Nạn nhân vụ sập nhà khi đang tháo dỡ: "Tôi chỉ biết bỏ chạy khi bức tường đổ sập"

Đình Thức |

"Tôi nghe tiếng ầm lớn thì co giò bỏ chạy, khi nhìn lại đã thấy 2 người bị bức tường đè chết", nạn nhân may mắn sống sót trong vụ sập tòa nhà trụ sở cũ báo Đà Nẵng bàng hoàng kể.

Sáng 5/1, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết các nạn nhân bị thương trong vụ sập công trình tháo dỡ tòa nhà cũ báo Đà Nẵng vào chiều 4/1 đều đã ổn định sức khỏe. Một số bệnh nhân đã được xuất viện.

Ông Vũ Văn Ty (SN 1972, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), vẫn chưa hết hoàn hồn khi nhớ lại giây phút thoát chết đầy may mắn.

Theo ông Ty, tòa nhà trụ sở cũ báo Đà Nẵng được công ty cổ phần Chiến Dũng (trụ sở tại Đà Nẵng) nhận tháo dỡ. Công ty này thuê các công nhân từ Quảng Nam ra làm việc thời vụ. Chiều 4/1, có khoảng 8 công nhân đang làm việc tại công trình.

"Chúng tôi đã tháo dỡ được mấy ngày ở tòa nhà này rồi. Công việc cũng bình thường và chỉ còn lại bức tường cao nằm sát vách với căn nhà bên cạnh.

Lúc đó gần 14h30, chúng tôi có 8 người đang làm việc, trong đó anh Cảnh, anh Xuân đứng sát ngay dưới chân bức tường.

Mọi người lúc này đang đập bê tông để lấy sắt thì bức tường đó đổ xuống cái ầm. Tôi chỉ biết bỏ chạy khi thấy bức tường đổ sập xuống. Chạy được 1 đoạn nhìn lại thì thấy anh Cảnh, anh Xuân bị bê tông đè lên người.

Tôi mà đứng gần vào bức tường thêm khoảng 1m nữa thì chắc cũng gặp nạn như các anh ấy", ông Ty kể.

Nạn nhân vụ sập nhà khi đang tháo dỡ: Tôi chỉ biết bỏ chạy khi bức tường đổ sập - Ảnh 1.

Ông Thêm kể lại sự việc kinh hoàng với phóng viên

Ông Nguyễn Thêm (trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cho hay chỉ có may mắn mới giúp ông thoát chết. Ông Thêm vẫn đang phải điều trị chân thương ở phần chân và vai do bê tông rơi trúng.

"Có mấy miếng bê tông rớt xuống trúng người tôi nhưng may chỉ là mảnh nhỏ. Tôi bị đụng nhưng vẫn ráng chạy ra ngoài kêu cứu.

Lúc đó, tôi nghe tiếng đổ rầm lớn thì co giò bỏ chạy. Khi quay lại nhìn thì đã thấy 2 đồng nghiệp bị bức tường đè.

Sau ít phút, những người bên ngoài cùng nhau chạy vào nâng bê tông lên nhưng họ đã chết", ông Thêm bàng hoàng nhớ lại.

Nạn nhân vụ sập nhà khi đang tháo dỡ: Tôi chỉ biết bỏ chạy khi bức tường đổ sập - Ảnh 2.Nạn nhân bị thương được đưa ra ngoài (Ảnh Beat.vn)

Theo ông Thêm, tất cả công nhân đều quê ở huyện Thăng Bình (Quảng Nam) và đều làm nghề nông.

"Mùa này nông nhàn, chúng tôi tranh thủ đi làm thêm để kiếm ít tiền tiêu tết. Anh em ai cũng khó khăn cả. Chúng tôi mới cùng nhau ăn trưa, mỗi người 1 hộp cơm, vậy mà…

Bây giờ ông Cảnh, ông Xuân không may gặp nạn, gia đình họ chắc chắn mất Tết rồi", ông Thêm bày tỏ.

Theo các công nhân, công trình này trước đó đã dùng xe cẩu để tháo dỡ. Tuy nhiên, bức tường này chưa tháo xuống được vì nằm sát vách nhà bên cạnh. Các công nhân cho hay lúc xảy ra tai nạn không có ai tác động đến bức tường.

Trước đó vào 14h20 ngày 4/1, trong lúc các công nhân tháo dỡ tòa nhà trụ sở cũ báo Đà Nẵng, 1 bức tường đổ sập khiến 2 công nhân tử vong và 1 số công nhân khác bị thương.

Ngay sau vụ tai nạn, UBND TP Đà Nẵng đã hỗ trợ các nạn nhân số tiền 5 triệu đồng.

Các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cũng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đau lòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại