Nỗi khổ với phụ nữ của 2 chàng lùn nổi tiếng Vbiz: Bạch Long, Hiếu Hiền

Hoài Thương |

Bạch Long và Hiếu Hiền có khá nhiều điểm chung. Họ cùng có xuất thân con nhà nòi nghệ thuật, cùng có chiều cao khiêm tốn và cả hai đều có những nổi khổ tâm khó nói về phụ nữ...

Hiếu Hiền từng mất mặt vì vợ...

Hiếu Hiền chỉ cao 1m53, khuôn mặt cũng không mấy ưa nhìn nhưng anh được nhiều khán giả yêu thích. Năm 2010, Hiếu Hiền lấy vợ. Vợ anh là một cô gái khá xinh xắn, cao ráo tên Hồng Vũ Thùy Liên. Ai cũng nghĩ Hiếu Hiền may mắn khi có vợ đẹp, con ngoan. Nhưng anh cũng từng rất đau đầu về những thị phi xung quanh vợ mình.

Theo lời kể của Hiếu Hiền, vợ anh từng có một cuộc sống rất cơ cực. Hồi nhỏ, sau giờ tan học, Thùy Liên phụ gia đình bán bắp rang ở cổng trường. Thậm chí, ba mẹ không có tiền may đồng phục đi học cho con nên Thùy Liên từng phải đi xin đồng phục cũ của người khác.

Vì nhà nghèo nên cô không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Thậm chí, cô từng trải qua cuộc sống buôn thúng bán bưng để phụ ba mẹ nuôi em ăn học.

Sau này, Thùy Liên học nghề makeup và làm tóc. Hiếu Hiền rất thương vợ. Mỗi lần nghĩ đến quá khứ cơ cực của vợ, anh tự nhủ phải thương yêu, bao bọc và có trách nhiệm với vợ hơn.

Chia sẻ trên một tờ báo, Hiếu Hiền nói: "Có lẽ, vì trưởng thành trong cuộc sống nghèo khó như vậy nên bây giờ bà xã tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì. Cô ấy chỉ một lòng nghĩ cho gia đình và chăm sóc tận tình bố tôi. Tôi thấy mình được an ủi vì điều đó".

Trong mắt Hiếu Hiền, vợ là người sống rất tự trọng. "Cô ấy từng phải dằn vặt rất nhiều khi thiên hạ đồn đoán rằng Thùy Liên yêu tôi vì sự nổi tiếng. Họ đâu biết rằng, chúng tôi đã cảm thông với nhau bằng những khốn khó của cuộc sống và muốn chia sẻ cùng nhau bởi những sự thật ít người biết được".

Nỗi khổ với phụ nữ của 2 chàng lùn nổi tiếng Vbiz: Bạch Long, Hiếu Hiền - Ảnh 1.

Vợ diễn viên Hiếu Hiền.

Hiếu Hiền còn nhấn mạnh "Ngoan, có tự trọng là lý do tôi chọn Thùy Liên". Mặc dù luôn dành những lời đẹp cho vợ thì công chúng có lẽ cũng đã không còn thiện cảm với cô như trước.

Năm 2014, Thùy Liên và em trai cô bị nghi ăn cắp chiếc điện thoại Iphone 5 của một người bạn ở Kiên Giang. Vụ việc này được khép lại sau khi Thùy Liên lên tiếng xin lỗi chủ nhân chiếc điện thoại và Hiếu Hiền đứng ra bồi thường 17 triệu đồng.

Thời điểm đó, Hiếu Hiền chia sẻ anh rất mệt mỏi về chuyện này. Dù không nói ra nhưng ai cũng biết, sự việc này ít nhiều ảnh hưởng đến tên tuổi Hiếu Hiền cũng như mặt mũi của anh đối với đồng nghiệp, khán giả.

Nghệ sĩ Bạch Long cô đơn không vợ con

Nỗi khổ của nghệ sĩ Bạch Long cũng liên quan tới phụ nữ, dù đó là một câu chuyện khác. Đã gần 60 tuổi, anh vẫn chưa có vợ con và cũng không nghĩ đến chuyện "gửi" ai đó một đứa trẻ.

Bạch Long cũng trải qua không ít mối tình, thậm chí vài ba lần anh đã tính đến chuyện làm đám cưới.

Năm 20 tuổi, Bạch Long quen một cô gái bán nước trước sân khấu anh diễn hàng đêm. Hai người sống với nhau như vợ chồng suốt 4 năm. Để có tiền làm đám cưới, cô gái ấy còn tự "nuôi heo" vì lúc đó cát-xê của Bạch Long chỉ đủ một bữa chợ.

Nhưng rồi mẹ anh bệnh nặng. Bao nhiêu tiền tiết kiệm, cô gái ấy đều bỏ ra lo cho mẹ anh chu toàn đến khi bà mất. Mẹ mất, tưởng còn người yêu bên cạnh, nào ngờ bố cô ấy xuất hiện...

Tự ái của người đàn ông nghèo khiến anh quyết định chia tay người yêu theo đề nghị của ba cô ấy. Lúc đầu, người yêu anh không đồng ý. Nhưng chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, cô ấy đem thiệp cưới đến mời.

Nỗi khổ với phụ nữ của 2 chàng lùn nổi tiếng Vbiz: Bạch Long, Hiếu Hiền - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Bạch Long trên phim trường.

Anh khóc hết nước mắt. Thậm chí, đang làm mặt, nước mắt cứ chảy ròng ròng. Anh phải lau đi làm lại 3 lần... Anh tự chấn an mình để bước tiếp: "chắc cô ấy nợ mẹ tôi chứ không phải tôi".

Phải đến cả chục năm sau, Bạch Long mới lại mở lòng đón nhận một người phụ nữ khác. Hai người cũng đã tính đến chuyện cưới xin.

Anh thậm chí đã mua nhẫn cưới cho bạn gái. Cô ấy anh đeo không vừa, mang ra tiệm vàng đổi. Nào ngờ, cô ấy phải lòng luôn ông chủ bán vàng mà bỏ anh. Ở cú sốc thứ hai, Bạch Long vẫn buồn nhiều nhưng rồi anh tặc lưỡi nghĩ "cái số mình nó thế"!

Sau hai cuộc tình mặn nồng và sâu đậm ấy, Bạch Long cũng yêu thương vài người nữa nhưng anh không đặt hy vọng gì nhiều vào chuyện kết hôn.

Không phải vì Bạch Long không muốn mà hình như... trời không cho.

Ở cái tuổi gần 60, anh ung dung với những gì mình đang có. Không vợ con, không nhà cửa, chỉ có tình yêu nghệ thuật ở lại! Có lẽ Bạch Long không có duyên phận với phụ nữ ở kiếp này! Anh trả hết nợ họ rồi thôi, ai có cuộc sống của người nấy!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại