Có thể không nhiều người nhận ra, nhưng còn có một Donald Trump vô cùng đáng mến

Linh Nguyễn |

Đôi khi chính chúng ta bị cuốn đi bởi những gì truyền thông tô vẽ xung quanh Donald Trump mà quên mất rằng, chẳng ai trong số chúng ta biết được con người thực sự của ông là gì.

AP (Mỹ) có bài viết về hai mặt trong con người của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Dưới đây là lược dịch nội dung bài viết.

Những kẻ nghi ngờ Trump hy vọng rằng chức vụ Tổng thống sẽ khiến ông thể hiện tính khí nghiêm túc vượt ra khỏi hình ảnh vị doanh nhân ồn ào thường ngày. Giới hâm mộ lại muốn Trump giữ nguyên phong cách "thích là làm" đã khiến Washington rung chuyển.

Thực tế thì, Trump đang cho thấy cả hai phần tính cách trên.

Tổng thống đắc cử đã trấn an phe Cộng hòa với nhiều lựa chọn cho nội các mới, bao gồm Tướng James Mattis cho vị trí đứng đầu Lầu Năm Góc. Ông còn ra dấu hiệu sẽ thay đổi nhiều chính sách gây tranh cãi nhất, trong đó có phát ngôn bác bỏ biến đổi khí hậu và ủng hộ tra tấn.

Không chỉ vậy, Trump dành tặng Tổng thống Obama cơn mưa lời khen, và giữ thái độ tôn trọng với Hillary Clinton - đối thủ đã bại trận trước ông.

Nhưng Trump cũng nhất quyết không từ bỏ các buổi diễn thuyết ồn ào và phát ngôn như bom nổ trên Twitter đã làm nên dấu ấn cuộc vận động tranh cử của ông.

Trump tiếp tục đưa ra tuyên bố vô căn cứ, như hàng triệu người bỏ phiếu trái phép trong cuộc bầu cử; và biến quá trình lựa chọn thành viên nội các thành show truyền hình thực tế gay cấn, mời máy quay vào bữa tối với Mitt Romney, và công bố Bộ trưởng Quốc phòng một cách thản nhiên như không. 

Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nhận xét: "Ông ấy là một ứng viên độc đáo. Ông ấy sẽ trở thành một tổng thống độc đáo."

Theo các cộng sự lâu năm, đằng sau vẻ ngoài bộc trực thẳng thắn là ham muốn được hâm mộ cháy bỏng của Trump.

Ông thường thay đổi tông giọng cho phù hợp với hoàn cảnh, và thường xuyên tìm cách gây cảm tình với khán giả bằng việc nói với họ những điều ông nghĩ là họ muốn nghe. Ông thường phát biểu một cách vòng vo, các chính sách rất chung chung, và để cho người hâm mộ muốn hiểu ra sao thì hiểu.

Và đôi khi ông còn tỏ ra mâu thuẫn, như khi cùng lúc bổ nhiệm cả Reince Priebus và Stephen Bannon vào hai vị trí rường cột trong nội các, đủ khiến cả hai phe đối lập đều có cớ để vui mừng.

Ông Trump nhã nhặn và ông Trump ưa "nổ"

Những ai từng gặp gỡ riêng tổng thống đắc cử đều có thể nhận thấy sự tồn tại của "hai ông Trump" - một người là ngôi sao tự phong trước công chúng, một người là người ông dễ mến và lịch thiệp của các cháu mình.

"Ông ấy rất đáng mến," cựu CEO của BB&T John Allison, người gần đây gặp gỡ Trump cho biết. "Ông ấy sở hữu cái duyên khiến người khác có cảm tình."

Thật vậy, dường như Trump đã chiếm được cảm tình của cả những đảng viên Cộng hòa chỉ trích ông gay gắt nhất sau khi ông đánh bại Clinton. Nhiều người khen ngợi cả những ứng viên nội các - những người mang tư tưởng còn bảo thủ hơn cả Trump.

Đến cả Mitt Romney, vốn chỉ trích Trump kịch liệt, đã rời khỏi bữa tối với Trump hồi tuần qua với nhiều lời lẽ ấm áp dành cho người mà ông từng gọi là "lừa đảo".

Nhưng Trump cho thấy ông hiểu rất rõ rằng đám đông ủng hộ đã đưa ông vào Nhà Trắng đang theo dõi sát sao để xem liệu ông có giữ lời hứa sẽ gây rung chuyển hệ thống chính trị hay không.

Trong khi người ủng hộ hô to những lời lẽ phản đối Romney vào thứ Năm, khi Trump lên sân khấu Cincinati để bắt đầu tour vòng quanh nước Mỹ cảm ơn cử tri, ông nhập vai hét ra lửa với chất giọng khàn khàn giống như hồi còn tranh cử.

Rất phong cách và tập trung vào việc ghi điểm, Trump dành hơn 10 phút để bới móc báo chí, nhắc lại việc truyền thông đã nghi ngờ cơ hội chiến thắng của ông như thế nào.

"Đây là những kẻ vô cùng dối trá," Trump khiêu khích đám đông chế nhạo cánh báo chí đang tụ lại phía sau sân khấu. "Ok, tôi rất thích chuyện này. Tôi nói thêm một chút nữa nhé? Tôi thích lắm."

Quay sang việc ông đã phá hủy "bức tường lửa" ủng hộ Clinton tại các bang trung tây, Trump nói, "Chúng ta không chỉ đập vỡ tường, mà còn phá tan tành cơ. Chúng ta đã đập tan tành nó ra. Bức tường tội nghiệp đó tiêu đời rồi."

Trump có nhắc đến việc thống nhất tinh thần cả nước, khi ông chịu đọc theo máy nhắc chữ và kêu gọi "một xã hội đoàn kết thực sự, nơi chúng ta ủng hộ, yêu thương và bảo vệ lẫn nhau."

Nhưng ông cũng hồi tưởng lại chuyện "chiến đấu với Hillary thú vị" ra sao. Ông khiến cả các cố vấn bị sốc khi công bố đề cử tướng Mattis ngay trên sân khấu. Và trước áp lực của chiếc ghế Tổng thống, Trump có vẻ vẫn đang tắm trong men say chiến thắng.

"Chúng ta thực sự đã rất vui," ông tiếp lời. "Điểm mấu chốt là, chúng ta đã chiến thắng."

Dường như cả "hai ông Trump" đều có chung khát khao chiến thắng cháy bỏng.

"Chẳng có gì xứng tầm tổng thống cả trừ chiến thắng," Trump tuyên bố hồi tháng Ba.

"Chiến thắng chính là tổng thống."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại