Vụ án người phụ nữ thu mua nông sản bị sát hại dã man ở Đắk Lắk: Nghi phạm dùng hung khí sát hại nạn nhân để cướp tài sản

Ngọc Hà |

Lợi dụng lúc chị Xuân mất cảnh giác, kẻ thủ ác bất ngờ dùng hung khí tấn công nạn nhân hòng cướp tài sản.

Vụ án nạn nhân Lê Thị Xuân (SN 1968, trú xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) mất tích suốt 7 ngày (từ ngày 13-2-2017) và được tìm thấy vào chiều 20-2 tại xã Ea M’Nang, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) trong tình trạng thi thể không nguyên vẹn, bị nhét trong bao tải bên bờ suối đang gây dư luận xôn xao.

Người nhà nạn nhân phẫn nộ vì hung thủ quá tàn ác. Hắn cắt hết tay chân của nạn nhân, đến nay các bộ phận này vẫn chưa được tìm thấy.

Cơ quan điều ra nhận định, khả năng thủ phạm đã dụ được nạn nhân về nhà hắn rồi lạnh lùng xuống tay. Đây là nhận định ban đầu của cơ quan điều tra công an tỉnh Đắk Lắk về thủ đoạn gây án của nghi phạm.

Đến lúc này, cơ quan điều tra tập trung nghi vấn vào đối tượng Nông Văn Kỳ (SN 1994, dân tộc Nùng, quê gốc Cao Bằng, ở cùng xã với nạn nhân).

Trước đó, vào 19 giờ 30 ngày 19-2, trước ngày công an tìm thấy xác nạn nhân, đối tượng Kỳ đã uống thuốc diện cỏ cháy tại nhà riêng và đã tử vong.

Vụ án người phụ nữ thu mua nông sản bị sát hại dã man ở Đắk Lắk:Nghi phạm dùng hung khí sát hại nạn nhân để cướp tài sản - Ảnh 1.

Nạn nhân Lê Thị Xuân. Ảnh: Gia đình cung cấp

Khám xét nhà nghi phạm, cơ quan chức năng thu giữ nhiều vật chứng quan trọng, như: chiếc mũ bảo hiểm, dây chuyền, bông tai, dép, sổ ghi chép của nạn nhân.

Cơ quan điều tra xác định, số điện thoại gọi cho chị Lê Thị Xuân đi mua tiêu ở làng Tày vào ngày 13-2 chính là số điện thoại Nông Văn Kỳ thường sử dụng.

Theo người nhà đối tượng Kỳ, anh ta là kẻ lêu lổng, không lo làm ăn, hay ăn trộm cà phê, tiêu của gia đình đi bán lấy tiền tiêu xài. Đối tượng vẫn độc thân.

Một cán bộ điều tra cho biết, khả năng “kịch bản” được dựng lên như sau: nghi phạm điện thoại cho chị Xuân và hẹn ở một địa điểm, sau đó hắn đón chị, dụ dỗ chị về nhà hắn bán tiêu.

Tại đây, lợi dụng lúc chị Xuân mất cảnh giác, kẻ thủ ác bất ngờ dùng hung khí tấn công nạn nhân hòng cướp tài sản.

Do biết chị Xuân làm nghề thu mua nông sản, khi có mối hàng sẽ mang theo tiền, cùng đó, nạn nhân đeo dây chuyền, bông tai bằng vàng nên hung thủ cố tình mưu sát.

Động cơ gây án là giết người, cướp tài sản. Sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ dùng xe máy của nạn nhân chở xác nạn nhân đến ven con suối Đục, xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar (giáp ranh xã Cuôr Knia, cách khoảng 3km) và đẩy xác nạn nhân xuống phi tang.

Về hành vi chặt hết chân tay nạn nhân phi tang nơi khác, cơ quan điều tra cho rằng, đó là hành vi của kẻ mất nhân tính.

“Tội phạm thường ngây thơ tin rằng, hắn hủy hoại thi thể nạn nhân, như xâm hại mắt, mặt, chân tay… hòng đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Nhưng thực tế, gây án là gây án, cơ quan điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ của mình, cộng thêm có sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân sẽ cố gắng hết sức làm sáng tỏ vụ án, xác định chính xác thủ phạm”, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk phân tích.

Trong vụ án này, hung thủ phân thân thi thể nạn nhân, khả năng muốn đánh lạc hướng cơ quan điều tra, rằng kẻ gây án phải có băng nhóm hoặc nguyên nhân gây án vì thù tức.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, động cơ gây án nhằm cướp tài sản, sau đó giết người bịt khẩu, phi tang tội ác. Ngoài nghi can Nông Văn Kỳ, một số đối tượng khác vẫn đang trong diện tình nghi của công an.

Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án. Việc trước mắt là tập trung lực lượng tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân.

Trước đó như Báo Công an TP.HCM đưa tin, vào trưa 13-2, chị Xuân đang đứng nói chuyện với hàng xóm thì nhận được điện thoại của một người đàn ông ngỏ ý muốn bán tiêu.

Sau khi thỏa thuận giá cả, chị Xuân điều khiển xe máy Wave màu xanh BKS: 47L2-6079 chạy vào hướng thôn 11 (cùng xã) để mua tiêu.

Chập choạng tối, thấy chị Xuân chưa về nên người nhà gọi nhiều cuộc điện thoại nhưng không liên lạc được. Nghĩ điện thoại chị Xuân hết pin, người thân chờ đến khoảng 19 giờ tối thì sốt ruột nên đi tìm kiếm và báo tin đến cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, trong đêm 13-2, công an xã Cuôr Knia, công an huyện Buôn Đôn cùng phối hợp với người dân tỏa ra các hướng để tìm kiếm.

Đến 18 giờ 30 ngày 18-2, người dân đã tìm thấy chiếc xe máy của chị Xuân nằm trong một tiệm sửa xe Honda nhỏ trên địa bàn thôn 18, xã Ea Bar (cùng huyện Buôn Đôn), cách nhà chị Xuân khoảng 2km, do một thanh niên mang đến tiệm thuê sửa, nhưng không quay lại lấy.

Khoảng 15 giờ ngày 20-2, lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị Xuân trong bao tải ở dòng suối Đục (xã Ea Mnang, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk). Thi thể của nạn nhân không còn nguyên vẹn.

Qua những tấm ảnh gia đình nạn nhân cung cấp cho phóng viên và sự mô tả của gia đình chị Xuân, chị là người phụ nữ khá xinh đẹp, cao gần 1,6m, nước da trắng, trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi.

Với gia đình, bạn bè, người thân, chị được tiếng là sống đàng hoàng, có nguyên tắc, đặc biệt rất có hiếu với người mẹ già.

Khi các anh, em của chị trưởng thành, lập gia đình, chị Xuân vì thương mẹ già (80 tuổi), bị tai biến nên chị quyết định không kết hôn với ai mà ở lại nhà phụng dưỡng mẹ.

Đại tá Nguyễn Văn Bôn cho biết, do nạn nhân Lê Thị Xuân sống 1 mình, tự chủ động tài chính nên không xác định chị Xuân mang theo bao nhiêu tiền mặt để “mua tiêu” theo sự dẫn dắt của hung thủ.

Qua vụ án này, đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để không mắc bẫy kẻ xấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại