TIN TỐT LÀNH ngày 20/3: "Các thầy cô, hàng triệu phụ huynh chúng tôi đang chờ đợi lời cam kết"

Hoàng Anh Tú |

Hôm nay, 20/3 là ngày Quốc Tế Hạnh Phúc, bạn biết chưa? Năm nay, chủ đề của ngày Quốc Tế Hạnh Phúc tại Việt Nam là "Yêu thương và Chia Sẻ". Và Tin Tốt Lành của hôm nay, xin dành cho những Yêu Thương và Chia Sẻ. Để Hạnh Phúc có thể lây lan mạnh hơn cho một tuần mới rực rỡ!

Ngôi sao không còn cô đơn

Nữ phó chủ tịch Quận 10 Trần Thị Thu Nga nói: "Tôi cảm ơn anh Hải ở quận 1. Nhờ anh đã tạo động lực khí thế cho anh em ở quận 10 tham gia trong chiến dịch chung này của thành phố...".

Và những ngày qua, trên khắp các đường phố Quận 10, người dân được chứng kiến một nữ tướng "tả xung hữu đột" trong cuộc chiến giành lại vỉa hè (đọc tin chính)

Cùng với "nữ tướng" Trần Thị Thu Nga, ở phường Bình Trị Đông B cũng có một "nữ tướng" như thế (đọc tin chính)

Như vậy là ông Đoàn Ngọc Hải đã không còn là "ngôi sao cô đơn" nữa.

Không chỉ TP HCM, khắp các thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng… trong hơn 10 ngày qua đã thực sự chuyển động.

Dù có thể đâu đó, một vài phản ứng tiêu cực đã xảy ra thì nhìn tổng thể, người dân ủng hộ nhiệt tình.

Hôm qua, khi chat FB với Phan Tễu (Đạo diễn Phan Vũ Nhật Linh- tác giả bộ phim đình đám Em là bà nội của anh) chúng tôi có nói với nhau về "người phất cờ". Ông Đoàn Ngọc Hải chính là "người phất cờ" như thế!

TIN TỐT LÀNH ngày 20/3: Các thầy cô, hàng triệu phụ huynh chúng tôi đang chờ đợi lời cam kết - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Minh Tín - Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông B giải thích và cương quyết xử lý vi phạm đối với các tài xế đỗ ô tô trên vỉa hè. Ảnh: Sao Mai/Báo Giao thông.

Mong lắm các giáo viên trở thành "người phất cờ"

Chúng tôi có nói với nhau về cả những vụ xâm hại tình dục trẻ em. 3 vụ án xảy ra với sự vào cuộc quyết liệt của một vài tờ báo và mạng xã hội đã làm nên "cuộc phất cờ" mạnh mẽ. Để rồi liên tục trong suốt tuần qua, rất nhiều vụ tố cáo xâm hại tình dục xuất hiện.

Các cha mẹ Việt trong suốt nhiều năm qua đã im lặng bởi rất nhiều lý do nhưng giờ thì báo chí, cộng đồng mạng đã tiếp thêm cho họ niềm tin và sức mạnh để không- im- lặng nữa. Và điều đó là một TIN TỐT LÀNH cho trẻ em nói riêng và cho xã hội nói chung.

Tôi, Phan Tễu cùng chờ đợi "người phất cờ" nữa là các giáo viên.

Phải! Chính các giáo viên lúc này đây là người mà các bậc cha mẹ đang chờ đợi lời cam kết danh dự của họ về việc họ sẽ chung tay với các phụ huynh, thêm một cặp mắt, thêm một đôi tai, thêm một sự để tâm, thêm một vòng bảo vệ nữa với các con khỏi những kẻ bệnh hoạn, trong thời gian học ở trường.

TIN TỐT LÀNH ngày 20/3: Các thầy cô, hàng triệu phụ huynh chúng tôi đang chờ đợi lời cam kết - Ảnh 2.

Tôi, Phan Tễu và hàng triệu phụ huynh khác mong lắm, đợi lắm, hóng lắm các giáo viên yêu nghề, tâm huyết với nghề, yêu trò như con hãy dũng cảm lên tiếng cho chúng tôi biết thay vì co cụm lại, bảo vệ "thanh danh" của trường, miếng cơm manh áo mà im lặng, tránh né!

Nhân nói đến chiến dịch chống xâm hại tình dục trẻ em, một TIN TỐT LÀNH tôi thấy cần chia sẻ ngay là chiều 18/3, Thành đoàn - Hội đồng Đội TP Hà Nội cùng Trường Lê Duẩn tổ chức lớp Tập huấn "Phòng chống quấy rối và xâm hại tình dục trẻ em" cho hơn 400 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội khối quận.

Hy vọng tin tức này có thể giúp Phan Tễu và nhiều bậc cha mẹ tạm yên tâm phần nào về con em mình tại trường học- môi trường mà chúng ta đang nỗ lực giữ cho nó được an toàn nhất. (đọc tin chính)

Lòng tốt là để lây lan - Không cần chứng minh nữa!

Nếu như hôm 13/3 trong TIN TỐT LÀNH của mình, tôi có kể cho bạn đọc nghe về cô nhân viên lau dọn sân bay ở Đà Nẵng nhặt được 150 triệu đồng đã đem trả cho người mất thì hôm nay, lòng tốt của cô đã lây lan đến Hà Nội với cô nhân viên Nguyễn Ánh Tuyết của sân bay Nội Bài: Cô nhặt được đến hơn 400 triệu và đem trả cho người đánh mất. (đọc tin chính)

Bạn thấy không, khi lòng tốt được lây lan nó sẽ khiến cuộc sống này trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.

Nếu bạn cho rằng đây chỉ là "chiêu trò" thì xin lỗi, bạn có sống tại nước Nhật- quốc gia đứng đầu về sự trung thực, bạn cũng sẽ tìm ra những ví dụ về sự thiếu trung thực.

Bởi nếu cứ nhìn vũng nước bẩn mà quy kết bầu trời thối hoắc thì hẳn trong đôi mắt nhìn ấy chỉ có thể tồn tại những rác rưởi.

Như ai đó đã từng ví von: Nếu bạn đi trên đường bạn chỉ chăm chăm nhìn xuống để tránh dẫm phải một bãi phân thì cả con đường bạn sẽ chỉ nhìn thấy những bãi xú uế.

TIN TỐT LÀNH ngày 20/3: Các thầy cô, hàng triệu phụ huynh chúng tôi đang chờ đợi lời cam kết - Ảnh 3.

Thùng quyên góp quán cơm 1.000đồng ở Đà Nẵng. Ảnh: Hà Phương-Hà Nam.

Để tôi tặng thêm cho những ai còn hồ nghi vào điều tử tế bài viết này trên chính tờ báo đang mở chuyên mục TIN TỐT LÀNH.

Đó là sự ra đời của quán cơm 1.000đ ở số 8 Đỗ Ngọc Du- Q. Thanh Khê- Đà Nẵng. Anh Nguyễn Hữu P mở quán cơm thiện tâm xuất phát từ việc anh đã nhận được sự giúp đỡ từ những "người dưng".

Câu chuyện về sự tử tế sinh ra điều tử tế này hẳn sẽ khiến bất cứ bạn đọc nào cũng cảm động. (đọc tin chính)

Và bạn, dù có thể rất cực đoan, nhưng hẳn cũng sẽ không thể sẽ từ chối một "điều tử tế cuối cùng" thế này: Kẻ giết người trong vụ trọng án tại Thạch Thất bị kết án tử hình đã xin được hiến tạng sau khi chết. (đọc tin chính)

Nếu buôn chuyện, hãy buôn tin tốt lành!

Xin tặng bạn chùm tin vui vui yêu yêu để tạo cảm hứng… buôn chuyện tốt lành đầu tuần. Tin tôi đi, những tin này nếu đưa lên Facebook của bạn chắc chắn sẽ tạo ra cơn bão like nho nhỏ cùng vô vàn những comment dễ thương và thích thú đấy! Thử đi!

THỜI TRANG BAO TẢI CÁM LỢN GIÁ GẤP 1.000 LẦN (đọc tin chính)

ĐỘI BÊ TRÁP U50- U60 CHẤT NHẤT VIỆT NAM (đọc tin chính)

MÀN TRÌNH DIỄN TRIỆU VIEWS HOT NHẤT Ở HẠ LONG (đọc tin chính)

BẤT NGỜ VỚI HUY CHƯƠNG OLYMPIC 2020 ĐƯỢC LÀM TỪ RÁC THẢI (đọc tin chính)

MONG CHỜ VIỆT NAM SẼ CÓ TỔNG GIÁM ĐỐC UNESCO NHIỆM KỲ TỚI (đọc tin chính)

Xin chào và hẹn gặp lại ở TIN TỐT LÀNH thứ 4 tới! Đừng quên like và share bản tin này nếu bạn cũng giống tôi: Mong được đọc nhiều hơn nữa những TIN TỐT LÀNH mỗi ngày!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại