Ngọc Hoa: Kỷ lục 8 lần dự SEA Games và nỗi khát khao làm mẹ

Song Ngư |

Trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam, chưa có VĐV nào tham dự nhiều kỳ SEA Games liên tiếp như Ngọc Hoa. Nhưng, có lẽ cũng đã đến lúc phụ công quê Long An dừng lại, để làm một nghĩa vụ thiêng liêng.

Video Ngọc Hoa trả lời phỏng vấn ở giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2017:

Ngọc Hoa trả lời phỏng vấn ở giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2017

Tay đập của những kỷ lục

Sinh ngày 10/11/1987, với chiều cao 1m83, bật đà 3m15, bật chắn 3m02, Ngọc Hoa sở hữu những tố chất tuyệt vời để trở thành một tay đập hàng đầu. Và thực tế, Ngọc Hoa không chỉ nổi danh ở bóng chuyền Việt Nam, mà cô đã được mời ra nước ngoài thi đấu, trình độ được đánh giá cao tới tầm châu lục.

Ngọc Hoa lần đầu lên tuyển quốc gia năm 2003 khi mới 16 tuổi và với sự nỗ lực không ngừng, gương mặt của đất Long An đã khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam ở tất cả các giải đấu.

Nói tới Ngọc Hoa là nói tới những kỷ lục của bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô là VĐV bóng chuyền duy nhất 15 năm liên tục khoác áo ĐTQG, thi đấu trên 200 trận. Trong 14 kỳ VTV Cup, Ngọc Hoa chỉ không tham dự đúng 1 lần do đang bận thi đấu ở nước ngoài, là năm 2016.

Riêng ở đấu trường SEA Games, Ngọc Hoa đã vượt qua đàn chị Kim Huệ (sinh năm 1982), để trở thành VĐV dự nhiều kỳ đại hội thể thao khu vực nhất: 8 lần liên tiếp.

Ngọc Hoa cũng là nữ VĐV đầu tiên của bóng chuyền nữ Việt Nam “xuất khẩu” thi đấu thành công tại Thái Lan khi lấy trọn bộ chức vô địch Quốc gia và Siêu cúp Thái Lan, trong màu áo CLB ATTC và Bangkok Glass.

Ngọc Hoa không những hội tụ đầy đủ các yếu tố của một phụ công hàng đầu châu lục, ngay khả năng phát bóng, hay chuyền bóng của VĐV sinh năm 1987 cũng không thua ai ở khu vực Đông Nam Á.

Đã tới lúc dừng lại

Giành bao chiến tích, cống hiến hết mình cho ĐTQG và CLB, Ngọc Hoa đã phải đánh đổi rất nhiều. Nhưng không phải ai cũng hiểu được những trăn trở, những suy nghĩ của cô gái luôn cười tươi như hoa ấy.

Ngọc Hoa lấy chồng từ năm 2013, với một VĐV bóng chuyền quê Thái Bình khoác áo Long An. Trước đó, cả hai đã yêu nhau tới 8 năm. Họ muốn tập trung cho sự nghiệp trước khi lập gia đình.

Hơn 4 năm trôi qua từ ngày cưới, dù nhiều lần có ý định sinh em bé, nhưng cả Hoa và chồng đã phải gác lại niềm mơ ước tưởng như rất đơn giản này, vì ĐTQG, vì CLB vẫn rất cần có Hoa.

Phụ công số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam đã nhiều lần tâm sự: “Bạn bè bằng tuổi nhiều đứa con đã lớn, còn mình giờ vẫn chưa có kế hoạch sinh em bé. Nghĩ thì cũng buồn và tủi thân lắm…”

Bên lề giải VTV Cup, chúng tôi lại đặt câu hỏi liệu bao giờ Ngọc Hoa mới tạm gác nghĩa vụ quốc gia để làm nhiệm vụ của một người vợ, một người mẹ, phụ công người Long An bùi ngùi chia sẻ: “Có lẽ cũng đã đến lúc tôi phải dừng lại thôi. Nhìn đi nhìn lại thì tôi cũng đã ngoài 30 tuổi rồi, đâu còn trẻ nữa. Tôi khát khao làm mẹ nhiều năm nay rồi, và có lẽ hai vợ chồng sẽ thực hiện ước mơ đó vào cuối năm hoặc sang năm tới”.

Ngọc Hoa cho biết thêm, cô thực sự may mắn khi có một người chồng luôn chung tay, một gia đình luôn ủng hộ và rất tâm lý. Chính hậu phương vững chắc này là chỗ dự tinh thần rất lớn, để Ngọc Hoa tỏa sáng mỗi khi ra sân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại