Man United đại thắng, Mourinho vẫn thất vọng vẫn tràn trề

Triệu Mẫn |

Ngoài kết quả 3-0, có rất nhiều điều khiến Mourinho chưa thể hài lòng.

"Trong hiệp 1, các cầu thủ chơi rất tệ, thật không xứng đáng với tỉ số 1-0 chút nào cả. Man United quá thiếu tập trung. Tôi cảm thấy điều đó ngay trong phòng thay đồ. 

Các cầu thủ quá ồn ào, quá vui vẻ, quá thoải mái. Trợ lý của tôi còn cảm thấy trong quá trình khởi động, một số người không tập trung cho việc cung cấp adrenaline một cách đúng đắn" - Jose Mourinho buông lời trách móc cầu thủ Quỷ đỏ khi trận đấu kết thúc.

Đó là điều khá bất ngờ bởi Man United đã có chiến thắng 3-0 dễ dàng trước St Etienne ở trận đấu lượt đi vòng 32 đội Europa League. Với kết quả này, đoàn quân của Mourinho tràn trề cơ hội bước vào vòng tiếp theo.

Man United đại thắng, Mourinho vẫn thất vọng vẫn tràn trề - Ảnh 1.

Ibra chính là chủ nhân của cả 3 bàn thắng.

"Ấn tượng đầu tiên của trận đấu là Man United mắc sai lầm khi hậu vệ chuyền bóng cho tiền đạo đối phương. Hiệp 1 thật sự khó khăn. Tôi không thể kết nối được với cầu thủ của mình mặc dù đứng ngay đường biên. Hiệp 2 lại là một câu chuyện khác.

Nếu bạn hỏi tôi về trận đấu, chỉ kết quả thôi, ở một giải châu Âu khi đội bóng của tôi ghi được 3 bàn, đương nhiên câu trả lời sẽ là rất tốt. Nhưng tôi biết không khí ở đó, biết mọi sự vẫn còn khó khăn. Đáng lẽ họ nên tập trung nhiều hơn". - Mourinho tiếp tục bày tỏ nỗi thất vọng.

Về phần Ibrahimovic, chủ nhân của 3 bàn thắng vào lưới St-Étienne cho hay:

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa nhưng thôi chiến thắng đã là điều quan trọng nhất rồi. Trong một thời gian ngắn, mọi thứ có thể thay đổi bởi vậy điều tất cả phải tiếp tục làm việc chăm chỉ. Muốn thắng phải giữ được niềm tin. Đây là thời điểm quan trọng cho cả mùa giải".

Lượt đi vòng 1/16 Europa League: Man United 3-0 Saint Etienne

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại