn, bị nhận xét là giống như đang đi dạo. Tuy vậy họ đã làm đổ khá nhiều cọc tiêu bên đường, kết quả bắn cũng không thực sự tốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại