Cô gái được cứu vô cùng đau khổ khi "Lục Vân Tiên" cứu mình bị đâm trọng thương

Hoàng Hải |

Hai ngày qua, chị Dung vô cùng đau khổ và buồn bã vì nhiều người nghĩ chị này đã gọi điện cho người đến đánh anh Sơn.

Lý lịch bất hảo

Liên quan đến việc anh Nguyễn Hải Sơn (35 tuổi, trú tại khu phố Chẹm, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) trong lúc đưa cô gái gặp nạn đi cấp cứu bị Nguyễn Hữu Khá (SN 1991, trú tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành) đâm trọng thương, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Chính - Trưởng công an thị trấn Hồ về nhân thân kẻ đâm anh Sơn.

Ông Chính cho biết, ở địa phương, Nguyễn Hữu Khá là người hay gây gổ đánh nhau, từng bị xử phạt hành chính 2 lần về tội cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, nam thanh niên này đang trong diện địa phương quản lý, có dấu hiệu sử dụng ma túy đá.

Nói về hoàn cảnh gia đình Khá, lãnh đạo Công an thị trấn Hồ cho hay, Khá đã lập gia đình và con gái năm nay hơn 1 tuổi.

Cô gái được cứu vô cùng đau khổ khi Lục Vân Tiên cứu mình bị đâm trọng thương - Ảnh 1.

Vết đâm trúng phổi nên khiến anh Sơn rất đau đớn trong quá trình điều trị.

Nhiều người hiểu lầm

Ngày 16/2, PV đã về khu vực thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để tìm gặp chị Nguyễn Thị Dung (SN 1992, trú tại Thanh Hóa, người bị xe xe taxi đâm trọng thương và được anh Sơn đưa đi viện) để tìm hiểu rõ hơn về vụ tai nạn ngày 11/2.

Tuy nhiên, chị Dung lại từ chối gặp mặt trực tiếp với PV mà chỉ trao đổi qua điện thoại. Tâm sự qua điện thoại, chị Dung cho biết, chị sinh ra trong một gia đình có 4 anh em, trước chị là 2 anh trai, 1 người đã lập gia đình và 1 người khác đang ở nhà chữa bệnh.

Mẹ đã mất từ sớm, bố tuổi cao sức yếu, bệnh tật triền miên nên hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, vất vả vì thế chị phải nghỉ học từ sớm để phụ giúp gia đình.

Khi còn bé, chị Dung đi bán kẹo rong. Đến khi lớn lên, chị này xin vào làm cho một công ty điện thoại ở Hải Dương.

Cô gái được cứu vô cùng đau khổ khi Lục Vân Tiên cứu mình bị đâm trọng thương - Ảnh 2.

Nam thanh niên Nguyễn Hữu Khá tại cơ quan công an.

Do thời gian gần đây, chị Dung phát hiện ra mình bị mắc bệnh tim, sức khỏe không còn phù hợp để tiếp tục công việc. Cùng lúc đó, anh trai lâm bệnh nặng, tiền thuốc hết nhiều nên chị đã xin nghỉ làm ở Hải Dương và chuyển về Bắc Ninh tìm việc mới.

Chị Dung vừa về khu vực huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) làm được hơn một tháng thì gặp tai nạn.

"Vào tối 11/2, sau khi ăn cơm , tôi mượn xe của bạn để đi đám cưới.

Vừa ra khỏi nhà thì xe gần hết xăng, tôi tới cây xăng gần nhà anh Sơn để đổ. Đổ xăng xong, tôi đi được một đoạn thì thấy chiếc xe taxi đang xi nhan quay đầu. Thấy vậy, tôi đã đi chậm lại và bóp còi 2 lần thì chiếc taxi dừng lại.

Tôi kéo ga đi tiếp thì xe này lại di chuyển khiến tôi không kịp phanh nên đã đâm vào xe taxi. Khi bị đâm, tôi lao người về phía trước qua đầu xe, đầu đập xuống đất.

Bị ngã, tôi vẫn ngồi dậy được nhưng một số người dân ở đó chạy ra bảo: "Chắc là con bé này chết rồi", một lúc sau tôi bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu", chị Dung kể lại.

Cô gái được cứu vô cùng đau khổ khi Lục Vân Tiên cứu mình bị đâm trọng thương - Ảnh 3.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn gần đối diện với nhà anh Sơn sinh sống.

Cũng theo lời chị Dung, đến khi tỉnh dậy thì thấy một số bạn bè cũng đã đến bệnh viện.

Còn việc anh Sơn bị Nguyễn Hữu Khá đâm, chị không hề hay biết gì. Giữa chị Dung và Khá mới chỉ quen nhau được 1 – 2 ngày thì xảy ra sự việc tối ngày 11/2.

Khi mới quen, Khá nói mình sinh năm 1994, nên hai người cũng gọi nhau bằng chị em và trao đổi số điện thoại.

"Bây giờ nhiều người nghĩ tôi là người thuê người đến đánh anh Sơn rồi đâm anh Sơn. Ngày hôm qua, bạn bè gia đình không hiểu rõ câu chuyện đã gọi điện và chửi tôi rất nhiều.

Thậm chí, giờ tôi còn không dám ra đường, nhiều người còn bình luận trên facebook hễ gặp tôi ở đâu thì đánh ở đó.

Tôi mang ơn anh Sơn còn chưa hết thì làm sao lại có thể gọi người đến đánh anh ấy được. Tôi có phải là con người thất đức đâu mà làm cái chuyện đấy, vậy mà nhiều người không hiểu đầu đuôi sự việc cứ chửi, bảo tôi gọi bạn đến đánh anh Sơn", chị Dung chia sẻ.

Cô gái được cứu vô cùng đau khổ khi Lục Vân Tiên cứu mình bị đâm trọng thương - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Hải Hà (Anh trai anh Sơn) nghẹn ngào chia sẻ với PV về việc em mình bị đâm khi đưa người đi cấp cứu.

Chị Dung cũng cho hay, hiện tại bản thân chị rất muốn đến viện để thăm anh Sơn nhưng giờ lại đang có rất nhiều người hiểu lầm nên chưa thể lên thăm anh ấy.

Chờ đến mấy hôm nữa, khi anh Sơn khỏe lại và mọi chuyện được sáng tỏ, mọi người không còn hiểu lầm, chị Dung sẽ lên thăm anh Sơn và cảm ơn.

Sau khi bị tai nạn, chị Dung đã nghỉ làm và định xin về quê để đến khi khỏe lại thì đi tìm việc khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại