Những “sao mai” U20 đang bị HLV Hoàng Anh Tuấn… ngó lơ

Lập Trần |

Họ là những tài năng đích thực, nhưng vì nhiều lý do đã không được triệu tập lên U20 Việt Nam.

30 cầu thủ đã được lựa chọn nhằm chuẩn bị cho chuyến tập huấn trong nước lẫn châu Âu nhằm chuẩn bị cho VCK FIFA U20 World Cup 2017 đều "sáng giá". Thế nhưng cũng có những người xứng đáng được trao cho cơ hội để thử sức.

Phạm Trọng Hóa (SHB Đà Nẵng): Cho một lần, dù một lần nữa thôi…

Hãy bắt đầu từ Phạm Trọng Hóa, người từng được xem là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình của HLV Hoàng Anh Tuấn. Thực tế, Hóa "vẹo" vẫn chơi khá tốt tại giải U19 Đông Nam Á 2016. Trọng Hóa được ví như "Minh Phương đệ nhị" khi được HLV Lê Huỳnh Đức nhận từ PVF về SHB Đà Nẵng.

Nhiều người đã sững sờ khi HLV Hoàng Anh Tuấn thẳng tay gạch tên Trọng Hóa khỏi danh sách 22 cầu thủ tham dự VCK U19 châu Á 2016. Và theo tìm hiểu của chúng tôi, vấn đề không nằm ở chuyên môn mà giữa cầu thủ này với HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những mâu thuẫn. Trong đó, cầu thủ này không bằng lòng với việc "tập trung kiểu trại lính" của nhà cầm quân họ Hoàng.

Thời gian vừa qua, Trọng Hóa không được SHB Đà Nẵng cho ra sân do chấn thương. Tuy nhiên, ở thời điểm nay tiền vệ người Thanh Hóa đã bình phục hoàn toàn. Cho nên, anh xứng đáng được tạo thêm một cơ hội thay vì sự im lặng như hiện nay.

Những “sao mai” U20 đang bị HLV Hoàng Anh Tuấn… ngó lơ - Ảnh 1.

Phạm Trọng Hóa (Ảnh: Zing.vn)

Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC): Mất lòng thầy, mất cả World Cup?

Một cầu thủ khác đáng được gọi khác là Nguyễn Thành Chung. Ở tuổi 19, Thành Chung đã là trụ cột của nhà vô địch V.League Hà Nội T&T (nay là CLB Hà Nội) với 16 trận đá chính và anh cũng là nhà vô địch của giải U21 QG 2016.

HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội từng nhận xét rằng: "Ở độ tuổi đôi mươi, tôi nghĩ Thành Chung là một trong những cầu thủ có chuyên môn tốt nhất của V.League hiện nay".

Cũng chính vì thế khi Thành Chung bị không có tên danh sách U19 Việt Nam dự VCK U19 châu Á, nhiều người đã vô cùng ngạc nhiên.

Giống Trọng Hóa, Thành Chung không nhận được sự thiện cảm của HLV Hoàng Anh Tuấn vì từng được cho là có "thái độ" không tốt trong sinh hoạt.

Do đó, ngay cả lúc Thành Chung có phong độ tốt nhất thì anh cũng không được ông thầy người Khánh Hòa ngó ngàng.

Trao đổi với chúng tôi chiều qua, Thành Chung cũng bày tỏ sự thất vọng: "Nói thật, tôi rất khát khao được khoác áo đội tuyển. Nếu được thi đấu tại U20 World Cup thì đó là vinh dự lớn của bản thân. Nhưng thôi đành phải chấp nhận vậy…."

A Mít (SHB Đà Nẵng): Đứa con của núi rừng bị bỏ quên

Đáng tiếc nhất là trường hợp của A Mít đang khoác áo SHB Đà Nẵng. So với nhiều cầu thủ khác được gọi lên U20 Việt Nam, rõ ràng A Mít có những ưu thế vượt trội, nếu không nói là hơn hẳn về trình độ.

Những “sao mai” U20 đang bị HLV Hoàng Anh Tuấn… ngó lơ - Ảnh 2.

Cụ thể, ở đội bóng sông Hàn, cầu thủ người dân tộc Bana là một quân bài "siêu dự bị", mỗi khi đội nhà chơi bế tắc có thể tung vào để tháo nút thắt.

Pha bắt vô lê tuyệt đẹp ấn định tỷ số 2-0 ở phút 90 trong cuộc so giày giữa SHB.ĐN và Than.QN (vòng 8, V.League 2017) diễn trên sân Hòa Xuân là một sản phẩm như thế.

A Mít đang chơi rất lên chân và có thừa sự khát khao cống hiến. Cho nên, bất luận lý do gì, vì HLV Hoàng Anh Tuấn không để ý, hay các tuyển trạch viên ngó lơ thì rõ ràng, A Mít cần được trao một cơ hội.

Chí ít, nếu lên tập trung mà không thể hiện được năng lực và bị trả về thì hẳn chính bản thân A Mít cũng không trách cứ.

U20 Việt Nam chỉ mới tập trung và người ta hy vọng, HLV Hoàng Anh Tuấn không gọi nhầm người và cũng chẳng bỏ sót nhân tài khi mà thời gian vẫn còn kịp để U20 thay đổi.

Được quyền gọi 35 cầu thủ

HLV Hoàng Anh Tuấn có quyền gọi 35 cầu thủ tập trung. Tuy nhiên, nhà cầm quân này mới chỉ gọi 30 cầu thủ để tập huấn tại Nha Trang vào ngày 21/3 tới đây và sau đó là tại Đức vào ngày 8/4. Từ 35 cầu thủ này, U20 sẽ gút danh sách xuống còn 21 người trước khi đăng ký tham dự VCK FIFA U20 World Cup 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại