Những chuyện ly kì về “cậu trời” Hoàng Thắng

Thành Nam |

Mới đây, thông tin nghệ sĩ Hoàng Thắng - người nổi tiếng với vai “cậu trời” Đặng Lân trong bộ phim nổi tiếng “Đêm hội Long Trì” - đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư phổi đã khiến nhiều khán giả đồng cảm, xót thương. Phía sau những vai phản diện và thời gian dài gần như vắng bóng trên màn ảnh, trong mắt những đồng nghiệp thân thiết, cuộc đời của nam nghệ sĩ này ly kì chẳng kém gì vai diễn.

Vợ phát hoảng vì chồng “luyện vai”

Nghệ sĩ Hoàng Thắng bắt đầu nghề diễn với hàng loạt vai phụ trong các bộ phim như: “Trở về Sam Sao”, “Đêm cuối năm”, “Đường suối cạn”, “Tướng về hưu”...

Và đến vai “cậu trời” Đặng Lân ở bộ phim “Đêm hội Long Trì”, ông đã phải bỏ ra hơn 2 năm, từ chối hàng loạt hợp đồng hứa hẹn để nghiền ngẫm, đầu tư cho vai diễn.

Chia sẻ với chúng tôi về vai diễn để đời của đồng nghiệp, nhà thơ - nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm kể lại: “Ngày ấy, chị Nga (vợ nghệ sĩ Hoàng Thắng) nói với tôi bằng giọng vừa như than vừa chất chứa đầy tình thương mến: “Anh Cầm ạ!

Rồi chỉ khổ mấy mẹ con em thôi, anh ấy nhập vai quá nên trong nhà lúc nào cũng như có “ông vua con”, chả có chuyện gì cũng đập bàn đập ghế!”.

Nhưng cũng như những thành viên trong gia đình, Hoàng Thắng vui vì vai diễn ấy, anh em liên hoan với nhau không biết bao nhiêu lần”.

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm hài hước kể lại nhiều kỉ niệm “cười ra nước mắt” khi đồng nghiệp đóng phim “Đêm hội Long Trì”.

Sau cảnh Võ tướng Nguyễn Mại rút gươm chém đầu “cậu trời”, nghệ sĩ Hoàng Thắng gạ gẫm đạo cụ tặng… cái đầu ấy cho mình.

Nửa đêm hôm đó, vợ ông hốt hoảng vì tiếng thét thất thanh của hai cậu con trai và rồi sau khi chạy xuống nhà dưới, vợ ông cũng suýt “lăn đùng, ngã ngửa” vì cái đầu lù lù trên bàn giống hệt dung mạo ông chồng mình.

Vừa bực, vừa sợ, bà ném luôn cái đầu ấy mặc cho chồng tiếc ngẩn ngơ.

Nói về hàng loạt vai diễn phản diện, nghệ sĩ Hoàng Thắng từng hóm hỉnh: “Nhìn gương mặt gồ ghề của tôi, ai cũng nghĩ chắc ở ngoài đời ghê gớm lắm, nhưng trong mắt bà xã và các con, tôi là người chồng, người cha hiền khô”.

Trước đây, vào giai đoạn dòng phim “mì ăn liền” lên ngôi, nhiều nghệ sĩ rơi vào cảnh khốn khó, vợ chồng nghệ sĩ Hoàng Thắng từng mở một quán ăn ven Hồ Tây có tên là “Quán Ông Già”.

Quán lúc nào cũng tấp nập khách, không hẳn vì thương hiệu “cậu trời” mà chủ yếu nhờ hầm rượu thuốc chum lớn, chum bé san sát nhau với công thức “bí truyền” do chính tay ông chủ pha chế.

Đặc biệt hơn, Hoàng Thắng tiết lộ, công thức ấy do mẹ vợ là chủ hiệu thuốc trên phố Bát Sứ “thương con rể nghèo nên truyền lại, đến vợ tôi cũng chẳng biết”.

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm cho hay, từng chum rượu đều được Hoàng Thắng đặt cho những cái tên mỹ miều dựa vào những câu thơ và đặc trưng hương vị, nào: “Mỗi năm hoa đào nở”, Khói huyền bay lên cây”, “Hoàng hôn trong mắt trong”…

Thuở hàn vi hay khi đã thành ông chủ quán, nghệ sĩ Hoàng Thắng đều chân thành, hào phóng với bạn bè đến nỗi, bạn bè thân thiết đều lo ngay ngáy ông chủ phải bù lỗ hoặc bị vợ mắng.

Nhưng nghệ sĩ Hoàng Thắng thật may mắn vì có được người vợ “Tào Khang”. Vợ ông từng công tác tại Hãng Phim hoạt hình.

Để gồng gánh gia đình, bà đã xin nghỉ việc, tập trung kinh doanh cùng chồng. Trong mắt các đồng nghiệp của nghệ sĩ Hoàng Thắng, bà là một phụ nữ tuyệt vời, là động lực để chồng phấn đấu cho sự nghiệp diễn xuất.

Cách đây chưa lâu, vợ nghệ sĩ Hoàng Thắng đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác.

Những lần “thần chết” suýt gọi tên…

Lâu nay, trên màn ảnh Việt, nghệ sĩ Hoàng Thắng được mặc định với vai phản diện nào: tướng cướp, lưu manh… nếu có là bộ đội thì cũng vai… đảo ngũ!

Tuy nhiên, ít người biết rằng, khi nhập những vai “thiếu tử tế” ấy, nhiều lần ông suýt bị “thần chết” gọi tên.

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ, khi ông đóng vai “lão Phàn” trong phim “Đầm hoang”, nghịch lý ở chỗ, từ một người giỏi bơi lội, ông phải nhập vai người không biết bơi.

Đến cảnh đánh nhau dưới nước, vừa nhảy xuống nước thì Hoàng Thắng không sao xoay xở được vì trong đầu nghĩ rằng phải diễn vai không biết bơi.

Cả ông và bạn diễn từ từ chìm xuống, uống no nê một bụng nước mà trên bờ mọi người vẫn nghĩ cả hai đang nhập vai, hồi sau mới được đội cứu hộ đưa vào bờ.

Lần khác, khi đóng cảnh phi ngựa từ trên núi xuống, “vớ” phải chú ngựa hoang, cả người lẫn ngựa đang ở thế nước đại thì chân bàn đạp bị đứt, Hoàng Thắng văng khỏi lưng ngựa, lộn mấy vòng trên con dốc lởm chởm đá dăm.

Lúc mở mắt nhìn được xung quanh, ông thấy mình đang ở cạnh vách đá sâu hoắm mà chỉ thiếu chút nữa là rơi xuống đó.

Với phim “Cảnh sát hình sự”, cảnh Lê Dụ leo tòa nhà 5 tầng cũng khiến nghệ sĩ Hoàng Thắng thót tim khi đang bám ở tầng ba chờ máy quay cận cảnh thì bộ phận đạo cụ thả dây bảo hiểm to bằng cổ tay từ trên cao xuống bất thình lình đập một cú “trời giáng” vào đầu.

Đau đớn, choáng váng nhưng nam diễn viên ngay lập tức phản ứng nhanh bằng cách bám chặt tay hơn để khỏi rơi xuống đất.

Chúng tôi liên hệ với gia đình nghệ sĩ Hoàng Thắng để biết thêm diễn biến bệnh tình của ông, anh Hoàng Lâm (con trai ông) cho biết, hiện cha anh vẫn đang truyền hóa chất, điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội.

Các bác sĩ đã chỉ định nghệ sĩ Hoàng Thắng sẽ làm xạ trị sau khi truyền xong đợt hóa chất này. Tuy sức khỏe có phần giảm sút nhưng tinh thần nghệ sĩ Hoàng Thắng khá ổn định, sẵn sàng đối diện với khối u trong phổi.

Nghệ sĩ Hoàng Thắng sinh năm 1954. Ông là con trai của NSND Trúc Quỳnh và cũng là người duy nhất nối nghiệp mẹ bởi các anh chị em trong gia đình đều là giáo viên, kỹ sư, bác sĩ.

Thời còn trẻ, nghệ sĩ Hoàng Thắng từng đi bộ đội, theo học trường công nhân kỹ thuật nhưng rồi cơ duyên với nghệ thuật đã tạo nên bước ngoặt để ông quyết tâm theo học Trường sân khấu Việt Nam.

Ngoài khả năng diễn xuất, nghệ sĩ Hoàng Thắng còn có nhiều tài lẻ như vẽ, chơi guitar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại