Nhân chứng kể lại giây phút người mẹ nguy kịch, con 8 tháng tuổi tử vong ở Bình Dương

Phạm Diện |

"Nghe tiếng kêu cứu, tôi chạy ra đường thì thấy trên người hai mẹ con máu chảy nhiều, người mẹ luôn miệng kêu cứu yếu ớt".

Đó là lời kể của anh Lê Minh Hưng, người trực tiếp đưa 2 nạn nhân là mẹ con chị Phạm Thị Xuân Trang (SN 1985, ngụ Long An, sống tại nhà trọ ở ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh Hiệp, TX. Tân Uyên, Bình Dương) và bé trai 8 tháng tuổi đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết máu trên người.

Anh Hưng là cháu của bà chủ căn nhà trọ mà gia đình chị Trang thuê sinh sống.

Nhân chứng này cho biết, thời điểm chị Trang bồng con trai từ nhà trọ bỏ chạy ra đường, anh nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh liền từ trong nhà lao ra.

Chứng kiến cảnh 2 mẹ con kêu cứu trong sự vô vọng, anh tức tốc về nhà lấy xe máy chở nạn nhân đi cấp cứu.

Trên đường tới bệnh viện, chị Trang luôn miệng nói nhà mình bị kẻ cướp vào cắt cổ chị để cướp, trong lúc giằng co thì cháu bé khóc nên đối tượng "ra tay" với cháu bé. Chị cũng nhờ anh Hưng gọi chồng mình về nhà.

Trước đó, khoảng 9h sáng 10/1, người dân sống gần khu trọ trên hoảng hốt khi phát hiện chị Phạm Thị Xuân Trang ôm con trai 8 tháng tuổi chạy từ trong phòng trọ ra đường, vừa chạy vừa la thất thanh kêu cứu.

Được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng bé trai đã tử vong trước đó, chị Trang được cấp cứu kịp nên thoát chết.

Theo bà chủ nhà trọ, gia đình chị Trang mới đến đây thuê nhà sinh sống được gần 3 tháng. Hàng ngày chồng chị đi làm công nhân còn chị Trang ở nhà chăm sóc con nhỏ.

Theo quan sát, căn nhà mà nạn nhân thuê nằm sát mặt đường, tuy nhiên có tấm lưới màu đen lớn che trước mặt căn nhà nên khó nhìn được vào bên trong.

Nhân chứng kể lại giây phút người mẹ nguy kịch, con 8 tháng tuổi tử vong ở Bình Dương - Ảnh 1.

Căn nhà gia đình chị Trang thuê để sinh sống

Thời điểm xảy ra vụ việc, những người bên cạnh đều đã đi làm, chị Trang cùng con nhỏ đang nằm ở võng thì có một người đàn ông đi vào gửi giấy tờ cho hàng xóm bên cạnh. Tuy nhiên, chị Trang không đồng ý. Theo nhận định thì một lát sau người này quay lại và ra tay sát hại 2 mẹ con.

Được biết, số tiền mặt khoảng 10 triệu đồng, 1 máy tính bảng của nạn nhân đã bị mất. Nhận định ban đầu đây là một vụ "giết người, cướp tài sản". Công an hiện vẫn đang tuy tìm điều tra hung thủ.

Đến sáng 11/1, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã có mặt tại hiện trường vụ án mạng xảy ra trên đường ĐH 404, ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khẩn trường điều tra truy tìm hung thủ.

Hiện cơ quan công an đang ráo riết truy tìm hung thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại