Cuộc gọi lúc 23h của "cô giáo dũng cảm" trong vụ học sinh gãy chân ở trường Nam Trung Yên

Thành Công (TH) |

Bức xúc vì bị oan, cô giáo ấy đã chủ động gọi điện thoại lúc 23h để được nói lên sự thật.

Cô Trần Thị Thu Nhung (SN 1986) là giáo viên chủ nhiệm lớp em Trần Chí Kiên (học sinh bị gãy chân ở sân Trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội).

Tờ Vietnamnet cho hay, vào 23h của một vài ngày trước thời điểm quyết định cách chức hiệu trưởng, hiệu phó trường Tiểu học Nam Trung Yên được công bố, cô Nhung đã chủ động liên lạc với tác giả Lê Văn để muốn nói lên sự thật.

Cô bày tỏ mình thấy quá bức xúc kèm xấu hổ khi bị dư luận hiểu lầm việc chính cô đã "tiếp nhận mong muốn của bố cháu Kiên để làm khảo sát toàn trường".

Cô giáo trẻ này vô tình trở thành "đồng lõa" với bà hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc trong việc che giấu sự thật khi thông tin 100% các giáo viên trong trường tham gia khảo sát khẳng định không có ô tô vào trường được công bố.

Theo tác giả Lê Văn, trong cuộc điện thoại giữa đêm khuya ấy, cô giáo Nhung đề nghị có một cuộc gặp "3 mặt 1 lời" giữa báo chí và các cô giáo bị xúc phạm.

"Nhân phẩm của giáo viên chúng tôi đang bị chà đạp. Chúng tôi không còn đủ tự tin để đứng trước phụ huynh nữa", cô giáo Trần Thị Thu Nhung nói với tác giả Lê Văn.

Cuộc gặp để nói lên sự thật có cô Nhung và 2 cô giáo khác là Nguyễn Thanh Tú và Vũ Thị Mừng. Báo giới đã gọi các cô là những "cô giáo dũng cảm", vì dám nói lên sự thật mà không sợ bị trù dập.

Ngay sau đó, 18 giáo viên khác đã có đồng loạt lên tiếng thông qua "Thư bày tỏ" gửi tới các cơ quan báo chí.

Chia sẻ với báo giới trong nước, cô giáo Trần Thị Thu Nhung cho hay, cô được được trường cử về nhà dạy kèm cho học sinh Kiên từ cuối tháng 12/2016. Kiên đã kể lại cho cô Nhung nghe việc bị xe tông trong trường, rồi cô hiệu phó bế vào phòng.

Một số học sinh khác thuật lại, khi Kiên bị xe đâm, các em đã vòng ra sau xe taxi để "mách" cô hiệu trưởng về sự việc Kiên bị đâm...

Nữ giáo viên chủ nhiệm này khẳng định không thể im lặng mãi, nếu sự việc không được giải quyết thì cô sẵn sàng viết tâm thư cho Chủ tịch nước.

"Lẽ ra sự việc sẽ không đi đến kết quả đau lòng như thế này. Chúng tôi thực sự không muốn xảy ra chuyện như thế" - cô giáo Nhung đã tâm sự như vậy trên Vietnamnet sau khi quyết định cách chức hiệu trưởng trường Nam Trung Yên).

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại