"Sống chung với mẹ chồng" tập 7: Sự thật về bóng ma khiến Minh Vân khiếp sợ

Long Phạm |

Hóa ra bóng ma con dâu hay gặp phải trong giấc mơ lại chính là mẹ chồng.

Trong những tập trước, cô con dâu tên Vân thường xuyên gặp ác mộng về một bóng ma quái dị đeo bám mình trong phòng ngủ. Điều này khiến cô vô cùng sợ hãi và lo lắng tới mắc bệnh trầm cảm.

Thế nhưng, tập 7 vừa lên sóng đã hé lộ, bóng ma đó chính là bà Phương, mẹ chồng Vân. Chuyện là bà Phương thường canh lúc nửa đêm để vào phòng đắp lại chăn cho con trai.

Vì đã muộn nên bà ta hành động khá lén lút, chậm rãi, từ từ tiến gần, đưa tay lên kéo chăn.

Sự lén lút đó cộng hưởng với mái tóc xoăn xõa tung, cùng bộ đồ ngủ trắng đã khiến bà ta trông như một bóng ma cô hồn. Vân vô tình mở mắt và chết hãi trước cảnh tượng đó. Và cô cũng nhận ra bóng ma mình hay gặp chính là mẹ chồng.

Clip mẹ chồng dọa ma con dâu.

Cũng trong tập 7 này, bà Phương đã thay đổi chiến thuật, không gay gắt, nói thẳng mặt như trước, mà chơi chiêu với con dâu.

Khi biết con trai và con dâu chuẩn bị về quê thăm gia đình thông gia, bà Phương đã giả vờ ốm nặng, rên rỉ để kéo con trai ở nhà với mình, bắt con dâu đi một mình.

Sống chung với mẹ chồng tập 7: Sự thật về bóng ma khiến Minh Vân khiếp sợ - Ảnh 2.

Màn giả ốm của bà mẹ chồng.

Nhưng cô con dâu rất "tỉnh", đã nhận ra màn kịch của mẹ chồng, liền chơi chiêu lại bằng cách đánh vào tâm lí thương con trai của bà ta: "Nếu mẹ sợ anh ấy về quê không có đồ ăn thì mẹ chuẩn bị đồ ăn cho anh ấy đi ạ!".

Vừa nghe vậy, bà Phương đã vội bật dậy, toan đi làm đồ ăn. Chứng kiến trò hề đó, ông Phương bực mình quát lớn: "Bà thôi đi! Nó ăn gì chẳng được. Thôi ngay cái trò ấy đi! Làm như thế thì bên thông gia họ cười cho thối mũi à?".

Nhưng không chịu dừng lại, bà Phương vẫn liên tục gọi điện trong lúc vợ chồng Vân về quê và giả bệnh để bắt con trai phải về nhà sớm, khiến Vân hết sức bực bội mà không làm gì được.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại