HAGL sẽ phải trả giá vì không biết gài bẫy, "câu thẻ"?

Phan Huỳnh Tuấn |

Trận thắng trước Becamex Bình Dương khiến triển vọng của HAGL có vẻ tươi sáng hơn. Có thể họ sẽ không phải gồng mình trụ hạng nữa, nhưng vẫn còn đó những băn khoăn.

Sau trận đấu, HLV Trần Bình Sự cho rằng điểm khác biệt của HAGL so với những mùa giải trước đó là họ đã có nhiều kinh nghiệm hơn, với dấu hiệu là họ nhận nhiều thẻ vàng hơn trước. Nhưng, điều này có lẽ phải xem lại. 

Có thể thấy ngay trong trận đấu với Becamex Bình Dương, tuy HAGL không nhận thẻ vàng nào, nhưng số lần phạm lỗi của họ thì hơn gấp đôi so với đối thủ, cụ thể theo thống kê thì HAGL phạm lỗi 17 lần, trong khi con số của đối thủ là 8 lần.

Tất nhiên là không ai cho rằng HAGL chơi bạo lực dựa vào những con số đó cả. Tuy nhiên, nếu theo dõi cả trận đấu sẽ thấy việc phạm quá nhiều lỗi như vậy không phải là do các cầu thủ phố Núi đã chấp nhận cuộc chơi, đã tham gia quyết liệt vào từng pha bóng hơn, mà ngược lại nó đã chỉ ra rằng, các cầu thủ này còn quá non kinh nghiệm trong những tình huống tranh chấp. 

Trong khi nhiều cầu thủ Becamex Bình Dương lại rất "quái", nếu cảm thấy đối phương có động tác thừa, dù không đủ lực nhưng họ cũng sẵn sàng ngã để trọng tài cắt còi, hay thậm chí là có những động tác để "gài" đối thủ của mình phạm lỗi. 

HAGL sẽ phải trả giá vì không biết gài bẫy, câu thẻ? - Ảnh 1.

Các cầu thủ HAGL vẫn chơi bóng quá "thật thà" (ảnh: Hoàng Tùng).

Các cầu thủ HAGL lại không được như thế, họ chơi vô tư và dù những pha ra chân của họ không ác ý, thì nó vẫn là những tình huống phạm lỗi và đối phương chỉ chờ có thể để ngã xuống. 

Trong khi đó bản thân các cầu thủ HAGL khi chịu tác động của đối phương, nhiều lúc lại không chịu ngã mà vẫn cố gắng cầm bóng. Những điều đó là dấu hiệu của việc thiếu kinh nghiệm điển hình ở các cầu thủ trẻ.

Cách đây không lâu, tiền vệ Yaya Toure của Man City cũng đã "mắng" người đồng đội Raheem Sterling vì quá thật thà, thiếu kinh nghiệm khi không chịu ngã trong vòng cấm, dù bị tác động từ phía sau quá rõ ràng. 

Vậy đấy, dù Sterling là "thần đồng" bóng đá Anh, thi đấu cho những CLB lớn nhưng với độ tuổi 22 của mình thì anh vẫn cần được các bậc đàn anh dày dạn như Yaya Toure truyền thụ kinh nghiệm.

Lứa trẻ HAGL cũng rất cần những "người lớn" trong CLB chỉ dẫn thêm về những tình huống như thế, đương nhiên không khuyến khích cầu thủ "ăn vạ", nhưng với một cầu thủ chuyên nghiệp cần phải biết lúc nào nên ngã, lúc nào cầm bóng, thậm chí cần biết gài bẫy, "câu thẻ" với đối phương nữa. Đó mới là môn bóng đá với muôn vạn sắc màu.  

Bình Dương 0-1 HAGL (vòng 6 V-League)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại