TIN TỐT LÀNH ngày 12/6: Cảm hứng từ hành động "không im lặng" của những người tốt và cam kết của Bộ trưởng Giáo dục

Hoàng Anh Tú |

Không gì tuyệt hơn việc chúng ta làm cùng nhau điều gì đó tốt đẹp cho ngày đầu tuần. Tin Tốt Lành hôm nay mang đến cho bạn vô vàn những gợi ý đầy cảm hứng!

"Không im lặng" cũng là một tin tốt

Bản Tin Tốt Lành mở đầu tuần mới bằng 3 chữ: "Không im lặng" Bởi nói như Martin Luther King: "Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt".

Và tôi thật lòng mong những bạn đọc của Tin Tốt Lành sẽ cùng tôi: "Không im lặng" nữa!

Là 6 ngư dân Bình Định không rút đơn khiếu nại công ty TNHH MTV Nam Triệu. Họ đã không để cho những đồng tiền buộc họ im lặng. (Đọc tin chính)

Là thanh tra tỉnh Yên Bái ra quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện vụ biệt phủ 13.000m2 của em trai bí thư tỉnh Yên Bái đứng tên vợ.

Dù ai đó có cho rằng đây giống như kiểu "đóng cửa bảo nhau" nhưng tôi tin rằng trước hàng triệu đôi mắt nhân dân, đoàn thanh tra sẽ bằng sự liêm chính- chí công vô tư, danh dự của ngành thanh tra mà làm. (Đọc tin chính)

Hãy nhìn lại đi! Việc chúng ta "Không im lặng" đã khiến 2 chiếc xe sang tiền tỷ ở Nghệ An dù cho "đúng quy trình- đúng quy định" thì cũng đã phải tạm dừng sử dụng đợi chỉ đạo của Chính Phủ. (Đọc tin chính)

Hãy nhìn lại đi! Việc chúng ta "Không im lặng" đã khiến một trưởng phòng ban tổ chức tỉnh uỷ Hải Dương mất chức khi bị phát hiện mượn bằng cấp 3 để thi đại học (Đọc tin chính)

Phó Thủ Tướng Trương Hoà Bình cũng "Không im lặng" để "chìm xuồng" vụ 2 cán bộ Kon Tum đánh nhau hồi tháng 3 vừa rồi (Đọc tin chính).

Giờ đây, mọi thứ đều có thể bị phơi bày bởi không chỉ từ bức xúc của người dân mà còn là từ sự quyết tâm của Đảng, của Chính Phủ, của Quốc Hội.

Những vụ án đều bị lôi ra ánh sáng khi mỗi chúng ta đều tự trở thành một nguồn sáng. Trăm bó đuốc sẽ bắt được con ếch khi chúng ta "Không im lặng".

TIN TỐT LÀNH ngày 12/6: Cảm hứng từ hành động không im lặng của những người tốt và cam kết của Bộ trưởng Giáo dục - Ảnh 1.

Ngư dân Trần Đình Sơn. Ảnh: Vietnamnet.

Thứ hai đầu tuần bạn được truyền cảm hứng

Nếu như bản tin Tốt Lành của ngày thứ Sáu tôi ưu tiên nhiều hơn cho những Tin Tốt Lành Lấp Lánh thì mỗi thứ Hai, tôi lại muốn truyền nhiệt cho những bạn đọc của mình bằng những Tin Tốt Lành Truyền Cảm Hứng.

Tôi vẫn muốn mỗi bạn đọc của mình sẽ nhận được thêm nguồn năng lượng từ những tin tức tôi chọn giới thiệu này.

Là năm sau thôi, 2018, công nhân đã có thể mua nhà với giá chỉ 100 triệu đồng. Một tin tốt lành đầy cảm hứng đến từ ông Bùi Văn Cường- Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam.

Điều đáng nói đó là mô hình này sẽ được triển khai liên tục với 50 thiết chế. Nó có thể tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong tương lai nếu như 2018 này những thiết chế đầu tiên thành công. (Đọc tin chính)

Là sắp tới đây thôi, Bộ Giáo Dục Đào Tạo sẽ kiên quyết đưa ra khỏi ngành những giáo viên không đạt yêu cầu. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã cam kết như vậy. Một bộ máy giáo viên chuẩn chỉnh thực sự là điều cần thiết với giáo dục Việt Nam. (Đọc tin chính)

Là nông dân Bắc Giang trúng đậm mùa vải không phải nhờ được mùa hay do thời tiết mà là do áp dụng khoa học.

Chừng nào nông nghiệp Việt thoát ra khỏi cám cảnh "trông trời, trông đất, trông mây/ trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm", có thể áp dụng những tiến bộ khoa học thì nông sản Việt sẽ thực sự cất cánh.

Là người đàn ông bị ung thư da 10 năm không dám ăn cơm cùng con đã được các bác sỹ tái tạo lại toàn bộ khuôn mặt. (Đọc tin chính)

Một tin Tốt Lành cũng truyền cảm hứng rất mạnh mẽ đến từ TP HCM trong cuối tuần qua. Hơn 1,5 tỷ đồng là số tiền phạt dành cho "Vua rác" Đa Phước từ vụ bãi rác Đa Phước rỉ nước hôi thối. (Đọc tin chính).

Nhưng Tin Tốt Lành không phải ở 1,5 tỷ đồng mà lại là việc bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho đưa mô hình xe chở rác, thùng chở rác vào trưng bày trước sảnh nơi diễn ra kỳ họp. TP HCM đang quyết liệt với vấn nạn môi trường. (Đọc tin chính).

Trong tháng 7 này, 4 bãi rác lớn nhất tại TP HCM sẽ bị buộc phải mở cửa công khai cho người dân giám sát.

Hãy thử làm những điều này ngay hôm nay

Và để khép lại bản tin Tốt Lành đầu tuần, xin được chia sẻ cùng bạn đọc những điều tốt đẹp đang "nở hoa" và "lây lan" khắp nơi. Để thêm hương cho một tuần làm việc mới. Để mỉm cười và hăng hái cho ngày đầu tuần:

Thơm thảo từ tấm lòng của người cha tên Pơloong Thơi, cha của bệnh nhi Pơloong Quốc Quân 18 tháng tuổi mang gần 250 triệu đồng của các nhà hảo tâm tặng con mình đi tặng lại cho các bệnh nhi nghèo khác trong bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng. (Đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 12/6: Cảm hứng từ hành động không im lặng của những người tốt và cam kết của Bộ trưởng Giáo dục - Ảnh 2.

Là một nghề lạ: Sứ giả thân thiện của Thần Chết tại NewYork. Theo đó, một tổ chức mang tên "Death doula"chuyên đi hỗ trợ cho những người sắp chết.

Họ không phải là y tá, bác sỹ… họ chỉ là những tình nguyện viên.

Việc của họ là xoa dịu nỗi đau tinh thần, giúp những người sắp chết bớt cảm giác cô độc và cho cả những thân nhân của họ sự an ủi. (Đọc tin chính)

Là một biển cấm vô cùng văn minh- nên được áp dụng cho Việt Nam, trên xe bus: Cấm ngồi dạng chân. (Đọc tin chính)

Hay là một ông bố cả chục năm lặp đi lặp lại hành động bóc cam cho bữa trưa của con gái đến năm cô bé tròn 18 tuổi. (Đọc tin chính)

Và một công thức khiến hầu hết người dân Bắc Âu sống hạnh phúc không cần đến xe sang- nhà xịn (Đọc tin chính)

Tất thảy những điều tốt đẹp trên bạn đều có thể làm được ngay hôm nay, ngay tuần này. Bạn có muốn làm điều đó không?

Chúng ta có thể chưa giàu có như "ai đó" với những biệt phủ sang trọng nhưng chúng ta vẫn có thể hạnh phúc bằng những điều tốt đẹp ta tặng lại cho cuộc đời này kia mà? Hãy hạnh phúc như bạn xứng đáng có được điều đó đi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại