Hà Nội: Bé gái 12 tuổi không được mẹ cho đi học đã vào Trung tâm Bảo trợ xã hội

Hoàng Hải |

Sau hai lần bị lạc mẹ, UBND phường Hoàng Liệt đã đưa cháu Võ Thu H. vào Trung tâm Bảo trợ xã hội III để đảm bảo cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng.

Sau khi cháu Võ Thu H. (SN 2005) bị lạc mẹ là chị Trần Thị Hồng N. (SN 1973, ở tầng 7 chung cư No1A, khu đô thị Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) và được tìm thấy, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã bàn giao cháu cho Trung tâm Bảo trợ xã hội III để đảm bảo cho việc chăm sóc.

Để hiểu hơn về cuộc sống mới của cháu H. tại trung tâm, sáng 12/1, PV đã đến Trung tâm Bảo trợ xã hội III (Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hà Nội) để tìm hiểu.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Kim Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội III cho biết, cháu H. được bàn giao cho trung tâm từ ngày 1/1/2017.

Những ngày đầu vào đây, cháu H. không nói chuyện, không trả lời ai và có hành vi đánh các cô, các bạn cùng phòng. Trong việc ăn uống cũng bất thường, cháu thích ăn rau, ăn thịt, không thích ăn cơm.

Tuy nhiên, trung tâm đã bố trí một giáo viên cùng mấy anh chị em lớn tuổi túc trực bên cháu để dạy dỗ, chỉ bảo. Qua một thời gian cố gắng, đến nay cháu H. đã mạnh dạn giao tiếp với mọi người, không sợ sệt nữa. Cháu đã nói chuyện được nhiều hơn, vui chơi với các bạn trong trung tâm.

"Về mặt chăm sóc và nuôi dưỡng cháu H. trung tâm đang làm rất tốt. Tuy nhiên, nếu mong muốn cháu H. hòa đồng với mọi người thì cháu rất cần được đưa đến trung tâm giáo dục chuyên biệt cho người tự kỷ.

Bởi ở đó cháu sẽ được dạy dỗ cũng như có các biện pháp giúp cháu hòa nhập cộng đồng tốt nhất", bà Phương nói.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, ông Trần Quang (SN 1959, bác ruột cháu H., trú ở KĐT Dương Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, ông mới nắm được thông tin cháu H. đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội III. Ông không biết mẹ cháu H. đang ở đâu.

Anh Võ Quý Hạnh (SN 1970, ở Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, bố cháu H.) cho hay: "Tôi mới biết thông tin con gái được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội, tôi sẽ thu xếp cùng vợ đến thăm trong thời gian sớm nhất".

Hà Nội: Bé gái 12 tuổi không được mẹ cho đi học đã vào Trung tâm Bảo trợ xã hội - Ảnh 1.

Mẹ con chị Trần Thị Hồng N. trong khoảng thời gian sinh sống tại chung cư No1A, khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Trước đó, ngày 9/1/2017, ông Tạ Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt thông tin, chị Trần Thị Hồng N. đã để lạc con gái Võ Thu H. lần 2 (lần đầu hai mẹ con lạc nhau là ngày 25/12/2016).

Lần này, chị N. chưa đến cơ quan chức năng để nhận lại con.

"Sáng 31/12/2016, chúng tôi tiếp nhận cháu Võ Thu H. từ Công an phường Hoàng Liệt.

Tại thời điểm đó, chúng tôi lo chu đáo và chăm sóc cho cháu để chờ mẹ đến đón. Thế nhưng, đến 10h cùng ngày chúng tôi cử cán bộ đến nhà chị N nhưng không gặp và liên hệ với người thân của cháu nhiều lần nhưng không được", ông Hải nói.

Ông Hải cũng cho hay, sau đó để đảm bảo cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng cháu H., chính quyền phường đã thống nhất với các ban ngành đưa cháu H. vào Trung tâm Bảo trợ xã hội III (Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hà Nội).

Hà Nội: Bé gái 12 tuổi không được mẹ cho đi học đã vào Trung tâm Bảo trợ xã hội - Ảnh 2.

Ông Tạ Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại