Vụ Hà Hồ bị tố: Xôn xao thông tin Minh Hằng có đại gia "khủng" chống lưng

Phong Lữ |

Chắc chắn, Minh Hằng không dại gì tung ra “sự thật chết người” này chỉ để cho thỏa nỗi ấm ức khi bị đàn chị xử ép.

Câu chuyện Hồ Ngọc Hà tạo sức ép khiến Minh Hằng không được ngồi "ghế nóng" The Face mùa thứ 2 đã được nhiều người rỉ tai nhau từ cách đây hàng tháng trời.

Tuy nhiên, phải đến tối ngày 19/4/2017 sự việc mới chính thức trở thành 1 scandal ầm ỹ khi 1 trong 2 nhân vật chính của câu chuyện trực tiếp lên tiếng thừa nhận tin đồn.

Theo đó, rất nhiều thông tin "thâm cung bí sử" trong hậu trường mời HLV của đơn vị sản xuất The Face được tiết lộ. Vốn dĩ, những chuyện như ai muốn hợp tác với ai, ai muốn hất cẳng ai, cát-xê của ai bao nhiêu… xưa nay đều được các NSX giữ bí mật.

Vụ Hà Hồ bị tố: Xôn xao thông tin Minh Hằng có đại gia khủng chống lưng - Ảnh 1.

Minh Hằng chia sẻ về việc bị chèn ép ở The Face.

Vậy mà bây giờ, câu nói của Hà Hồ với đại diện đơn vị sản xuất lại được "trích nguyên văn" trên khắp các mặt báo và diễn đàn mạng: "Ai cũng được, trừ Minh Hằng".

Trên thực tế, giới showbiz không thiếu chuyện người này chèn ép người kia. Nhưng rất hiếm khi câu chuyện được tung hê một cách thoải mái như chuyện giữa Minh Hằng và Hồ Ngọc Hà.

Tất nhiên, với hàng chục năm hoạt động trong showbiz, Minh Hằng chẳng ngây thơ tới mức "chỉ kể ra cho nhẹ lòng".

Một vài đồn đoán cho rằng Minh Hằng quyết "bóc mẽ" đàn chị vì cô sắp tung ra 1 sản phẩm âm nhạc mới.

Đương nhiên, sau vụ lùm xùm này, dù vô tình hay cố ý thì Minh Hằng và sản phẩm của cô cũng sẽ được công chúng chú ý hơn hẳn. Song, Hằng chẳng dại gì mà đánh đổi một cách "ăn xổi ở thì" như vậy.

Vụ Hà Hồ bị tố: Xôn xao thông tin Minh Hằng có đại gia khủng chống lưng - Ảnh 2.

Mối quan hệ giữa 2 nữ ca sĩ chính thức rạn vỡ.

Bên cạnh những thông tin về việc Hà Hồ chèn ép đàn em ra sao, dư luận cũng tiết lộ rằng Minh Hằng có đại gia giàu có chông lưng, cô lại còn được cả sếp "bự" của 1 kênh truyền hình đỡ đầu sau vụ tố.

Tất nhiên, thông tin này vẫn chỉ thuộc dạng "tin hóng hớt". Nhưng chắc chắn, nếu ở "thế yếu" hơn Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng sẽ không dại gì mà giỡn mặt đàn chị.

Về phía công chúng, chắc hẳn Minh Hằng sẽ nắm chắc phần thắng. Bởi, xưa nay, người ta luôn bênh vực kẻ yếu thế, bênh vực người "dám nói ra sự thật".

Hơn nữa, cách đối mặt với thị phi của Hà Hồ xưa nay luôn là im lặng. Và vốn dĩ, Hà sở hữu 1 lượng anti-fan đông đảo, bất cứ thông tin nào liên quan đến Hà đều biến cô trở thành "cái bồ chịu chửi".

Với vụ "tố" này, Minh Hằng không chỉ "dằn mặt" Hà Hồ mà còn thẳng thắn cảnh báo cả những người khác rằng "tôi nhỏ, nhưng tôi có võ".

Vụ Hà Hồ bị tố: Xôn xao thông tin Minh Hằng có đại gia khủng chống lưng - Ảnh 3.

"Cuộc chiến" giữa 2 nữ ca sĩ khiến công chúng ngao ngán về tình thân trong showbiz Việt.

Vậy, Minh Hằng mất gì trong cuộc chơi này? Chắc chắn, sau sự việc này, mối quan hệ vốn đã rạn nứt giữa Hà và Hằng sẽ khó lòng hàn gắn. Nhưng đó không phải là cái giá khiến cả 2 nhân vật chính tiếc nuối.

Minh Hằng vốn giữ hình ảnh hiền lành, trong sáng, cô là đại diện thương hiệu cho nhiều nhãn hàng dành cho giới trẻ. Nhưng sau canh bạc lớn với những đường đi nước bước được tính toán cẩn trọng này, hình ảnh 1 Minh Hằng ngây thơ, không sân si chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều.

Vụ Hà Hồ bị tố: Xôn xao thông tin Minh Hằng có đại gia khủng chống lưng - Ảnh 4.

"Dằn mặt" được đàn chị, song Minh Hằng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều về hình ảnh.

Trên thực tế, bản thân Minh Hằng cũng chưa xác thực được việc Hà Hồ có chèn ép mình hay không. Câu nói "Ai cũng được, trừ Minh Hằng" thực tế vẫn chỉ là thông tin bên lề, bởi đây là lời BTC nói lại với Minh Hằng khi đơn vị này đưa ra lý do dừng hợp đồng HLV The Face với nữ ca sĩ.

Minh Hằng từng nói: "Sự thật và quá khứ thì không thể nào thay đổi được". Sự thật thì sớm muộn cũng sẽ được sáng tỏ và mọi chuyện đều sẽ trở thành quá khứ.

Song, "cuộc chiến" giữa 2 nữ ca sĩ đã khiến công chúng ngày càng ngao ngán về cái gọi là "tình thân" trong showbiz.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại