"Những chiếc đinh cuối cùng đang đóng lên nắp quan tài sự nghiệp của Wayne Rooney"

Triệu Mẫn |

Ai mà chẳng có thời, khi sự nghiệp đỉnh cao đi qua người ta sẽ phải tập làm quen với những lời tạm biệt. Wayne Rooney hiện đang trong tình cảnh như thế.

Rạng sáng nay, Man United chiến thắng 2-1 và giành quyền vào bán kết Europa League. Sau trận đấu, người ta nói đến thắng lợi, nói đến chấn thương... Giữa các tin tức nóng hổi, Rooney gần như lạc lõng.

Người duy nhất nhắc đến anh là Roy Keane, với những lời lẽ rất nặng nề:

"Đây là sự kết thúc của Wayne Rooney. Cậu ấy sẽ ở đây cho đến hết mùa giải nhưng đó là những cái đinh cuối cùng đóng lên chiếc quan tài sự nghiệp của cậu ấy. Cậu ấy chắc hẳn sẽ tức giận, sẽ nổi điên lên. Nhưng rõ ràng Rooney đã đánh mất đi sự tinh tường và bản năng sát thủ".

Wayne Rooney hiện tại giống như một người thừa ở Old Trafford. Chẳng ai thắc mắc tại sao anh không ra sân, chẳng mấy ai buồn bã vì sao anh chẳng ghi bàn. Đúng như những gì Roy Keane nói, chàng tiền đạo này đã bước vào những ngày cuối sự nghiệp ở sân Old Trafford.

Những chiếc đinh cuối cùng đang đóng lên nắp quan tài sự nghiệp của Wayne Rooney - Ảnh 1.

Rooney đang dần mất chỗ đứng ở Man United.

3 tháng nay, Wazza ra sân rất ít, duy trì đều đặn mỗi tháng ra sân... một lần cho Quỷ đỏ trong tình cảnh lịch thi đấu dày đặc. Đúng là Rooney chấn thương, nhưng chủ yếu là Mourinho chẳng còn tin dùng anh nữa.

Đến hiện tại, tiền đạo đội trưởng mới chỉ ghi được vẻn vẹn 5 bàn trên tất cả các mặt trận cho Man United. 2 ở Premier League, 2 ở Europa League và 1 ở FA Cup. Hiện giờ, muốn nhìn thấy màn ghi bàn rồi ăn mừng của Rooney cũng thật khó vì nó đang dần trở thành "của hiếm".

Hình ảnh Rooney mệt mỏi, vật vã trên ghế dự bị hoàn toàn tương phản với Ibrahimovic. Ibra hơn Rooney đến 4 tuổi, mới đến Premier League mùa này nhưng đang là cây săn bàn số một với 28 lần lập công. 

Những chiếc đinh cuối cùng đang đóng lên nắp quan tài sự nghiệp của Wayne Rooney - Ảnh 2.

Kỷ lục vĩ đại này cũng khó giúp Rooney trụ lại Old Trafford.

Cách đây một thời gian, khi có thông tin đội bóng Trung Quốc nào đó muốn mua Rooney. Nhiều CĐV Quỷ đỏ vẫn bám vào lí thuyết "Anh là đầu tàu, anh có nhiều kinh nghiệm" để níu giữ ở lại. Thậm chí Roy Keane cũng lên tiếng cho rằng nếu quyết định đi thì Rooney thật sự điên rồ.

Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho dường như không quá để tâm đến chuyện này.

Trong một cuộc phỏng vấn, vị chiến lược gia người Bồ dứt khoát: "Tôi nghĩ rằng tương lai của ai thì thuộc về người đó. Những gì Wayne muốn làm, cách để kết thúc và tận hưởng những phần còn lại của sự nghiệp tùy vào cậu ấy.

Tôi không muốn trở thành điều gì đó ảnh hưởng đến quyết định có đi đến Trung Quốc hay không của cầu thủ. Đó là cuộc sống của họ, sự nghiệp của họ".

Vài tháng sau, số người níu kéo Rooney cứ liên tục giảm dần. Chiếc băng đội trưởng cũng bắt đầu được Mourinho cho "chuyền tay", xoay vòng đến cả Fellaini hay Ashley Young. Nhiệm vụ ghi bàn thì có Ibrahimovic rồi Rashford, Martial. Wazza đang tồn tại ở Man United với ý nghĩa gì?

Ngày chia tay Old Trafford đang đến rất gần trước mắt. Và có lẽ ngay cả bản thân Rooney cũng chẳng còn muốn né tránh nữa.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại