Đằng sau sự hoa lệ của Hồng Kông là số phận lay lắt của những người nghèo trong căn phòng chỉ rộng 1,6m2

Trang Đỗ |

Không chỉ được biết đến như 1 trong những khu vực hoa lệ, sầm uất, và có sức hút lớn nhất đối với du khách quốc tế, Hong Kong còn khiến người ta kinh ngạc bởi sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn.

Mới đây, nhiếp ảnh gia của hãng AP Kin Cheung đã dành thời gian để tìm hiểu và ghi nhận cuộc sống chật vật của những người nghèo tại Hồng Kông.

Do có mức thu nhập thấp vậy nên ước tính có tới 200.000 người phải sống trong những căn nhà chật hẹp, thường được gọi bằng cái tên "nhà quan tài".

Đằng sau sự hoa lệ của Hồng Kông là số phận lay lắt của những người nghèo trong căn phòng chỉ rộng 1,6m2 - Ảnh 1.

Ông Wong Tat-ming (63 tuổi) đang ngồi trong căn phòng trọ quan tài ở Hồng Kông ngày 28/3/2017. Mỗi tháng, ông phải trả HK$2,400 (hơn 7 triệu đồng) cho căn phòng chỉ rộng 1,65m2.

Đằng sau sự hoa lệ của Hồng Kông là số phận lay lắt của những người nghèo trong căn phòng chỉ rộng 1,6m2 - Ảnh 2.

Vì còn phải để một số vật dụng cá nhân, ti vi, quạt điện vậy nên nhiều người thắc mắc với căn phòng như vậy, làm sao ông ấy có thể nằm ngủ được?

Đằng sau sự hoa lệ của Hồng Kông là số phận lay lắt của những người nghèo trong căn phòng chỉ rộng 1,6m2 - Ảnh 3.

Toàn cảnh khu nhà nơi những người dân có thu nhập thấp sinh sống ở quận Yau Tsim Mong. Đây là nơi nổi tiếng với những căn phòng cho thuê siêu nhỏ.

Đằng sau sự hoa lệ của Hồng Kông là số phận lay lắt của những người nghèo trong căn phòng chỉ rộng 1,6m2 - Ảnh 4.

Ngày 17/3/2017, cô Li Suet-wen đang ngồi cùng con trai 6 tuổi và con gái 8 tuổi trong căn phòng rộng 11m2.

Đằng sau sự hoa lệ của Hồng Kông là số phận lay lắt của những người nghèo trong căn phòng chỉ rộng 1,6m2 - Ảnh 5.

Mỗi tháng, cô Li phải trả 13 triệu đồng trên tổng số 29 triệu đồng tiền lương mà cô kiếm được để thuê căn phòng này.

Đằng sau sự hoa lệ của Hồng Kông là số phận lay lắt của những người nghèo trong căn phòng chỉ rộng 1,6m2 - Ảnh 6.

Do có mức thu nhập thấp vậy nên ước tính có tới 200.000 người phải sống trong những căn nhà chật hẹp, thường được gọi bằng cái tên "nhà quan tài".

Đằng sau sự hoa lệ của Hồng Kông là số phận lay lắt của những người nghèo trong căn phòng chỉ rộng 1,6m2 - Ảnh 7.

Người đàn ông đi giữa những tòa nhà, nơi những căn phòng quan tài được thiết kế cho người nghèo thuê.

Đằng sau sự hoa lệ của Hồng Kông là số phận lay lắt của những người nghèo trong căn phòng chỉ rộng 1,6m2 - Ảnh 8.

Ông Cheung Chi-fong, 80 tuổi, chẳng thể duỗi chân thoải mái trong căn phòng quan tài của mình.

Đằng sau sự hoa lệ của Hồng Kông là số phận lay lắt của những người nghèo trong căn phòng chỉ rộng 1,6m2 - Ảnh 9.

Các căn phòng được đặt san sát khiến nhiều người không khỏi ngộp thở khi ghé thăm.

Đằng sau sự hoa lệ của Hồng Kông là số phận lay lắt của những người nghèo trong căn phòng chỉ rộng 1,6m2 - Ảnh 10.

Ông Simon Wong, người đàn ông thất nghiệp, đang xem ti vi trong căn phòng quan tài ngày 4/3/2017.

Đằng sau sự hoa lệ của Hồng Kông là số phận lay lắt của những người nghèo trong căn phòng chỉ rộng 1,6m2 - Ảnh 11.

Cậu bé 5 tuổi chơi đùa bên ngoài căn nhà nhỏ, lụp xụp được xây dựng trái phép ở Hồng Kông ngày 20/4/2017.

Đằng sau sự hoa lệ của Hồng Kông là số phận lay lắt của những người nghèo trong căn phòng chỉ rộng 1,6m2 - Ảnh 12.

Cận cảnh bên trong căn phòng quan tài của ông Yeung.

Đằng sau sự hoa lệ của Hồng Kông là số phận lay lắt của những người nghèo trong căn phòng chỉ rộng 1,6m2 - Ảnh 13.

Cô Kitty Au chơi cùng chú chuột hamster trong căn phòng đi thuê ngày 4/5/2015.

Đằng sau sự hoa lệ của Hồng Kông là số phận lay lắt của những người nghèo trong căn phòng chỉ rộng 1,6m2 - Ảnh 14.

Ông Tse Chu, một nhân viên phục vụ đã về hưu, đang ngủ trong căn phòng quan tài của mình.

Đằng sau sự hoa lệ của Hồng Kông là số phận lay lắt của những người nghèo trong căn phòng chỉ rộng 1,6m2 - Ảnh 15.

Một người đàn ông đang đứng phía ngoài khu nhà được xây dựng trái phép, ngay cạnh những tòa chung cư cao tầng ở Hồng Kông ngày 6/5/2017.

Đằng sau sự hoa lệ của Hồng Kông là số phận lay lắt của những người nghèo trong căn phòng chỉ rộng 1,6m2 - Ảnh 16.

Những khu nhà vệ sinh chật chội và kém chất lượng của hãng chục người dân nghèo.

Đằng sau sự hoa lệ của Hồng Kông là số phận lay lắt của những người nghèo trong căn phòng chỉ rộng 1,6m2 - Ảnh 17.

Ông Sin, 55 tuổi, đang lau dọn khu phòng ở của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại