Cụ bà 79 tuổi ngồi co ro bán bao lì xì mưu sinh bên vệ đường

Ngọc Thành |

Mặc dù đã 79 tuổi, cụ Hiền vẫn chăm chỉ ngồi bên lề đường trên phố Thái Thịnh (Hà Nội) mỗi chiều để bán hàng.

Trong những ngày mưa gió rét buốt của Hà Nội, nếu thường xuyên đi qua khu vực phố Thái Thịnh (Hà Nội), bạn sẽ bắt gặp hình ảnh một cụ già ngồi bên vệ đường với gánh hàng lì xì.

Mặc cho gió thốc mặt đường đầy bụi bẩn, cùng với tiếng còi xe inh ỏi, thì cụ vẫn cần mẫn ngồi nhìn dòng người bước qua.

Ghé thăm gánh hàng lì xì của cụ, mới biết được cụ tên là Hiền, năm nay 79 tuổi. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng cụ vẫn nhanh nhẹn và khá minh mẫn, ngoại trừ vẻ mặt lúc nào cũng đượm buồn, ủ rũ đến đáng thương.

Cụ bà 79 tuổi ngồi co ro bán bao lì xì mưu sinh bên vệ đường - Ảnh 1.

Cụ Hiền bên chiếc thùng xốp với những tập phong bao lì xì bên lề đường.

'Tôi trọ ở đường Láng, nhưng thực ra nó là cái vệ đường làm gì có số nhà, người ta có được cái lán thì người ta xây lên người ta cho ở thôi chứ làm gì tìm được chỗ ở. Bác không có giấu đâu!', cụ Hiền chia sẻ khi chúng tôi hỏi về địa chỉ nhà cửa.

Cụ Hiền cho biết, cụ lên trên này ở với mấy cô lao động, thỉnh thoảng các cô gửi con cho cụ trông. Cứ chiều tối, cụ lại mang gánh hàng cỏn con ra bên lề đường bán để kiếm sống.

Khi thì cụ ngồi ở đầu ngõ 112 Thái Thịnh, khi thì lại chuyển lên 121 Thái Thịnh để bán hàng. 'Ở cái đất ấy người ta đuổi lúc nào cũng không biết!', cụ nghẹn ngào kể.

Ở độ tuổi của cụ, đáng lẽ ra cụ phải được con cái chăm sóc, an hưởng tuổi già. Thế nhưng, cụ vẫn là một trong số những trường hợp, hoàn cảnh không may mắn, đến cuối đời vẫn phải bươn chải, vật lộn mưu sinh.

Cụ bà 79 tuổi ngồi co ro bán bao lì xì mưu sinh bên vệ đường - Ảnh 2.

Mặc dù đã 79 tuổi nhưng cụ vẫn còn minh mẫn và hoạt bát.

'Hoàn cảnh của tôi cũng khổ quá nên mới mò lên đây để kiếm sống. Ở quê thì con cái hay soi mói tôi ăn uống thế này thế kia, mà tôi ăn có được gì nhiều đâu.

Nói đến thì lại đau cả đầu, nên quên đi để vô tư sống với bà con. Tôi cũng không muốn kể khổ, vì kể ra sợ bà con lại không tin tôi', cụ Hiền thở dài.

Những ngày bình thường, cụ đi nhặt ve chai để bán, còn vào những ngày lễ Tết thì cụ sẽ nhờ các cô ở cùng chỗ lấy lì xì về để bán.

Ngày tạnh ráo thì không sao, những hôm trời mưa, như mấy bữa trước, cụ xin ngồi nhờ dưới mái hiên của một tiệm bán quần áo để bán hàng.

Cụ bán lì xì chỉ 10.000/1 bao lì xì nhỏ và 12.000/1 bao lì xì lớn. Cụ chia sẻ: 'Mỗi bao lì xì thì tôi chỉ lãi được 1.000 – 2.000 thôi nên cũng rất mong các cô các cậu ghé ủng hộ cho tôi để tôi lo cho cuộc sống!'.

Cụ bà 79 tuổi ngồi co ro bán bao lì xì mưu sinh bên vệ đường - Ảnh 3.

Đã có rất nhiều người biết được hoàn cảnh của cụ đã tìm được nơi cụ bán để mua những bao lì xì ủng hộ cho cụ.

Trong niềm vui ấy cụ chia sẻ: 'Những lúc được nhiều người ghé vào mua ủng hộ, hỏi han và tâm sự cùng tôi là tôi thấy vui lắm.

Bán những bao lì xì tuy không vất vả như đi nhặt ve chai nhưng cũng không được nhiều tiền, tôi có thể sống qua ngày là tốt rồi, vui với các cô các bà trong xóm chẳng nghĩ ngợi gì lại thêm đau đầu.'

Thực tế cuộc sống cho thấy, không chỉ có một cụ Hiền, mà còn rất nhiều những hoàn cảnh khác dù tuổi cao sức yếu mà do hoàn cảnh của cuộc sống vẫn đang phải bươn chải mưu sinh hàng ngày bên lề đường, hàng quán.

Mỗi hình ảnh ấy sẽ còn khiến chúng ta xót xa, thương cảm nhưng cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ biết giúp đỡ cụ một vài đồng ít ỏi và hy vọng cụ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và thực sự vui vẻ cho những năm tháng cuối cùng của đời người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại