Người thợ lặn xấu số bị cuốn vào cuộc chiến giữa cá chình và bạch tuộc, phần thắng thuộc về ai?

RYANKOG |

Cá chình có lợi thế về hình thể, nhưng bạch tuộc với những xúc tua linh động cũng không thể xem thường, và dưới nước thì người thợ lặn chỉ biết nhìn và trốn thôi.

Đại dương luôn chứa đầy những bí ẩn mà con người chưa khám phá được, vẫn còn đó các sinh vật kỳ bí đang chờ được phát hiện ra. 

Tất nhiên bạch tuộc và cá chình không nằm trong số đó, nhưng hai con vật này vẫn dư sức mang đến sự kinh hãi cho một người thợ lặn xấu số bắt gặp chúng ta đánh nhau. Đúng vậy, là bạch tuộc đánh nhau với cá chình đấy.

Như bạn thấy trên ảnh, chắc chắn lợi thế sẽ thuộc về con cá chình khi kích thước của nó lớn hơn bạch tuộc rất nhiều, không phải vô lý mà người ta phân hạng cân trong các cuộc đấu, trong tự nhiên cũng vậy. 

Tuy nhiên, chỉ sau ít lâu, con bạch tuộc nhanh chóng dùng các xúc tua của mình để siết chặt lấy miệng cá chình, rồi sau đó dùng “tuyệt chiêu” phun mực để trốn thoát.

Bạch tuộc vs cá chình, cá chình vs thợ lặn

Tất nhiên bạch tuộc không phải là kẻ chiến thắng vì đã để mất một xúc tua vào miệng cá chình (nhưng sẽ mau chóng mọc lại sau này). Ngược lại, chiến thắng của các chình cũng không hoàn hảo cho mấy khi dính phải bom mực từ con mồi và để nó chạy thoát.

Con cá chình không hề vui vẻ với việc đó, nó cần ai đó để trút giận, và trong trường hợp này là tay thợ lặn đang cầm máy quay. 

Con cá lao thẳng vào người thợ lặn với cái miệng còn lủng lẳng xúc tua của con bạch tuộc, may mắn là người thợ lặn đã nhanh chóng chạy thoát, nếu không mọi chuyện có thể tệ hơn rất nhiều.

Tham khảo Gizmodo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại