Gia cảnh thực sự của người mẹ đòi bán tim lấy tiền chữa bệnh cho con

Khắc Thành |

Người thân của chị Hoa cho biết, cháu Phúc bị bệnh hiểm nghèo, mọi người cũng rất thương và lo lắng, nhưng không thể chữa bệnh bằng cách lấy mạng mẹ đổi mạng con.

Chồng bỏ khi biết con mắc bệnh hiểm nghèo?

Chạy lòng vòng qua nhiều đường đất nhỏ, phóng viên mới tìm được căn nhà cuối xóm ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh (Bình Thuận), nơi gia đình bà Phạm Thị Duyên (54 tuổi) sinh sống. Bà Duyên là mẹ ruột của chị Trần Thị Hoa (29 tuổi), người rao bán tim để có tiền điều trị cho đứa con trai mắc bệnh hiểm nghèo.

Bà Duyên từ Thái Bình vào Bình Thuận mưu sinh cách đây khoảng 40 năm. Vợ chồng bà sinh được 6 người con gái, trong đó chị Hoa là con thứ 3 trong nhà. Bà Duyên đã ly dị chồng cách đây nhiều năm do người đàn ông này thường uống rượu, về nhà đánh đập vợ con.

Cảnh nhà khốn khó nên các con bà Duyên không học hành nhiều mà lăn lộn đi làm. Cách đây khoảng 10 năm, chị Hoa vào TP HCM đi làm và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông quê ở An Giang. Họ tổ chức đám cưới vào năm 2008, sau đó chị Hoa chuyển về nhà chồng sinh sống.

Năm 2009, đứa con trai đầu lòng tên Trương Hoàng Phúc chào đời trong niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Khoảng 1 tháng sau khi sinh, thấy con càng lúc càng xanh xao, chị Hoa đưa Phúc đi khám và phát hiện cháu bị bệnh tan máu bẩm sinh.

Bà Duyên kể lại, biết Phúc bị bệnh nặng, người cha tỏ ra thờ ơ, không muốn chạy chữa, thậm chí còn khuyên chị Hoa bỏ con vào trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, với tình thương của người mẹ, chị Hoa quyết tâm chữa bệnh cho con.

Chị Hoa xảy ra tranh cãi với chồng về việc này và người vợ trẻ đã quyết định ly dị với người đàn ông vô trách nhiệm. Từ đó đến nay, người chồng cũng bỏ mặc đứa con trai nhỏ.

"Tôi cũng thông cảm vì gia đình họ cũng không khá giả gì, nhưng bỏ mặc con cháu bệnh nặng như thế thì không nên", bà Duyên tâm sự.

Gia cảnh thực sự của người mẹ đòi bán tim lấy tiền chữa bệnh cho con - Ảnh 1.

Căn nhà nhỏ cuối xóm, nơi bà Duyên cùng 2 mẹ con chị Hoa sinh sống.

Chị Hoa gửi con cho bà Duyên chăm sóc rồi quay lại TP HCM bán quần áo, tích cóp tiền để chữa chạy cho con. Bất hạnh tiếp tục đổ xuống đầu gia đình họ khi năm Phúc 2 tuổi, sau một trận sốt, cậu bé mắc chứng bại liệt, chân to, chân nhỏ.

Thời gian đầu, hàng tháng chị Hoa về nhà đưa Phúc đi truyền máu, mỗi lần tốn hết 3 – 4 triệu đồng. Đầu năm nay, khi bệnh tình của Phúc chuyển nặng, chị Hoa đưa cháu xuống Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM), sau đó chuyển ra Viện huyết học – truyền máu Trung ương điều trị.

"Tháng đầu nhập viện ở Hà Nội hết gần 100 triệu đồng, Hoa phải bán hết tài sản tích cóp bấy lâu, cả xe máy mà nó đi làm để lấy tiền lo cho con. Hiện tại, chi phí ăn ở và chữa bệnh hàng tháng của 2 mẹ con ở Hà Nội hết khoảng 20 – 30 triệu đồng", anh Trần Đình Xô (anh rể chị Hoa) kể.

Để có tiền chữa bệnh cho Phúc, anh chị em trong nhà góp tiền lại. Hàng xóm cũng tổ chức quyên góp, hỗ trợ phần nào cho 2 mẹ con. Đồng thời, chị gái thứ 2 của Hoa ra Hà Nội chăm Phúc để người mẹ trẻ đi làm thuê kiếm thêm tiền.

"Chúng tôi không đồng ý để Hoa bán tim"

Anh Xô kể rằng, có nghe thông tin bệnh của Phúc có thể chữa dứt điểm bằng cách cấy ghép tế bào gốc, nhưng chi phí phẫu thuật rất lớn. Anh chị em trong nhà cũng đã có gia đình riêng và cũng phải lăn lộn đi làm thuê, không hỗ trợ được gì nhiều.

"Còn tôi thì làm hạt điều thuê cho người ta, hàng tháng được vài triệu đồng. Tài sản trong nhà trước giờ đã bán hết để điều trị cho Phúc. Giờ đi vay tiền nhưng nhà hoàn cảnh nên không ai dám cho vay", bà Duyên kể.

Bà Duyên cũng đã tính đến phương án bán nhà, nhưng vườn nằm ở nơi hẻo lánh, có bán cũng chỉ được vài trăm triệu, không thấm vào đâu so với chi phí phẫu thuật cho cháu. Giờ gia đình họ không biết xoay đâu ra số tiền lớn như vậy để chữa dứt điểm cho Phúc.

"Tuy nhiên, chúng tôi không đồng ý việc kiếm tiền bằng cách bán nội tạng của Hoa. Trước đây, nó từng rao bán một bên thận lấy vài trăm triệu, gia đình đã khuyên can rất nhiều vì bán nội tạng xong không chết thì cũng tàn phế, ảnh hưởng tới sức khỏe rất nhiều, khi đó lại càng khổ thêm", bà Duyên rơm rớm nước mắt.

Gia cảnh thực sự của người mẹ đòi bán tim lấy tiền chữa bệnh cho con - Ảnh 2.

Chị Hoa tự ý bán tim mà không nói cho gia đình biết.

Sau khi được gia đình khuyên can, chị Hoa đã từ bỏ ý định bán thận. Tuy nhiên, cách đây khoảng nửa tháng, người phụ nữ này lại quyết định bán tim với giá 600 triệu đồng và không nói cho gia đình biết.

Anh chị em trong nhà đọc báo thấy biết được sự việc và tiếp tục khuyên can, nhưng chị Hoa không nghe điện thoại, sau đó cắt mọi liên hệ với gia đình. Sợ bà Duyên lo lắng nên mọi người tìm cách giải quyết chứ không nói cho mẹ. Cách đây vài hôm, bà Duyên xem ti vi mới biết về sự việc.

"Cháu bệnh nặng cả nhà cũng thương, lo lắng lắm chứ. Nhưng phải suy nghĩ thấu đáo trước sau, chứ không thể giải quyết bột phát, dại dột thế được. Không hiểu tại sao mà con tôi nó lại hành động thế, có thể Phúc bị bệnh hiểm nghèo bẩm sinh, nay có tia hy vọng nên nó nghĩ quẩn làm liều", bà Duyên tâm sự.

Anh Xô có tìm hiểu và biết việc bán tim hay nội tạng pháp luật không cho phép và cũng không có bệnh viện nào trong nước dám thực hiện. Do đó, anh khuyên mẹ yên tâm vì chuyện bán tim sẽ không thể xảy ra. 

Người anh rể cũng khuyên chị Hoa nên bình tĩnh, vì bác sĩ nói bệnh của Phúc có thể chữa dứt điểm nhưng hiện tại phải điều trị cho hàm lượng sắt trong máu cháu giảm xuống mới phẫu thuật được.

Ông Nguyễn Đình Bính (trưởng thôn) cho biết, gia đình chị Hoa cũng hoàn cảnh, có con mắc bệnh hiểm nghèo. Địa phương đã hỗ trợ nhiều cho gia đình trong việc làm giấy tờ, hồ sơ để đỡ phần nào chi phí cho cháu trong quá trình điều trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại