U20 Việt Nam đến World Cup với "bàn tay sắt bọc nhung"

Lập Trần |

Ở U20 Việt Nam, kỷ luật luôn được đặt lên hàng đầu, thậm chí đến hà khắc. Chính điều này đã giúp đội vốn dĩ không được đánh giá cao nhưng lại giành tấm vé dự U20 World Cup.

Nhìn từ sự "biến mất" của Trọng Hóa

Phạm Trọng Hóa là một trong những "gà cưng" của HLV Hoàng Anh Tuấn kể từ lúc nhà cầm quân này lên nắm U19 Việt Nam.

Bất di bất dịch trong mọi trận đấu và mọi đội hình, Hóa "vẹo" đều là cái tên được điền vào đầu tiên. Người ta cũng chỉ biết đến Trọng Hóa kể từ những giải đấu của U19 Việt Nam.

Dĩ nhiên, Hóa phải cám ơn người thầy của mình, bởi chính ông Tuấn là HLV giúp anh phát tiết những tố chất tốt nhất của mình.

Chính HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành những lời khen "có cánh" cho cậu học trò. Thậm chí, ông Tuấn nói, Hóa còn có thể vượt qua các cầu thủ U19 Việt Nam với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… nổi đình nổi đám năm nào.

Hóa từ cầu thủ bình thường trở thành một "sao mai" đầy hứa hẹn của lò PVF và cả bóng đá Việt Nam ở vị trí tiền vệ cánh trái hay hộ công.

Ngay từ thời điểm 2015, rất nhiều đội bóng dòm ngó và ngỏ lời với PVF để tuyển dụng Phạm Trọng Hóa. Trong số ấy có SHB Đà Nẵng.

Vào một ngày đẹp trời, HLV Lê Huỳnh Đức đã có mặt tại đại bản doanh PVF và Phạm Trọng Hóa, Đỗ Thanh Thịnh, Hà Đức Chinh cập bến CLB sông Hàn.

Người Đà Nẵng đã rất kỳ vọng, Trọng Hóa sẽ thay thế cho vị trí của tiền vệ tài hoa Nguyễn Minh Phương để lại. Thực tế, Hóa đã chơi rất hay, để lại dấu ấn rất sâu đậm ở tuổi 18.

U20 Việt Nam đến World Cup với bàn tay sắt bọc nhung - Ảnh 1.

Lạ thay, bẵng một thời gian sau đó, Trọng Hóa không còn xuất hiện trên danh sách của U19 Việt Nam. Tiền vệ người Thanh Hóa không bị chấn thương và phong độ cũng không kém. Vậy tại sao, HLV Hoàng Anh Tuấn lại ngó lơ anh?

Một thành viên của BHL kể rằng, trong chuyến tập huấn tại trung tâm đào tạo trẻ nhằm chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2016, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cấm các học trò của mình sử dụng điện thoại, hoặc các thiết bị điện tử xách tay…

Ngày nọ, Hóa bị một nhân viên phát hiện có "alo" trong túi áo. Ngay lập tức, vụ việc được báo cáo với Lái trưởng và kết quả, Phạm Trọng Hóa không còn cơ hội quay lại U19 Việt Nam ở những chiến dịch tiếp theo.

U20 Việt Nam đến World Cup với bàn tay sắt bọc nhung - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn cực kì nghiêm khắc khi cần thiết.

"Hãy làm đi rồi nói. Tôi muốn các học trò của mình thể hiện trên sân thay vì xuất hiện nhiều trên mặt báo. Khi có thành công bạn sẽ có tất cả, còn ngược lại bạn chẳng là gì cả", HLV Hoàng Anh Tuấn.

Ngoan sẽ có quà

Ngoài "ca" của Trọng Hóa, ở U19 Việt Nam còn có một câu chuyện được "lưu truyền nội bộ" khác đó là trường hợp của trung vệ Nguyễn Thành Chung.

Lại nói thêm, Thành Chung là nhà vô địch V-League năm 2016 cùng Hà Nội T&T. Ở tuổi 19, trung vệ cao 1m80, nặng 70kg này đã chơi vô cùng đĩnh đạc bên các đàn anh như Đại Đồng hay Gonzalo…

Con số 16 trận đấu tại V- League mà Chung đóng góp cho nhà vô địch Hà Nội T&T có lẽ đã nói lên tất cả. Đó là chưa cần nhắc đến các danh hiệu vô địch các đội trẻ như U21 năm 2015…

Trước đó, Thành Chung đã được tập trung lên U19 Việt Nam. Nhưng rồi đến VCK U19 châu Á 2016, Chung bị… ngó lơ. Và cũng giống như Trọng Hóa, Thành Chung không nhận được sự thiện cảm của HLV Hoàng Anh Tuấn vì cái "thái độ" với thầy.

U20 Việt Nam đến World Cup với bàn tay sắt bọc nhung - Ảnh 4.

Với HLV Hoàng Anh Tuấn, đoàn kết, kỷ luật là sức mạnh.

Có thể nói, U19 Việt Nam dưới thời của HLV Hoàng Anh Tuấn rất khác biệt sao với thời của HLV Guillaume Graechen. Người ta nhìn vào là "một thế giới mở" nhưng nửa mở, nửa đóng.

Ở đó, rất nhiều quy định, quy chế nhằm đưa chủ nghĩa tập thể lên ngôi. Hoặc nếu có cá nhân, ngôi sao duy nhất phải là Hoàng Anh Tuấn.

Vốn là một người du học tại Đức, nên chất Đức chảy trong huyết quản bóng đá của ông Tuấn gần như là tuyệt đối. Có lần trò chuyện với chúng tôi, ông Tuấn cũng thổ lộ rằng:

"Xây dựng đội bóng hãy bắt đầu bằng kỷ luật và chỉ có kỷ luật mới tạo thành sức mạnh cho đội bóng ấy. Tôi học được rất nhiều từ bóng đá Đức và triết lý của tôi chịu ảnh hưởng từ bóng đá Đức".

Dưới bàn tay HLV Hoàng Anh Tuấn, người ta thấy U20 Việt Nam hiện nay không có bất kỳ một ngôi sao cá tính nào kiểu Công Phượng. Vì thế, khi đi tìm một thủ lĩnh dường như rất khó.

Trọng Đại, người được xem là có cá tính mạnh và từng đeo băng đội trưởng đã bị tước bỏ, để giao lại cho Nguyễn Quang Hải. Nguyên do, Đại đã không bảo đảm được sức nặng về chuyên môn và có một cái gì đó từ cầu thủ này mà ông Tuấn chưa thật sự hài lòng.

U20 Việt Nam đến World Cup với bàn tay sắt bọc nhung - Ảnh 5.

Được dự U20 World Cup là một chuyện, còn Hậu có được trọng dụng hay không lại là chuyện khác (Ảnh: VFF).

Đến đây lại phải nói về Phan Thanh Hậu, người vừa giành chiếc "vé vớt" tới World Cup 2017. Tiền vệ của HAGL cùng với Quang Hải là 2 cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ở U20 Việt Nam hiện tại.

Cách đây 3 năm về trước, Hậu đã tham dự VCK U19 tại Myanmar nhưng với ông Tuấn, cầu thủ này chỉ là dự bị hạng sang. Thậm chí, bị chê đủ thứ…

Chiếc vé đến World Cup của Thanh Hậu dường như chỉ là sự châm chước và bất đắc dĩ. Vì ngay cả khi lành lặn thì chưa chắc, tiền vệ này giành được 1 suất đá chính. Nhưng nhờ quyết tâm và chăm chỉ, Hậu vẫn được chọn lựa.

Tóm tại, U20 Việt Nam hiện nay là một đội bóng được tổ chức rất chặt chẽ. Trong số ấy, yếu tố kỷ luật trong và ngoài sân cỏ được đặt lên hàng đầu rồi mới đến yếu tố chuyên môn.

HLV Hoàng Anh Tuấn không xây dựng đội bóng theo mô hình "một trại lính" vì như đã nói, trong mở có đóng và trong đóng lại mở… Nói nôm na, với nhà cầm quân người Khánh Hòa, cậu học trò nào "ngoan sẽ có quà", còn ngược lại xin mời đi nơi khác chơi.

U20 Việt Nam đến World Cup với bàn tay sắt bọc nhung - Ảnh 6.

Ông Tuấn dễ thì dễ mà khó cũng rất khó.

Người ta đang đợi một sự phá cách từ U20 Việt Nam nhưng rất có thể sẽ rất khó bởi triết lý và tư duy chơi bóng của các cầu thủ rất khó để đổi thay.

Việc đối chọi với các đội bóng có đẳng cấp cao hơn buộc U20 Việt Nam vẫn phải lựa chọn con đường như cũ, tức thiên về phòng ngự. Giờ đây, chúng ta chỉ có thể chờ những thành phẩm từ triết lý "bàn tay sắt bọc nhung" của HLV Hoàng Anh Tuấn.

"World Cup là một đẳng cấp khác. Nơi đó, bạn phải chuẩn bị tất cả những gì có thể. Và công việc đầu tiên là đừng thất bại trong tư tưởng, bởi như thế, bạn sẽ thua ngay từ khi chưa ra trận", HLV Hoàng Anh Tuấn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại