Nhựt "máu lạnh" - tên trộm cầm mã tấu tìm "ai báo công an sẽ chém chết"

Nguyễn Song |

Mặc dù chỉ là tên trộm cắp vặt nhưng Linh thường xuyên dùng dao, mã tấu đe dọa chém chết người dám báo công an.

Nguyễn Ngọc Linh (SN 1974, trú tại Khóm 1, Phường 5, TP Vĩnh Long) vốn là một đối tượng không nghề nghiệp, nghiện ma túy và thường xuyên đi trộm cắp vặt của người dân.

Điều đáng nói là Linh là một tên trộm rất hung hãn khi chuyên mang theo hung khí để dọa đâm người dân phát hiện hay báo công an về hành vi của hắn. Chính vì sự manh động của mình mà Linh còn có biệt danh "Nhựt máu lạnh".

Tài sản mà "Nhựt máu lạnh lấy" của người dân khi thì con gà, khi cái bàn hay bất cứ thứ gì có thể bán lấy tiền. Chính vì tài sản lấy cắp nhỏ nên nhiều lần Linh bị công an đưa về phường rồi chỉ phát hành chính lại được thả ra. Biết được điều này, hắn càng ngông nghênh, không biết sợ là gì và còn cầm dao, mã tấu đi "hỏi tội" những người dân đã dám báo công an chuyện hắn trộm cắp.

Cụ thể, rạng sáng ngày 12/2, Linh bắt trộm 2 con gà tre của anh Võ Ngọc Thành (cùng ở Khóm 1) rồi đang mang đến chợ Vĩnh Long bán thì bị anh Thành phát hiện đòi lại.

Bị phát hiện, Linh đồng ý trả 2 con gà rồi bỏ đi. Tuy nhiên, hôm sau, khi biết anh Thành báo việc bị mất trộm với Công an Phường 5, Linh liền xách dao đi tìm anh Thành đòi chém.

Nhựt máu lạnh - tên trộm cầm mã tấu tìm ai báo công an sẽ chém chết - Ảnh 1.

Linh bị tuyên 1 năm 6 tháng tù (Ảnh: Báo Vĩnh Long)

Công an mời Linh làm việc rồi cho về chờ xử lý. Trong thời gian này, Linh tiếp tục cầm hung khí đi "hỏi tội" anh Thành vì dám báo công an.

"Mấy tháng trước, Linh bắt trộm gà của một hộ ở Khóm 1. Khi bị phát hiện, y liền dùng mã tấu chém vào đầu và mặt chủ nhà. Lần đó do không bị xử lý nên những vụ trộm tiếp theo bị chủ nhà phát hiện hay công an mời là Linh ngông nghênh cầm dao, mã tấu đi tìm người báo công an để dọa chém"- một người dân giấu tên nói trên báo Vĩnh Long.

Dọa nuốt dao lam tự tử để bỏ trốn

Sau đó chưa đầy 1 tháng, chiều 2/3, Linh mượn xe máy rồi tiếp tục đi quanh khu vực để tìm những gia đình sơ hở trộm tài sản. Khi đi qua nhà anh Huỳnh Thanh Hiệp (ở Khóm 2) thấy không có người, hắn liền trộm 1 cái bàn inox định mang đi bán thì bị một người dân tên Bình phát hiện hô hoán, đuổi theo.

Đối tượng bỏ chạy đến nghĩa địa Triều Châu thì bị người dân bắt giữ và gọi điện báo công an phường.

Trong lúc chờ công an đến, Linh đe dọa sẽ nuốt lưỡi dao lam tự tử khiến người dân sợ không dám bắt giữ để đối tượng bỏ trốn.

Vài ngày sau, ngày 6/3, Công an phường 5 triệu tập Linh lên làm việc về vụ trộm bàn inox và lại được thả về chờ xử lý. Tuy nhiên, vừa về nhà, Linh đã cầm mã tấu đi tìm gặp anh Bình, người trước đó đã phát hiện hắn trộm bàn để dọa chém. Đồng thời hắn cũng đe dọa người dân xung quanh nếu ai dám "báo công an sẽ chém chết".

Nhận thấy sự ngông cuồng, nguy hiểm của tên trộm, cùng với đơn kiến nghị đồng loạt của nhiều người dân, cơ quan công an đã xem xét khởi tố vụ án trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Ngọc Linh và bắt giữ hắn vào ngày 17/3.

Sáng 13/7/2017, TAND TP Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động tại UBND Phường 5 xét xử sai phạm của Nguyễn Ngọc Linh.

Giá trị tài sản trong 2 vụ trộm gồm 2 con gà trị giá 200.000 đồng, bàn inox trị giá 320.000 đồng.

Tuy tài sản đối tượng trộm không lớn nhưng Linh đã từng bị phạt hành chính mà vẫn tái phạm nhiều lần. Thêm vào đó, hành vi nhiều lần dùng hung khí đe dọa nạn nhân và người dân báo công an khiến dư luận hoang mang nên HĐXX đã tuyên Linh 1 năm 6 tháng tù giam.

Khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự tội "Trộm cắp tài sản"

Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại