TIN TỐT LÀNH ngày 10/4: 2 cuộc "vi hành" đặc biệt bí mật của Bí thư Hà Nam và CSGT Hà Nội

Hoàng Anh Tú |

Kết quả của 2 cuộc vi hành bí mật này của lãnh đạo tỉnh Hà Nam và lực lượng CSGT Hà Nội đã mang lại kết quả bất ngờ trước công chúng.

Tin tốt lành 10.04

Xin được bắt đầu bản Tin tốt lành đầu tiên của tuần mới bằng những bức ảnh tốt lành và truyền cảm hứng. Tôi hy vọng bạn cũng như tôi, sẽ được truyền cảm hứng sau khi xem những bức ảnh này. 100% ảnh là ở Việt Nam! 100% điều tốt lành đang diễn ra hàng ngày ở Việt Nam!

Và tiếp đến là một câu chuyện cảm động về cậu bé 4 tuổi cuộn tròn ngủ trên thảm chùi chân trước cửa phòng tắm để gần mẹ thêm chút nữa trước khi rời khỏi cõi đời.

TIN TỐT LÀNH ngày 10/4: 2 cuộc vi hành đặc biệt bí mật của Bí thư Hà Nam và CSGT Hà Nội - Ảnh 2.

Bức ảnh về sự mất mát được chia sẻ tại Facebook khiến hàng triệu dân mạng rơi lệ.

Một câu chuyện mà ai cũng nên đọc để ôm con mình, mẹ mình lâu hơn chút nữa, chặt thêm chút nữa. Hãy khóc đi nếu bạn muốn. Đừng lo lắng nữa! Đừng đắn đo nữa! Hãy để trái tim mình rung cảm như nó muốn! (đọc tin chính)

Vi hành

Trở lại với những TIN TỐT LÀNH quen thuộc mỗi sáng thứ Hai, Tư và Sáu của 3 chúng tôi: Chị Hoàng Xuân- anh Phạm Trung Tuyến và tôi: Hoàng Anh Tú.

Hôm nay, tôi có 2 chữ Vi hành ở 2 tin Tốt lành. Một cuộc Vi hành của Bí thư tỉnh uỷ Hà Nam bí mật đi kiểm tra tàu hút cát trái phép đoạn sông Hồng chảy qua tỉnh Hà Nam. Cuộc vi hành bí mật này đã giúp bí thư phát hiện ra 2 tàu hút cát trộm và ngay lập tức chỉ đạo cảnh sát tỉnh truy đuổi. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 10/4: 2 cuộc vi hành đặc biệt bí mật của Bí thư Hà Nam và CSGT Hà Nội - Ảnh 3.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang. (Ảnh: hagiang.gov.vn)

Cuộc vi hành thứ 2 là của lực lượng cảnh sát giao thông đội 6 (Phòng CSGT Hà Nội) giả làm xe ôm, mật phục, hoá trang ở bến xe ghi hình những xe khách trá hình, dừng đỗ sai, nhiễu nhương… Hơn 1.100 trường hợp đã bị xử lý. (đọc tin chính).

Thật tuyệt vời nếu như các lãnh đạo bộ, ngành đều "gần dân" theo kiểu này thay vì chỉ ngồi trên cao chờ báo cáo từ cấp dưới.

Một sáng kiến nữa dành cho các lãnh đạo nếu không thể xuống trực tiếp có thể làm như Chủ tịch UBND thị trấn Quất Lâm, vận động người dân góp tiền lắp 8 camera an ninh ở bãi biển Quất Lâm.

Theo như ông Thạc, chủ tịch, nói: Từ đầu năm 2017 đến nay không còn xảy ra vụ trộm cắp nào nữa. Điều tuyệt vời nhất trong sáng kiến này đó là sự bảo mật hình ảnh camera của Quất Lâm.

Tôi cho rằng nếu có nhiều hơn nữa những sáng kiến kiểu này, chúng ta sẽ giảm thiểu được không chỉ trộm cắp mà còn là rất nhiều vấn đề an ninh khác. Mà giờ thì giá một chiếc camera vốn chẳng đắt đỏ gì cho cam. Quan trọng là chính quyền luôn được đặt trong tình trạng giám sát và thường trực bảo vệ công dân tại địa phương mình quản lý vậy! (đọc tin chính)

Phản ứng nhanh

Ba chữ "Phản ứng nhanh" đương nhiên là gắn với 3 tin tốt lành rồi.

Đầu tiên là phản ứng nhanh của ông Đoàn Ngọc Hải ngay sau khi có phản ánh của báo chí về việc một nữ du khách nước ngoài bị ngã chảy máu khi đi bộ trên đường Lê Lợi. 

Ông Hải đã ngay lập tức yêu cầu xin lỗi du khách và chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, kiểm tra lại vỉa hè đường Lê Lợi. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 10/4: 2 cuộc vi hành đặc biệt bí mật của Bí thư Hà Nam và CSGT Hà Nội - Ảnh 4.

Nữ du khách ngồi bần thần sau vụ tai nạn.

Tin Tốt lành thứ 2 là phản ứng nhanh của hai vị đại biểu quốc hội Trần Ngọc Vinh và Lê Như Tiến trước thông tin ông Nguyễn Văn Đấu - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai - và ông Nguyễn Sỹ Kỷ- Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đắk Lắk - xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp khiến dư luận bức xúc.

Những vị đại biểu quốc hội là những người đại diện tiếng nói của người dân kia mà? Nếu các anh không phản ứng nhanh, lên tiếng mạnh mẽ thì sao xứng với vị trí các anh đang ngồi? (đọc tin chính).

Và tin Tốt lành thứ 3 là phản ứng nhanh (dù vẫn hơi chậm so với sự ra đời trào lưu này của giới trẻ) từ UBND thành phố Hà Nội tới Sở GD& ĐT Hà Nội yêu cầu cấm học sinh sử dụng bóng cười.

Thật ra, nếu theo lẽ đúng thì Sở phải là nơi đề xuất, kiến nghị hoặc xin ý kiến lãnh đạo trước làn sóng sử dụng bóng cười đang tràn lan trong giới trẻ. Nhưng thôi, việc UBND Hà Nội phải "đích thân ra tay" cũng là tin tốt lành lắm rồi!

Đặc biệt, xung quanh nhiều cổng trường của Hà Nội, khá nhiều quán cà phê, quán bar đang kinh doanh bóng cười. Tôi chờ một Tin tốt lành gần nhất để có tin không chỉ Hà Nội, khắp các tỉnh thành trên cả nước, các cơ quan chức năng sẽ mạnh tay hơn với các quán cà phê, quán bar đang kinh doanh bóng cười.

Chào tuần mới bằng Tin lấp lánh

TIN TỐT LÀNH ngày 10/4: 2 cuộc vi hành đặc biệt bí mật của Bí thư Hà Nam và CSGT Hà Nội - Ảnh 5.

Như thường lệ, bản tin của tôi mỗi đầu tuần đều cố gắng "sưu tập" được những tin Lấp Lánh. Nhiệm vụ của tôi là đem đến Tin Tốt Lành, nhưng Nghĩa vụ của tôi là đem đến thêm những Tin Lấp Lánh. Để truyền cảm hứng. Để không chỉ cho bạn đọc TIN mà phải YÊU nữa những bản tin của mình.

"Bộ sưu tập" tin Lấp Lánh tuần này của tôi gồm những tin nhất định bạn phải click vào đọc ngay, tôi hứa là bạn sẽ thấy rất Kira Kira (tiếng Nhật: Lấp Lánh).

Là chàng trai Mỹ "nhuộm màu" cho phố cổ Hà Nội. (đọc tin chính)

Là lớp học 200 em nhỏ lang thang sáng bắt ốc, chiều bán vé số ở TP HCM. (đọc tin chính)

Là cả huyện Đông Hưng, Thái Bình "nô nức" cùng nhau tự tháo dỡ phần lấn chiếm vỉa hè ủng hộ chiến dịch "giải cứu vỉa hè". (đọc tin chính)

Là cô gái hiến tạng của mẹ làm lay động trái tim hàng triệu người. (đọc tin chính)

Và là câu chuyện vui thôi nhưng đầy cảm hứng của chàng trai du học sinh Việt đưa Dép Tổ Ong huyền thoại đi chu du khắp nơi trên thế giới. Vui mà! Dễ thương mà! Phải không? (đọc tin chính)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại