"Chết" theo cách quen thuộc, Liverpool lỗi hẹn với Man United?

Lupo |

Chặng đường có một danh hiệu "giải khát" của Klopp và học trò vẫn quá gian nan.

EFL Cup: Southampton 1-0 Liverpool

Nhiều đội bóng Anh có thể không mặn mà với EFL Cup, nhưng Liverpool thì lại rất coi trọng giải đấu này. Bởi đây là giải pháp khả dĩ nhất để giúp sân Anfield giải tỏa cơn khát danh hiệu lúc này.

Sau khi chứng kiến Man United đánh bại Hull City ở trận bán kết lượt đi hôm qua, nhiều CĐV Liverpool đã tính đến chuyện sẽ gặp đại kình địch tại chung kết. Nhưng có vẻ như họ đã tính toán quá sớm bởi Southampton không hề là đối thủ dễ chơi.

Trên sân khách, Lữ đoàn đỏ ra quân với đội hình mạnh nhất có thể. Họ cầm bóng nhiều hơn, tấn công mãnh liệt hơn. Và cách Liverpool bại trận cũng vô cùng quen thuộc, sút mãi không vào và mắc sai lầm để đối thủ chọc thủng lưới.

Lần này, người đóng vai "tội đồ" là Klavan. Anh phá hụt bóng, để Jay Rodriguez chuyền cho Redmond ghi bàn. Chỉ một tình huống đó thôi, nhưng cũng là quá đủ để đẩy giấc mơ giành chiếc cúp đầu tiên dưới thời Klopp đến bên bờ vực thẳm.

Vắng Mane, Liverpool càng đá càng tỏ ra bế tắc, thiếu ý tưởng. Trong khi đó, Emre Can và Wijnaldum không cho thấy sự tin cậy nơi giữa sân. Thậm chí, Klopp phải đánh liều đưa Coutinho vào thi đấu ở cuối trận song cũng chẳng đem lại điều gì khác biệt.

Thua 0-1 là kết quả rất đáng thất vọng với Liverpool. Không có bàn thắng trên sân khách, họ rất khó chơi khi trở về Anfield.

Chỉ 2 tuần nữa, trận lượt về sẽ diễn ra. Và nếu như Liverpool không có giải pháp để tạo nên đột biến thì tấm vé chung kết EFL Cup khó mà tuột khỏi tay Southampton.

Đội hình ra sân:

Southampton: Forster; Cedric, Yoshida, Van Dijk, Bertrand; Clasie, Romeu, Davis; Tadic, Rodriguez, Redmond. 

Liverpool: Karius; Clyne, Lovren, Klavan, Milner; Lucas, Can, Wijnaldum; Lallana, Sturridge, Firmino.

Bàn thắng:

Southampton: Redmond 20'

Liverpool: không

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại