"Hàng thải" Man United và câu nói hiểm khiến người Liverpool uất nghẹn

Thừa Phong |

Chỉ một câu đùa đơn giản nhưng đã làm không chỉ một huyền thoại mà tất các CĐV Liverpool đều cảm thấy tức giận xen lẫn hổ thẹn.

"Cú đấm" thẳng mặt Liverpool

"Cùng là hậu vệ với nhau, tôi tôn trọng anh và những gì anh đã làm được. Nhưng tôi đã giành chức vô địch Premier League, còn anh thì không". Đó là câu nói mà hậu vệ Danny Simpson dùng để "cạnh khóe" Jamie Carragher.

Mặc dù rất tức giận, người Liverpool hầu như không thể tìm ra cách "phản đòn" hữu hiệu. Chức vô địch Premier League vẫn luôn là nỗi ám ảnh với đội chủ sân Anfield suốt 27 năm qua.

Hàng thải Man United và câu nói hiểm khiến người Liverpool uất nghẹn - Ảnh 1.

Carragher chơi 508 trận cho Liverpool nhưng không một lần vô địch Premier League.

Vô số trò đùa đã sinh ra từ đó. Trong một chương trình truyền hình, dưới tên Gary Neville, người ta đề những mùa giải vô địch Premier League. Còn dưới tên Jamie Carragher, chỉ có số trận thi đấu tại giải đấu hàng đầu nước Anh.

Hàng thải Man United và câu nói hiểm khiến người Liverpool uất nghẹn - Ảnh 2.

Bebe và chiếc cúp vô địch Premier League.

Môt trò đùa khác đơn giản là tấm hình Bebe ôm chiếc cúp Premier League. Bebe là ai? Kẻ bị gọi là "hợp đồng tệ nhất của Sir Alex". Song anh ta lại có được điều mà Gerrard, Alonso hay Jamie Carragher chưa bao giờ chạm tay vào.

Danny Simpson không bị "ném đá" nhiều như Bebe. Nhưng hậu vệ này cũng thường bị coi là món "hàng thải" của Man United.

"Máy sấy tóc" của Sir Alex

Sir Alex nổi tiếng nóng tính, nhưng không phải cầu thủ nào cũng có thể khiến Ngài "Máy sấy tóc" nổi giận. Thật tình cờ, Danny Simpson lại thuộc một trong số đó dù chỉ đá cho Man United có 3 trận. Đặc biệt hơn, hậu vệ này còn khẳng định bị Sir Alex mắng mỏ là điều tốt.

Đó là ngày 23/12/2007, Man United tiếp Everton trên sân nhà. Danny Simpson được tin tưởng xếp đá chính bên hành lang phải của Quỷ đỏ. Sau khi kết thúc hiệp một, anh bị thay thế bởi O’Shea.

Hàng thải Man United và câu nói hiểm khiến người Liverpool uất nghẹn - Ảnh 3.

(số trận chỉ tính tại Premier League)

Danny Simpson vẫn nhớ như in ngày định mệnh đó: "Ngày ấy, tôi chỉ là một thằng nhóc 19 tuổi. Trước tất cả mọi người, Sir Alex chỉ trích tôi nặng nề. Nhưng những gì mà thầy nói không hề sai, tất cả là lỗi của tôi.

Đầu trận, thầy dặn tôi phải để mắt đến Lescott. Loanh quanh một hồi, tôi "bỏ quên" mất anh ta. Lescott tạt bóng và Tim Cahill ghi bàn. Tôi chỉ biết trố mắt đứng nhìn pha bóng ấy, thầm thốt lên "Ôi không!" và hiểu chuyện gì sắp đến với mình.

Tôi phục hồi rất nhanh sau màn "sấy tóc" của Sir Alex. Kể từ đó về sau, tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. 2 điều tốt nhất mà Sir Alex đã làm với tôi chính là cho tôi chơi cùng đội một Man United và thay tôi ra khỏi sân chỉ sau 1 hiệp".

3 tháng sau trận đấu với Everton, Danny Simpson bị đem cho mượn ở Ipswich Town. Gần hai năm sau thì anh chính thức chia tay Old Trafford để trở thành người của Newcastle.

Chức vô địch "hàng thật giá đúng"

Xét về mặt biên chế, Danny Simpson gắn bó với Man United tới 5 mùa giải. Nhưng trong mùa giải duy nhất được được ra sân trong màu áo Quỷ đỏ, anh lại bị "đá" sang Ipswich Town vào những tháng cuối. Cùng thời gian này, Man United lên ngôi ở cả Premier League lẫn Champion League.

Rời Old Trafford, Danny Simpson phiêu lưu qua Newcastle, QPR trước khi cập bến Leicester. Và anh chính là một phần của kỳ tích vô địch Premier League mùa giải 2015/16.

Trong những ngày căng thẳng bậc nhất của cuộc vô địch, Danny Simpson luôn nhớ về thời gian ở Man United. Anh chia sẻ: "Được trải qua tuổi trẻ cùng Man United là điều rất tuyệt vời. Nó giúp cho tôi luôn giữ trong mình khát khao chiến thắng đến tột cùng".

HLV Ranieri cũng thừa nhận ảnh hưởng của Quỷ đỏ lên cậu học trò: "Danny Simpson là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Leicester. Các phẩm chất mà cậu ấy có được chính là từ lò đào tạo trẻ Man United".

Hàng thải Man United và câu nói hiểm khiến người Liverpool uất nghẹn - Ảnh 4.

Danny Simpson vô địch cùng Leicester.

Mùa giải này, Ranieri đã không còn tại vị. Leicester cũng tụt xuống nhóm giữa BXH. Nhưng nào có hề chi, với Danny Simpson, chỉ cần 1 chức vô địch là đủ để anh "sĩ với đời", đặc biệt là với người Liverpool.

Về bóng đá, Danny Simpson có phần lép vế. Nhưng về khoản "trăng hoa", anh không thua bất cứ ngôi sao nào. Một trong những người tình nổi tiếng nhất của Danny Simpson chính là Imogen Thomas, mỹ nhân từng khiến cả Ronaldo lẫn Giggs chao đảo.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại