"Thần ăn thánh uống" ở Quảng Nam và nỗi đau chưa từng được tiết lộ

Đình Thức |

Như Ý mới 30 tuổi nhưng mang gương mặt già như phụ nữ tuổi 60 cùng nhiều căn bệnh quái ác khiến cô chỉ nặng 25kg dù mỗi bữa có thể ăn hết 5 lon gạo, uống hơn 10 lít nước.

"Thần ăn, thánh uống"

Số phận như trêu ngươi cô gái Nguyễn Thị Như Ý (30 tuổi, trú thôn Na Kham, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Mang cái tên Như Ý nhưng số phận lại đùa giỡn với cô gái này khi mọi ước mơ, nguyện vọng của cô đều tan vỡ do bệnh tật.

Dù mới 30 tuổi nhưng căn bệnh kỳ lạ khiến Ý mang khuôn mặt như của một phụ nữ tuổi 60. Không những vậy, chuyện ăn uống của cô cũng khiến nhiều người vừa tò mò, vừa hoang mang nửa tin nửa ngờ.

Thần ăn thánh uống ở Quảng Nam và nỗi đau chưa từng được tiết lộ - Ảnh 1.

Ở tuổi 30, khuôn mặt Như Ý như đang ở tuổi 60

Nhiều lời đồn thổi cho biết mỗi bữa ăn, Ý có thể một mình dọn sạch bữa cơm với 5 lon gạo chưa kể thức ăn. Sau bữa, dạ dày cô còn chứa thêm ít nhất 5 lít nước.

Người làng Na Kham còn kể với nhau chuyện Ý thắng cuộc được 1 triệu đồng trong một lần thách đố. Đó là dịp một người làng đi làm ăn xa lâu năm về thăm quê không tin vào khả năng của Ý. Người này thách đố cô ăn hết 5kg mỳ quảng. Ý trổ tài vã ẵm luôn số tiền cược của người này.

Gặp Ý, cô khẳng định chuyện ăn uống của mình đúng là khó tin đối với người lạ, nhất là những người mới gặp lần đầu. Tuy vậy, Ý cho hay, chưa bao giờ vui vì chuyện ăn uống quái lạ của mình.

Cô kể, bệnh thèm ăn xuất hiện cách đây gần 15 năm sau khi nghỉ học. Gia đình và bản thân Ý cứ ngỡ do đang tuổi trưởng thành nên cô ăn nhiều. Vậy nhưng, cơn thèm ăn ngày càng tăng mà không có dấu hiệu dừng lại.

Thần ăn thánh uống ở Quảng Nam và nỗi đau chưa từng được tiết lộ - Ảnh 2.

Rổ bún khô hơn 2 kg, bữa ăn trưa của cô gái được mệnh danh "thần ăn"

"Em ăn kinh khủng lắm. Mẹ em mỗi bữa nấu riêng cho em một nồi 5 lon gạo. Hồi đó, em không thích ăn rau mà chỉ thích thịt, cá.

Gia đình nghèo nên em ăn nhiều, bố mẹ cũng rất vất vả để lo cho con gái. Em cũng muốn ăn ít lại nhưng không kiềm chế được", Ý nhớ lại.

Thần ăn thánh uống ở Quảng Nam và nỗi đau chưa từng được tiết lộ - Ảnh 3.

Bà Tám đau đớn nói: Nó ăn nhiều, uống nhiều mà ngày càng ốm yếu

Bà Lê Thị Tám (78 tuổi), mẹ Ý cho hay, thấy con gái ăn nhiều ban đầu cả nhà vui mừng nhưng rồi lại ngay lập tức phải lo lắng.

Nhiều hôm cả gia đình không còn gạo nấu cơm nhưng bà vẫn chạy xin hàng xóm từng lon để nấu cho con gái. Vợ chồng bà phải làm việc gấp đôi, gấp 3 để nuôi con gái. Nhưng càng cố gắng, vợ chồng bà Tám càng buồn đến héo hắt ruột gan khi Như Ý ngày càng gầy ốm.

"Nó ăn nhiều mà không to, bự lên tí nào mà ngược lại, càng ngày càng teo tóp.

Vợ chồng tôi khổ sở, lo lắng chạy chữa khắp nơi. Bệnh đau đầu khiến nó không đi học được còn cái bệnh ăn nhiều thì khiến nó ngày càng gầy ốm.

Nhưng bệnh của nó đi đến đâu, bác sĩ bó tay chỗ đó. Họ cho thuốc về uống nhưng không thuyên giảm. Đến tận bây giờ, nó vẫn uống thuốc hàng ngày mà bệnh thì không khỏi. Nhìn con uống thuốc, tôi ứa nước mắt vì thương mà chẳng biết làm thế nào", bà Tám đau đớn nói.

Thần ăn thánh uống ở Quảng Nam và nỗi đau chưa từng được tiết lộ - Ảnh 4.

Ăn nhiều, uống nhiều nhưng Nhu Ý chỉ nặng 25 kg. Mỗi ngày, cô đều tự mưu sinh bằng cách đi bán vé số

Như Ý buồn bã cho hay, hàm răng em rụng gần hết nên bây giờ không thể ăn cơm mà chỉ thèm những thức ăn mềm. Cô nói mỗi ngày có thể ăn hết 7 kg bún hoặc mỳ, 20 ổ bánh mỳ hay 30 chiếc bánh xèo.

"Em thích ăn cái gì béo béo, nhiều dầu mỡ như thịt mỡ. Thức ăn nào cứng quá em không nhai được nữa. Hàng ngày em đi bán vé số ở thị trấn, bà con biết mình nên thường cho đồ ăn. Món nào em không ăn được thì gói kỹ gửi lại tủ lạnh đến chiều tối thì lấy về cho bố mẹ", Ý thật thà nói.

Không chỉ ăn, khả năng uống nước của Như Ý cũng khiến nhiều người choáng váng. Sau mỗi bữa ăn, Ý có thể uống từ 6 đến 10 lít nước.

Thần ăn thánh uống ở Quảng Nam và nỗi đau chưa từng được tiết lộ - Ảnh 5.

Mỗi lần, Ý có thể uống 6 lít nước. Nước dành cho Ý phải là nước ấm nóng

"Em không uống được nước lạnh mà phải uống nước hâm hẩm nóng. Nếu uống phải một ngụm nước lạnh là cơ thể em như bị điện giật, em ngất xỉu liền.

Em đi bán vé số suốt ngày nên ăn uống thường nhờ sự giúp đỡ của các hàng quán hảo tâm. Họ biết rõ em lắm. Mấy quán này lúc nào cũng sẵn sàng cho em ăn lại còn chuẩn bị sẵn cả xô nước uống. Họ gọi vui em là "thần ăn thánh uống" để trêu chọc cũng vì vậy.

Đời em nhiều cái không được như ý nhưng bù lại cũng được nhiều người thương", Như Ý chia sẻ.

Nỗi đau giấu kín

Ăn nhiều, uống khỏe nhưng thân hình gầy gò, ốm yếu của Như Ý lại như đang tố cáo một bí mật mà cô chưa tiết lộ. Cô cho hay, thời điểm hiện tại, cân nặng của cô đang ở mốc 25 kg. Hơn 10 năm qua, cơ thể cô có trọng lượng lớn nhất cũng chỉ dừng ở con số 30kg.

"Có thời điểm em chỉ còn 20kg. Người chỉ gồm da bọc xương thôi.

Mặt như bà già, người như cây củi khô, đã có lúc em nghĩ mình sắp phải chết", Ý xót xa chia sẻ.

Thần ăn thánh uống ở Quảng Nam và nỗi đau chưa từng được tiết lộ - Ảnh 6.

Như Ý mang trong mình nhiều căn bệnh khiến việc ăn nhiều uống nhiều như sự đày đọa bản thân

Như Ý kể, nhiều người tò mò thường tìm cách để thấy tận mắt những bữa ăn của cô. Những người này xem xong rồi bàn tán coi như chuyện lạ nhưng ít ai biết sau bữa ăn mới là nỗi đau lớn nhất của cô.

"Ăn uống xong khoảng một giờ đồng hồ là em nôn. Nôn sạch sành sanh không còn một thứ gì. Ăn cái gì là nôn cái đó. Dạ dày còn sót lại gì thì cơ thể em cũng bắt đi ngoài y nguyên như vậy.

Nôn xong thì người em run bần bật, bụng thì cảm giác vẫn no. Những lúc này em phải ăn tạm thứ gì đó thì cơ thể mới hết run nhưng rồi sau đó lại nôn", Ý đau đớn kể.

Cô cho biết, ngoài việc ăn xong rồi nôn, bản thân hiện đang mang trong mình hơn 10 căn bệnh mà bệnh nào cũng nan y khó chữa. Ngồi một lúc, cô kể những căn bệnh mà mình có thể nhớ tên: rối loạn nội tiết khiến em đau đầu phải nghỉ học từ năm lớp 10, bệnh Thalassemia, viêm khớp mãn tính, loãng xương nặng, suy thận, suy sinh dục…

Thần ăn thánh uống ở Quảng Nam và nỗi đau chưa từng được tiết lộ - Ảnh 7.

Hàng chục căn bệnh đang hành hạ cô gái nhỏ bất hạnh

"Em có sổ hộ nghèo nên nhiều bệnh được uống thuốc miễn phí. Tuy nhiên có một số loại thuốc thì em phải bỏ tiền ra để mua. Mỗi tháng, em ra bệnh viện Đà Nẵng mua thuốc một lần mất khoảng một triệu đồng", cô cho hay.

Tâm sự với chúng tôi, Như Ý cho biết, có đọc báo, biết thông tin về trường hợp chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (29 tuổi) cũng bị căn bệnh già trước tuổi và nhiều căn bệnh hành hạ như bản thân mình. Ý nói rằng, cô không mong được chữa chạy như chị Mai. Cô cũng không còn ước mơ gì cho bản thân nhưng lại canh cánh trong lòng một nỗi niềm lớn.

"Cháu em, con trai của anh trai em, cũng bị mắc bệnh Thalassemia. Em chỉ cầu trời khấn phật số phận của nó đừng giống như người cô này là em mãn nguyện rồi", lần đầu, cô nói lên một mong ước trong suốt câu chuyện của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại