Vô địch Đông Nam Á, nhưng Kiatisak còn lâu mới bằng được Hữu Thắng

Ngô Trà |

Hãy cứ thử tưởng tượng, U22 Việt Nam đạt chỉ tiêu ở SEA Games 2017, được khen thưởng tưng bừng và sau đó... 80% quan chức Thường trực VFF phải từ chức.

1. Hôm qua, trongthông cáo phát đi từ lãnh đạo cao nhất của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT),người Thái đang rậm rịch "đá" Kiatisak ra khỏi chiếc ghế HLV trưởngĐTQG để thay vào đó bằng một HLV ngoại.

Buông chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG Thái Lan ra, ắt hẳn "Zico Thái" chẳng thiếu chỗ làm,với mức lương và ưu đãi thậm chí còn cao hơn nhiều so với vị trí hiện tại. CácCLB ở Việt Nam, Malaysia, Indonesia lẫn Singapore đều đang hồi hộp chờ độngthái từ cựu danh thủ này để gửi lời đề nghị.

Với người Thái,cũng như với bản thân Kiatisak, đấy không phải là chuyện lạ. Dù rằng Thái Lan vẫnvững vàng trên ngôi đầu Đông Nam Á với chức vô địch AFF Cup đầy xứng đáng,nhưng người Thái còn muốn nhiều hơn nữa. Những gì huyền thoại bóng đá Thái Lannày làm để đặt nền móng cho bóng đá Thái là tốt, nhưng tham vọng của người Tháicòn lớn hơn nhiều.

Vô địch Đông Nam Á, nhưng Kiatisak còn lâu mới bằng được Hữu Thắng - Ảnh 1.

Nhưng với ngườiViệt Nam, với VFF và hẳn là với HLV trưởng ĐTQG Hữu Thắng, đấy quả là một cú sốc.Không sốc làm sao được khi kẻ chiến bại, thậm chí còn chưa đủ trình độ để"được" làm bại tướng dưới tay Zico Thái thì vẫn vững vàng như kiềngba chân trên chiếc ghế chỉ đạo, thì người hùng Thái Lan bị đá bay không thươngtiếc.

Trong khi với ngườiThái, chỉ có chiếc vé tham dự VCK World Cup (gồm 32 đội, chứ chẳng phải 48 độinhư FIFA vừa công bố) mới là đáng kể, thì với VFF và HLV Hữu Thắng, chức vô địchSEA Games cũng đã là ước mơ quá đỗi xa xôi.

Trái ngược hẳn vớichiếc ghế đang lung lay hết cỡ của Kiatisak, dù thất bại nặng nề tại giải đấuquan trọng nhất trong năm đầu cầm quân, HLV Hữu Thắng vẫn được đảm bảo chắc chắcchiếc ghế của mình. Thậm chí để "chắc chắn" hơn cho HLV người Hà Tĩnhnày, VFF đã chủ động giảm chỉ tiêu cho SEA Games 2017 từ vô địch xuống còn chỉcần lọt vào đến trận chung kết là đã hoàn thành nhiệm vụ.

2. Cũng từ đó,người ta mới nghĩ đến câu chuyện hài hước nhất, trong vô số những câu chuyệnhài hước xoay quanh bóng đá Việt. Cách đây hơn một năm, trong hội nghị Ban chấphành Liên đoàn bóng đá Việt Nam, bầu Đức đã từng phát biểu hùng hồn: "Tôicá với các bạn rằng nếu Việt Nam không thể lên ngôi SEA Games, ít nhất phải có80% các vị trong Thường trực VFF phải từ chức".

Vô địch Đông Nam Á, nhưng Kiatisak còn lâu mới bằng được Hữu Thắng - Ảnh 2.

Giảm chỉ tiêu tạiSEA Games 2017, phải chăng các quan chức trong Thường trực VFF đã chuẩn bị sẵnsàng để về nghỉ, nhường chỗ cho lớp trẻ "làm cách mạng" cho bóng đáViệt Nam?

Hỏi, tức là đã tựtrả lời.

Chẳng những thế,cũng tại đấy, bầu Đức còn chua thêm: "Mình phải có lòng tự ái khi không thểngẩng cao đầu như Thái Lan và lòng tự trọng của VFF ở đâu mỗi lần đội tuyển thấtbại không ai dám nhận trách nhiệm?".

Còn ở đâu nữa,lòng tự trọng của VFF rõ ràng đặt vào... các cầu thủ, khi thất bại ở AFF Cup2016 được giải trình dày kín 7 trang giấy, với 5 nguyên nhân cơ bản, thì đến 4là lỗi của các cầu thủ, nguyên nhân còn lại là "đối tượng cọ xát không thậtsự đủ mạnh khiến cầu thủ chưa có sự nỗ lực vượt bậc".

Chưa dừng lại ở đấy,các tuyển thủ quốc gia còn bị đem ra làm "vật tế thần" cho cái gọi là"lối đá bạo lực, xấu xí ở V-League". Dẫn chứng được dùng là số lượngthẻ vàng, thẻ đỏ của ĐTQG ở chính AFF Cup 2016.

Trong khi đó, phaăn thẻ được gọi là "bạo lực" duy nhất của đội tuyển Việt Nam thuộc vềTrọng Hoàng, bị lĩnh thẻ vàng, và trong số thẻ mà VFF liệt kê để tăng phần thuyếtphục, có cả chiếc thẻ vàng của Vũ Minh Tuấn, do... cởi áo ăn mừng bàn thắng.

Vô địch Đông Nam Á, nhưng Kiatisak còn lâu mới bằng được Hữu Thắng - Ảnh 3.

VFF gọi, HAGL trả lời - họ nhận 4 thẻ vàng ngay trận đầu tiên V-League 2017.

Tất nhiên, lối đábạo lực, xấu xí đang tràn lan ở V-League mấy mùa qua là đáng lên án và có biệnpháp ngăn chặn, nhưng "tát nước theo mưa", dùng nó để đổ lên đầu cáctuyển thủ quốc gia lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Gần đây, VFF hailần tuyên chiến với bạo lực sân cỏ, và cả hai lần đấy, lý do đều rất vớ vẩn. Lầnđầu tiên là để "giữ chân" cho các cầu thủ HAGL trước các đội bóng cònlại, và lần thứ hai là để xoáy sâu vào nguyên nhân thất bại của AFF Cup.

Nhìnđâu xa, ngay vòng đầu tiên V-League 2017, chính đội bóng của bầu Đức mới là độibóng "bạo lực và xấu xí" bậc nhất, với 4 chiếc thẻ vàng phải nhận khiđối đầu với Đà Nẵng. Duy chỉ có CLB Sài Gòn là "qua mặt" được HAGL với5 thẻ vàng.

Thăm dò ý kiến

Bạn thích trong tương lai, HLV Kiatisak sẽ làm việc ở đâu?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại